Bác Tea khen làm em mắc cỡ quá. Tặng riêng cho bác một tấm hình hoa tạm đặt tên "Vượt lên chính mình"
bác Chim ......PS càng ngày càng giỏi. Vì toàn là mấy cái ảnh cơm nguội, mà lại đẹp hơn ngày xưa ấy. Khô thân em, một mình vừa chống giặc ngoại xâm, vừa đương đầu với nội chiến.
Xời! cái này mà mới cái gì, bác crop theo kiểu Panorama sau đó dựng ngựơc nó lên chứ có gì đâu mà mới. Hừm bác cúp dựng ngựơc kiểu này nhìn nó mới tàn tạ làm sao ấy :mrgreen: Thân,
Hoa này tên là hoa gì đấy cụ ơi. Cụ có biết mua giống ở đâu không? hình như cùng loại với cây hoa mình chụp vội lúc hỏi đường trên Sơn La.
EM cũng không biết tên, em không rành mấy vụ này lắm! em test lens là chính chứ có biết gì về mấy loại hoa này đâu!
Xời, vụ này có gì đáng để mà ầm ĩ đâu nhể, chụp hoa hay chân dung thì nó cũng như rứa chứ có khác chi đâu, hê hê hê hay lão muốn khoe súng chăng :mrgreen: :mrgreen:
Trước đây em được biết hoa này là hoa đăng nhưng gần đây thấy có bác gọi là xác pháo. Bác nào rành xác nhận dùm em cái.
hì hì. 2 chiếc xe đạp = chiếc xe hơi vì cũng có 4 bánh ah? Biết rằng là lens nào chụp cũng ra hình nhưng, hiệu ứng nó khác mà bác.