Hôm nay lang thang ở Tây Bắc, em tình cờ thấy bông Ban trắng nở trái mùa bên quán nước ven đường. Ban trắng trên này bị chặt gần hết rồi, nghĩ cũng tiếc.
Tp em ở hoa hồng rất nhiều...Em tập chụp hoa...Ống kính em cỏi nên không có bokeh, các bác thông cảm...Cái mà các bác thấy gọi là xóa phông automatically thì phải... :wink:
Bác cho phép em góp ý chút nhé! Nếu bác chụp chỉ một hoa như thế này thì nên dí gần lại tí cho bông hoa to thêm hoặc gặp ống kính không cho phép dí gần thì chụp xong nên crop lại khung hình,bỏ bớt những chi tiết thừa có thể làm xấu đi tổng thể tấm hình.(như những chiếc lá héo vàng ở trên chẳng hạn).Bác cũng đừng nên quan tâm quá đến bokeh hoặc xóa phông làm gì vì lẽ thường khi bác chụp gần thì background sẽ tự động mờ nhòe thôi,cái bác nên quan tâm ở đây là bác nên chọn background hơi tối hơn bông hoa tí để bông hoa nổi hơn.Trường hợp bác thích có bokeh thì bác nên chọn background có những khoảng tối sáng xen kẽ,nếu thích bokeh to,mờ thì mở khẩu lớn,nếu thích bokeh nhỏ,sắc thì khép khẩu nhỏ lại tí.! Trên chỉ là những kinh nghiệm còn non nớt của em muốn trao đổi cùng bác chụp cho vui thôi!Nếu có gì sai,mong các cao thủ khác uốn nắn cho em vỡ vạc ra thêm nhé! Thân!
Cám ơn bác đã cho biết tên em nó. Còn đây cây hồng lẻ loi trong khu vườn yên tĩnh...Vì mải mê đi làm...mãi ngày hôm qua em mới biết sự hiện diện em nó trong vườn nhà... Hôm nay, em đã lớn hơn...Trong ánh hoàng hôn, kiêu sa lỗng lẫy vẫn là tên em.... :wink:
Tấm này, em chụp gần hơn. Chỉ resize. Em không ps. Vì nếu ps, hình trông sắc sảo, căng và không thật... Em khám phá ra điều lạ là trong ánh hoàng hôn, chụp không flash, sắc màu của hoa trở nên đẹp lạ thường, khó tả...
Màu hồng này khác với màu hồng baby ở trên. Màu hồng này gọi là hồng gì vậy bác? Và em nó có tên nào thêm vào ngoài chữ hồng không bác? Thanks :wink:
Dạo này cụ Linh moi chụp bằng OK gì mà ảnh nhìn dữ dội quá vậy ta! :shock: Chẳng đi đâu được em lẩn thẩn ra vỉa hè ngồi chộp được cái hoa dại này tặng riêng cho cụ Tai! :wink:
Hôm qua,tình cờ thấy bông ni hay hay mà không biết tên,bác mô biết đặt hộ dùm em,chứ bây chừ em cứ tạm gọi là Hoa Lá Đỏ vậy! :lol:
Em lang thang vùng Tây Bắc, không may lại dính đận mưa quá nên đành quanh quẩn chụp mấy bông hoa trong vườn khách sạn cho đỡ chán. Tặng các bác 1 ít. Đây là hoa 10 giờ. Body: Canon 400D. Lens: 17-40 Tốc độ: 1/60s f/5.0 ISO: 100