Nếu chỉnh trong Image/replace color thì phải chọn fuzziness tăng lên lớn một chút để vùng được chọn lớn hơn, phần cần chỉnh sẽ đều hơn, không bị loang lổ nữa. Nhưng chỉnh background cho tối lại thì không cần chỉnh replace cho rắc rối, bác chỉ cần chỉnh image/adjusdments/levels thôi cũng được rồi. :lol: Có rất nhiều cách chỉnh shadow, highlight, color... bữa nào buổi sáng nếu bác rảnh thì qua em tập vài chiêu hé.... :mrgreen: bảo đảm ảnh bác chụp sẽ có sinh khí liền.... :lol:
Cám ơn bác ThienToan nhiều nhe..............chắc em phải gọi bác la sư phò quá Hôm nào rảnh em sẻ thọ giáo bác vài chiêu photoshop
8) -Open file. -Nhấn Ctrl+J để copy ra 1 layer mới. -Chọn layer mode là Soft Light. -Nhấn ctrl+J nếu muốn hình tối hơn nữa!
Thấy lão Tai có hoa lan trong vườn, em ganh tị quá nên đi chụp ké lan nhà người để post lên cho đỡ thèm :twisted: :lol:
Này thì lan đất nhá cụ Tai P/S: Em thấy nó mọc dại ở góc vườn, chả thấy ai chăm sóc trông còi cọc quá, thấy thương thương nên chụp phát lưu danh hậu thế. Em nhìn tới nhìn lui cũng chẳng biết đây có phải địa lan không nữa :roll: :wink:
Lang thang dọc bờ ao, em nghe mấy em hoa sim tím loi nhoi đòi chụp hình đăng lên mạng :twisted: . Sẵn dịp em đang cầm máy nên làm luôn 1 pô cho em nó lên hình để dự thi sắc đẹp với mấy nhỏ lan hàng xóm kênh kiệu kia :wink:
Lại nghe thêm vài em hoa dại núp đưới tảng đá cũng kiện cáo đòi chụp, em cũng chụp vài phát cho công bằng
Hê, hê, đi ngang dòng kênh thấy vài em hoa lục bình trôi trôi cũng đèm đẹp, em cũng làm phát cho em nó lên hình lun
Hê, hê, lan nhà em thì không có nên thua bác là cái chắc rùi. Em đang có âm mưu làm vài giò lan để sân trước nhà nhưng chưa biết chọn loại nào để chơi nên đành phải đi nhà người chụp ké thui. Bác tai muốn "chiến tranh" thì em chơi súng nha. Này "súng trắng" nè, bác sợ chưa, hê hê :wink:
Híc, bác chưa chịu đầu hàng à. Em bổ sung thêm "súng xanh" cho đêm nay bác khỏi ngủ vì .... quá sợ nhá :twisted: P/S: Khiếp, lão chơi lan gì gì mà trông hãi vật, toàn lông và lông.
Lông mới bắn lại được Súng chứ. Tiếp này... :mrgreen: P/s: Lan rừng đó cụ ơi, em chơi sao nổi mấy ông Lan này chứ.