Hai cụ giúp em điểm chỉ tên vô thẳng tấm hình chứ em có đến 7 tấm hình hoa không biết tên thì lèm seo em sửa tên hoa nào cho đúng. Dù seo thì em cũng cảm ơn hai cụ thật nhiều dưng mờ các cụ thương thì giúp em cho trót. Cho cái tên vào đúng tấm hình cần bổ sung tên hoặc ghi các tên file rồi em edit cũng được ạh. :roll: Thân
@Choang Him: Bức thứ 7 là kim phượng, bức thứ 8 là ngũ sắc. Mấy bức bên trên em thấy có hoa muồng (giống cây cố định đạm), bông trang...còn lại em chả chắc lắm. :mrgreen: :mrgreen:
Theo thứ tự nhé: 1. lay ơn 2. OSAKA đỏ 3. Bông Trang Thái 4. Bông Trang Thái 5. Không biết hoa gì! :wink: 6. Cát đằng 7. Điệp vàng 8. Ngũ sắc (xxx lợn :mrgreen: ) 9. Cúc Bất tử
Em xin tiếp mấy bông hoa Đà Lạt. Dã quỳ - mọc rất nhiều ở các bờ bụi Dã quỳ và ong Dã quỳ và ong 02 Hoa giống hoa bướm nhưng em lại thấy cánh có răng cưa Cúc xu Cái này ở miền Bắc mới gọi là xxx lợn, còn cái của bác ở trên gọi là ngũ sắc.
Cám ơn bác 208 và bác Tai đã cho em tên của mấy em hoa nhưng có vẻ hai bác vẫn còn chưa thống nhất về tên của vài em nên em vẫn nhờ cậy các bác khác giúp trả lại tên cho mấy em bông này Tiện tay em post hình cây mai em đang có vài cái nụ. Híc, chả biết thời tiết dạo nì ra răng mà cây này ra bông lần này là lần thứ tư trong năm nay. :roll:
wild bớt chụp tấm nụ hoa.... quá.... xấu và xí :lol: hình vừa mờ, ánh sáng kém và chẳng có bố cái cục giê
Tên của em là chính xác cụ ạ! Đừng bận tâm mấy cái tên ông Tai nói, vì ổng không có rành về hoa đâu? Ổng chỉ rành các loại "rau" thôi! :lol: @ liming: "Hoa giống hoa bướm nhưng em lại thấy cánh có răng cưa" là hoa Sao Nhái ạ!
Hê, hê em chụp xấu thế để chừng nào nở chúng nở thành bông lúc đó bác mới thấy thế nào là "cô vịt con xấu xí" :wink: BS hãy đợi đấy
Em về đến cơ quan, trời Hà Nội thật ảm đạm và nhiều mù. Tìm khắp sân cơ quan rất rộng mà chỉ có đúng 1 bông hoa duy nhất, chẳng bù cho Đà Lạt đâu cũng thấy hoa. Giống hoa đại mà màu đỏ, có người gọi là đại đỏ, có người gọi là hoa sứ, chẳng biết đằng nào mà lần.
Bông của bác là Sứ Thái ạ! Đại cũng thuộc họ Sứ, nhưng Đại là thân mộc, còn Sứ là thân thảo! Đại thì có 3 màu :Trắng, Vàng, Đỏ, bông Đại rất thơm nên người ta hay dùng nó để ướp trà!
Hoa hồng kiểng trong chậu. Bông hoa nhỏ cỡ 2cm, còn lá thì nhỏ bằng đầu ngón út. Hai cái thanh vàng vàng là hai chiếc đũa cắm chậu giữ vững hoa, bv rút ra để chụp cho nó đẹp. Phông màu xanh là mái tole trên lầu. Chụp bằng máy mini Canon PowerShot S400 4.0mp, macro, iso 100, flash off. bv cho ngược sáng chênh chếch 45 độ vào buổi sáng. Để tạo cảm giác sâu lắng, kín đáo, từ trong tối nhìn ra sáng, và tạo đường viền sáng cho nổi bật nét của vật thể để bật được nội dung. Nếu sáng trực diện cùng chiều sẽ có cảm giác lồ lộ, mạnh mẽ, kiêu sa... Hình gốc 4.0mp có đọng sương. http://img28.imageshack.us/img28/4201/hoahonggoc.jpg
@208 Cảm ơn bác giải thích cặn kẽ, bác chắc dân trong ngành hay sao mà thành thạo nhiều loại hoa vậy. Cây này thân mộc bác ạ. Lưu ly cánh mỏng, màu nhạt hơn chứ không dày, nhiều lớp thế này bác ạ. Em nghe đồn rằng cúc xu này cũng là loại hoa mới du nhập.
Hi, hi, các cô hoa mai xấu xí nhà em nay hóa thành thiên nga rùi nè. Có chú ong bay ngang thấy đẹp quá cũng nhảy vào chúc mừng
Em xin post loạt hình về một cô mai xinh đẹp nhưng vẫn còn đơn côi của nhà em Hình chụp ngược sáng nha các bác :wink: