Tiếc gì mà tiếc, hôm đó em ôm lên nhưng nhà Nghị Quế nó lắc, em lại gạt nước mắt mang về. Thế là em nó phải về làm lẽ tay Lý ...Bạch giàu có và tham lam kia.
Chậc chậc, cái tay Bạch ấy tham đến thế là cùng. Thế cái tay ấy có đãi bác cái chi mừng máy mới không nhể. Nếu chưa thì bác nhớ nhắc luôn phần em cộng vào luôn nha :twisted:
Hê hê, em nghi nó bị dính chưởng của mấy ông hay tưới cây giữa đường sau khi làm vài vại chứ ứ phải thuốc diệt cỏ đâu ạ :mrgreen: :mrgreen: Thân,
Hem, chỗ này là do ba em phun thuốc để dọn rẫy thôi. Em lọ mọ leo lên đồi thấy cháy hết. Thế mới biết cái anh Da Cam ngày xưa phun xuống thì kinh thật.
Em chán bác lắm rồi, khoe nào là súng to súng nhỏ rồi là dài ngắn đen trắng khác nhau mà chỉ chụp được mỗi mấy bông hoa hehehe chụp mãi mà vẫn chả khá lên được tẹo nào hehehe vậy thì mua Body khủng rồi thì là lens khủng để làm giề..........vậy nên em chán.... :mrgreen: :mrgreen: Thân,
Cám ơn bác Chim,em thấy bác dạo này siêng chụp hoa lá ghê!Em cũng mày mọ theo bác đây chứ mẫu riết cũng chán bác ah!
Hê, hê, em sợ post hình mẫu lên thì bị cả nhà lao vào ném đá nên chuyển sang chụp hoa cho nó lành :twisted: @ThanhVNS: Dù seo em cũng có hình để post lên cho vui, còn hơn ..... :wink:
Gớm cứ tưởng chỉ có mỗi mình nhà bác trồng được hoa phỏng :twisted: đây này viewtopic.php?f=86&t=1443&start=1275 Hừm :mrgreen: :lol:
Giàng ơi, bác có mỗi cái bông còi chụp out nét mà cứ đem khoe mãi. Bác mà chọc em thêm tí nữa là em post vài ngàn cái hình hoa cho bác xem mệt nghỉ luôn đó chớ :twisted: Thân