Oạch, hoa bé quá chị chụp bị out nét. Cho em đặt gạch cái máy mà ai cũng biết là cái gì đấy nhá. :mrgreen: Em tặng chị bông Thu Hải Đường mới chụp ở vườn nhà...bố em. :mrgreen: P/s: Em thích màu trong bức hoa Đại.
Hai bác trao đổi với nhau có thấy buồn không? Chắc là có nên để em vào hóng hớt tí cho vui nhé! :wink: Cái hoa này em chả biết tên. Có điều lạ là mấy em ấy nở chả theo quy luật gì cả. Trên cùng 1 cây mà các hoa lại có 2 màu đỏ vàng xen lẫn chả theo quy luật nào cả!
Hóng hớt gì? Bác phải post hoa vào bên này mới đúng Sở trường của Pentax là hoa đấy bác Chip, mong bác phát huy. Trước đây em cũng mưu đồ kiếm cái body Pentax chỉ để chụp hoa hoét, lấy cớ là tặng vợ cho đỡ rắc rối, nhưng mụ vợ nhà em lại thích PnS hơn
Không biết cái này có phải là hoa không bác Choang Him ời :mrgreen: PS:Hehehe kiểu gì rồi lão này cũng sẽ nhảy vào chém ác liệt đây :twisted: :lol: Thân,
Chụp hoa gì mà thêm gián nom thấy mất vệ xinh quá :mrgreen: Đây là hoa lan trên nhà em ở quê, sắp vào mùa lan nở nên giờ chỉ thấy nụ là nhiều. @ThànhVNS: Hem phải hoa, đấy là sâu, sâu cuốn lá. :mrgreen:
Công nhận lão Tai chụp ác chiến thật hehehehe nom cứ như tranh thuỷ mặc ấy, bái phục bái phục hehehe chụp như thế mới gọi là chụp chứ :mrgreen: :mrgreen: Thân,
Cái này mà không nhở chú gián gỡ lại cho đôi chút thì thế nào cung bị ối cụ nhảy vào.... mắng yêu! 8) Em xem lại các tấm ảnh Sen các loại thấy cũng nhiều nhưng cái nào cũng thấy nằm dưới thấp. Chả hiểu sen nhà em trồng trong chậu nước trong đường hoàng mà nó cứ chòi lên cao để chứng tỏ ta đây chẳng lấm bùn! Mà đã thế chỉ nhìn được khi còn chúm chím thế này chứ đến khi nở rồi thì than ôi cứ phải gọi là toét tòe loe nên em chán chả buồn nhìn! :lol:
Người ta đã biết thân biết phận xấu hổ không đưa hình lên mà cứ thế này thì làm phát cho sợ luôn nhá! 8)
Chán bác chim quá, có vài bông trang loại chuyên thờ cúng mà cứ xách ra khoe mãi :twisted: :mrgreen: đổi tông đi bác ơi :mrgreen: Thân,