màu nhợt nhạt quá . cụ đi Tây Bắc khi nào đấy ? post thêm ảnh đê. em chỉ thấy hoa Ban trắng qua báo chí và thơ của cụ Tố Hữu, nên cũng muốn đi 1 lần cho biết.
Em đi hôm Tết ta..gặp toàn sương mù thôi, tranh thủ trời hửng một tý làm cái vớt vát :lol: Hoa ban Tây bắc thì cụ đi tầm tháng 2 âm lịch mạn Điên biên-Sơn la có nhiều lắm ! Nếu ở HN có thể ra đường Bắc Sơn (đối diện Lăng Bác) ngắm..cũng được
Em nói thật các cụ bỏ quá cho, các cụ lưu ý chụp tĩnh vật rất chi là khó đấy ợ, chụp ảnh mà dễ dãi với tác phẩm của mình quá thì...ai mà chả phóng tác được. Mặc dù 4rum ta KO chuyên về ảnh, nhưng cũng phải chọn tấm nào nó khá khá tí, chứ post theo kiểu phong trào thế này thì lên photovn hay vnphoto.net mà xả hàng Kính,
Bác nói rất đúng ! Xin phép bổ xung thêm là chúng ta không chuyên về ảnh như các forum khác nhưng cũng rất cần những góp ý phản biện cho những bức ảnh post lên. Rất mong các bác có kinh nghiệm cùng chia sẻ, đánh gía để anh em ngày một lên tay :lol:
ngắm hoa Ban thì phải lên núi chứ, vừa xem cả mấy em sơn nữ luôn thể. ai lại ra lăng Bác bao giờ nè. mà công nhận khu vực đối diện lăng Bác nhiều hoa thật. em nhớ có lần, cả 4rum ta bình ảnh rôm rả 1 quá trời. sau đó mod phải dọn dẹp hết trơn... vì lý do các bác góp ý ghê quá, taó bạo quá :mrgreen:
Mới chụp thì khó mà đẹp,nhưng ko phọt lên thì ko có ai ném đá cho lại khó tiến bộ.Cho nên em cho rằng cứ để thoải mái đi các bác,bác nào nhiều ảnh đẹp thì lập topic show riêng cho ae thưởng lãm. Mà cái sự đẹp đẽ ở đây nó cũng tương đối,cái bệnh tự sướng của môn này nó cũng kinh lắm
Em vừa đi Sơn La về đây. Mùa này chụp chả đẹp gì vì sinh cảnh nom nhàm chán quá. Ban trắng có nhiều nhưng kô đẹp qua mắt tai trâu em. Thôi tặng các bác 1 tấm em chụp ven đường. Chả biết hoa gì, nhưng chắc chắn là hoa dại... :mrgreen: