Không sớm thì muộn bác Chim cũng sẽ trở thành nhà thực vật học kiêm hoa quả học kiêm... rau củ học! Rồi mai đây công trình nghiên cứu của bác sẽ vượt thái bình dương, vượt châu mỹ, vượt đại tây dương, vượt cả châu âu, vượt qua châu á và quay về lại... Việt Nam để giới thiệu công trình của mình! Ôi! ước gì mình được như anh ấy!
Hơ, em có dám đụng chạm trinh nữ đâu, kính nhi viễn chi, em thấy đẹp thì chụp thui mờ. Bụi này cũng có vài bông dưng mờ em bám sát chủ đề nên chụp có một em thui :roll: :twisted: :lol: Bác thích trinh nữ tươi hơn thì em tặng bác nàng khác nhá :lol:
Hi, Bác chimhoang ! Thật ra là bác chỉ chụp hình hoa nhà hàng xóm hay là để chụp......hàng xóm !!? Em thấy hàng xóm nhà bác nhiều " bóng hồng " ghê luôn ! :lol: Em mách chị nhà mới được ! Coi chừng bị tịch thu máy ảnh đó !
Hơ, ý định của em là đứng ngoài bờ tường nhà hàng xóm chụp hoa, dưng mờ ..... lỡ chị hàng xóm trông cũng xinh, lên hình cũng đẹp thì ...... em xin chụp hoặc chụp trộm vài tấm thì ....... nhà em chẳng biết đâu. Chỉ sợ một điều bác mách lẻo thì ...... chết em thui. :twisted: :lol:
Em này vẫn chưa tươi, em nó còn tươi thì các tia nhị thẳng và phân bố đều. Bác chụp buổi chiều phải không? Bác xem một em mẫu tươi hơn nhưng tiếc là trình em còi quá nè!
Em này thì tươi hơn, màu hồng cũng đẹp hơn nhưng tiếc là out nét rùi. Hình nàng em chụp giữa trưa. Mặc rô khuôn mặt nàng cho bác xem sắc đẹp sắc nét của nàng nhá :lol:
He, he thêm ít nữa đi bác chứ em chơi solo hoài thì cũng buồn. Bác nào có hình hoa thì post lên luôn. Lên phát hoa nữa nè :lol: