Hoa này em thấy mọc dại ven đường tây bắc rất nhiều và đẹp. Em hỏi cô gái H'mong trên đường thì cô ý bảo em "đây là hoa Mày Mù!!!". :wink:
Chắc chỉ khen hoa quên không khen người nên cô gái Mông mới tức, nói đểu :mrgreen: Hoa phình phường, bướm cũng phình phường
Tặng chị Bạch quả hòa Đào nở sớm trên đường Tây Bắc em vừa chụp ven đường. Giời dạo này sương mù, cảnh nên thơ quá mà em chịu hem chụp được tấm nào tử tế.
Còn đây là Mựn, nụ đã có rất nhiều. Em định tháng sau lại lên tây bắc phục quả Mựn nở hoa xem như nào.
Úi, em là em mê nhất cái anh hoa Mựn này đới. Giá mà gần Tết có ai cầm về cho mình cành Mựn chơi Xuân nhỉ? Có một mùa hoa cải Nở.... trắng bên bến sông :mrgreen:
Bức cải của chị rất đẹp. Em tra exif nhưng hem thấy thông tin. Có phải bằng cái body "ai cũng biết là body đấy" kô chị? P/s: Cuối tháng 12 chị rảnh hem lên tây bắc chặt Mựn với em. Gần tết thì em chả dám hứa :mrgreen: :mrgreen:
Màu Sony thật quá chú Congcobe ơi. Cái body phải cắm lên cái tripod này nè chú: http://www.vnphoto.net/forums/showthrea ... ost1340359 :lol: :lol: :lol: