Híc, chả thấy nét chỗ nào hết kể cả cỏ cũng thế luôn. Hay là bác tám lấy nét nhầm chỗ rùi đổ thừa tại .... bị ..... :twisted: :mrgreen:
Em có hoa giống bác danlangven........... hehe http://i908.photobucket.com/albums/ac284/phuonghoangkt91/IMG_6725.jpg Em chèn hình từ photobucket vào đây không được.
Trong của sổ soạn bài viết bác nhấn vào nút Img ở hàng ngay dưới tiêu đề rồi copy và paste cái đường dẫn file ảnh của bác vào giữa như dưới đây: Em làm thử file 6724 của bác thì gặp báo lỗi do bác để kích thước ảnh trên Photobucket lớn quá mà mặc định vnav chỉ hỗ trợ tối đa 800x600 thôi. Bác nên set trong photobucket mỗi khi bác upload thì nó tự động resize kích thước thành 800x600 hoặc bác resize về kích thước ấy trước khi upload là xong. Mong sớm được xem ảnh của bác ạ!
Hì hì, Thì máy còi nên em chỉ dám đi nghiên cứu thực vật học chứ không dám đu theo KR đi nghiên cứu nhân chủng học ạ! :lol:
"Người ta" chết rồi mà cũng ko để cho yên thân! Chết rồi mà cũng còn bị "quánh giá" cái chỗ nằm! :cry:
Mấy hôm nay bận quá,không đi đâu được.Sáng nay bức vài bông hoa dại trước nhà cắm vào ly chụp đại cho đỡ nhớ máy! :roll:
Em đoán là cúc, đồng bào dân tộc hay gọi là hoa mày mù. :mrgreen: Chị Bạch chụp giống em, hay bị out nét. Hê hê
Trời gió phần phật. Máy cổ, ống tele, chụp chỉ được thế thôi Out tí cho nó giống tranh ...Vangogh :mrgreen:
Em thích màu của 5D trong mấy bức hoa này, nó mộc mộc. Em chỉ hơi băn khoăn là sao chị để ISO 200 mà hơi noise nhỉ. Chị chụp lens gì thế?
Chị Bạch lên 5D rồi seo. Em thèm cái bo đì này lém mà chưa có xiền vật nó về chơi. Chúc mừng chị nha. Chị làm luôn cái 70-200 F2.8 về chơi luôn cho hoành tá tràng tí nèo :lol:
Bác Chim lại mổ vào nỗi đau 5D của em roài. Bác không nhớ là tay nào đã dựa vào thế lực và tiền bạc để chén em này à? Hix hix.