Trời! Vặt trụi lá, đã vậy còn phun nước ướt hết cả cây, cộng với thời tiết se lạnh, Mai nhà cụ không ra hoa mới là chuyện lạ! :wink: Thế là Tết này nhà cụ Chim có một chậu Mai mới! :lol:
Em có vặt cái lá nào đâu cụ tám, em thề là chẳng cưỡng bức chi cả mà nó ra hoa mới lạ chứ. Lần này là lần thứ tư trong năm rồi nên chẳng biết tết nhất nó có chịu ra thêm lần nữa không. Hy vọng nó lại chịu ra hoa vào tết thì em đỡ tốn tiền :twisted:
Chắc do giời ấm quá, mới lại có khi buổi tối đi uống bia hơi về bác lại tiện thể...nên em nó thừa đạm chăng? :mrgreen:
Giời ah. em để nó ngoài hè đường có nhiều người đi qua đi lại nên không dám tương cái dòng nóng nóng vào nó đâu cụ. Lỡ cô hàng xóm nào mà thấy .... cái đó ..... rùi mê mệt mà theo đuổi em thì chít :wink:
Vậy cụ có bón phân không? Bón nhiều Kali sẽ gây rụng lá và mau ra hoa! Còn không thì coi lại đất trồng! Mà Mai ra hoa 4 lần trong năm kể cũng lạ, vì chỉ có Mai rừng mới ra hoa quanh năm thôi! :wink: Hay là Mai nhà cụ nó lang chạ với Mai rừng rồi! :lol:
Cây này là cây mai ghép có thân là mai tứ quý, em chẳng bón phân chi cả, còn việc lang chạ với cây nào thì em chịu vì em để nó ngoài đường nên hổng quản lý nổi :twisted:
đạm cái giề cụ Tai ui. lão Quai bị bệnh Gút mừ. cũng may cây mai không lây bệnh. nếu không chả còn nụ nào để mà ra hoa. :lol:
Ah... ra là thế, em nghi nghi là Mai này ghép gốc khác! Nếu ghép gốc tứ quí thì tốt rồi! Tết này bảo đảm hoa nhà cụ nở y chang... 2 tháng trước!
Cái này thì em thấy nhiều bác chụp đẹp lắm, nên chụp thử. Trình còi + máy lởm = Hoa chả ra hoa, ra cái gì ý. :mrgreen:
@tran_cuong_pc1:Vâng mai nào chẳng là mai Bác , mí lại Bác Chim cũng đã đính chính là mai nhà bác ấy cũng có họ hàng với Tứ quí là gì, mai nhà em còn nguyên lá chứ không ép uổng vặt trụi lá phun nứơc nong nóng tè le như nhà Bác Chim ... nhưng vẫn nở ... hì hì :wink:
Ơ, bác nói oan cho em vì em đã nói là hổng có can thiệp chi vào cái vụ mai nở bông rùi mờ :roll: Em chỉ phun ít nước lên để chụp cho đẹp thui nhá :twisted:
Khiếp nhỉ! Lông lá rõ mồn một! Máy móc, lens lủng thế nào đấy? Kụ Đang nghỉ phép hay seo mà lại lên rừng? :mrgreen:
Chụp lâu roài cụ ơi. Body Nikon + Ống mượn của chuyên gia tây Em được dùng trong hai ngày. Chụp phục vụ dự án cứu trợ lan rừng khu Phong Nha Kẻ Bàng đấy. Đẹp nhờ :mrgreen: Tiếp nhá:
Này thì địa Lan này... Để chụp được bọn này thì phải đi rừng khoảng gần 1 tuần. Có kiểm lâm đi kèm với giấy phép. Leo núi cũng vất lắm.
Này thì tiếp tục Lan này.... :mrgreen: Tặng thêm cho bác Regu ít lông tăng độ phê. Hê hê Em lùn quá, mới lại ếch dám leo cây to nên toàn chụp....địa lan là chính. :mrgreen: