Hê hê, lão này đúng là lắm lời kinh, hết chỗ pháo rồi bây giờ lại pháo Barcode, đi về gò té mà pháo nhá hừm :twisted: :lol: :lol:
Khiếp, bông gì chụp nó nhòe nhoẹt dúm dó hết cả vào nhau! Phải HDR thế này mới là hoa ạ! Hoa gì em cũng chả biết tên: 8) Chúc cụ nghỉ lễ vui vẻ!
Lão này quả thực ếch biết Macro là gì :mrgreen: hehehe xách máy ra chụp cái bông Catlaya to đùng thế mà còn chê cái hoa khế dúm dó, có giỏi thì chụp hoa khế đê :twisted: :lol: Thân,
Lại thêm cái nhà lão Kim đâm ven nhảy vào chính choác hehehe này thì chê này :mrgreen: :mrgreen: đố lão biết hoa gì đấy :lol:
Hình như cái này là mai chiếu thủy thì phải cụ Linh moi ơi? Công nhận lá nó nét và xanh thật, nhà em có vài chậu mà chả có chậu nào có lá đẹp được như thế! :lol: Đây mới là hàng độc đây ạ! Hoa này em cũng không biết!
MF hình ra có khác.............( súng ngắn...........nhưng nòng to ) em hỏng có nòng to nên em chạy trước
He he,đừng nhụt chí vậy chớ bác! :lol: Ôm D300& 60f2.8 AFD micro mà mới thấy Pen khè một phát mà co giò rồi! Than ôi! :roll: Tại bác tham quá,lấy hết cả chậu,không có điểm nhấn...lá nét hơn hoa nên lão Chip mới có dịp "khen mát "thui! AF mí lại MF hổng có liên quan gì đến chuyện này đâu bác! Đừng nói đến 60f2.8,bác cắm thằng 50f1.8 AFD vào D300 của bác thì lão Chip cũng phải chạy theo bở hơi tai rùi! :lol: Thôi,em chạy trước đây!
Cả cụ Truongchi69 lẫn cụ Linh moi đều đúng cả! Tấm đấy em chụp ở khẩu 4 nên đã có gì đâu mà nhụt chí! :wink: Em gửi tấm này để cho nhiều ông trốn luôn! hihi.... Cũng lấy nét nhiều nơi. Cũng khẩu f4 chứ không hề to tí nào. Em cũng trốn đây! :wink:
Cụ Chip tuy để f4 nhưng tiến sát đến hoa nên DOF mỏng thôi!Cứ để f4 như vậy mà cụ lùi lại để hoa còn bé tí như hoa cụ Lính mới chụp xem có nét hết cả chậu không nhé! :lol:
Tặng các bác bông hoa dại em chụp trên đỉnh đồi quê nhà em chiều nay. Hoa này gọi là hoa đường tàu. Body: Canon 400D Lens: 35-80 f/8.0 ISO: 200
pc-chip như thế là bac đã dùng hết tiền của K-x và cái MF đó rồi, muốn đẹp hơn phải trả thêm tiền, đừng ép nhau quá.
Rạo này cụ Chíp chụp quen máy nên lên tay rùi. Chỉ có điều hình của cụ bố cục chưa chuẩn (theo ý riêng của em thui) nên chưa đẹp lém, em chỉ điều chỉnh một chút cho cụ tham khảo nha
Sao em thấy hoa cụ Chip chụp nó cứ mờ mờ như bao phủ một làn sương ấy nhỉ?Em mạn phép xin cải thiện tí xem có đỡ không!
Hì hì, các cụ vui tính quá! Không ngờ em trốn sang đây vẫn bị chỉnh về bố cục và sửa về contrast và saturation! :lol: Các cụ chỉnh một hồi em không còn nhận ra đấy là hoa thật hay hoa giả nữa ạ! Về cái hoa màu xanh thì cái thật sự ở ngoài đời nó bé tí, nhỏ hơn cả hoa mười giờ và với cái ống 50mm và khoảng cách lấy nét gần nhất là 45cm thì vô phương em có thể gí sát hơn tí nữa để nó to lên cho rõ nét hơn và bố cục tốt hơn. Đây là tấm hình toàn cảnh em chụp đại để về crop lại: Đây là mức gần nhất có thể rồi đấy ạ! Để em post một tấm nào đấy trong mục "Pentax và phần còn lại...." rồi ta lại qua đấy bàn cho bớt loãng chủ đề này nhé! hihi.... :wink: Chúc các cụ cuối tuần vui vẻ.