Khi mở khẩu 1.8 khoảng rõ ảnh là rất nhỏ, nó chỉ nét những chỗ em thích nét thôi! Không phải out! Đố bác em lấy nét vào đâu trong mỗi bức ảnh!
Lúc nào em cũng chú tâm vào việc kiếm góc chụp đẹp, còn thì giờ đâu mà quan tâm viền tím viền xanh! :wink: Với lại D300 nó xóa hết viền tím rồi! Muốn thấy cũng chẳng được! :lol:
hehe kinh nhẩy ^^ , thử phóng to là biết liền àh hihi . Dạo này anh 8 lo làm ăn im hơi lặng tiếng quá, tổ chức off iếc cuối năm đi anh.
Hình như con đường chĩa thẳng giữa hình như dzì là trật sách rồi thì phải ... thôi em dzọt :lol: :lol: :lol:
Cái này nó qua thời kỳ trổ bông rồi các bác ạ ! Em chộp bằng cái máy cùi bắp nên ảnh nó chỉ được thế !
Em cũng đang gửi scan cuộn film chụp cau kiểng nhưng ảnh của Bác đẹp thế này thì chắc em đành lưu vào ổ cứng để chơi thoai ... :lol:
Cái này mà đẹp gì bác, chụp chơi cho vui thôi ( con Canon 590 đời hạng bét ấy mà ). Nhiều hôm, hàng cau nó chín đỏ lừ nhìn mát mắt luôn mà mình thì bận quá, không thôi xách mấy khẩu M79 thụt cho nó mấy phát cho đã mà cũng không rảnh tay nữa. Thôi hôm nào em sẽ cố gắng chuông reo là ....bắn vậy ! Thân !