Em thì cũng chả biết nhiều...nhưng mỗi loài hoa hình như con người ta gán ghép cho nó một ý nghĩa.Nhìn cánh Hoa tigon nở rộ như những hình trái tim đang vở ra từng mảnh...chuyện gì làm cho Tim vở ra từng mảnh? Chắc chỉ có tình yêu tan vở mà thôi...em chỉ biết có vậy kg biết có đúng kg?
Các bác chơi toàn súng khủng và hàng khủng. Em lại tiếp tục rón rén với hàng còi và kit để hầu tiếp đây ạ! :wink: Cái này lại phải nhờ vả cụ Tám: Lặng lẽ...
Cụ chém mạnh quá em suýt văng khỏi bàn phím roài đây này! :lol: Chủ đề người ta là "lặng lẽ" có mỗi một mình nên bố cục cố để cho càng mênh mông càng tốt ạ! Điểm nhấn chỉ có đúng một điểm ấy thôi còn toàn bộ đều bị em dìm đi hết! Ai kêu cái chỗ cần để ý thì không mà bắt người khác chụp lại là sao!? hehe... Nếu tuần sau cụ chịu khó chở em xuống Long Phước thì em sẽ chỉ cái hoa ấy cho cụ chụp lại! Tấm này em đã chú đích bố cục này ngay từ đầu nên ảnh đấy là nguyên bản chỉ resize lại thôi đấy!
Mặc kệ cho cụ Chim vẫn còn say sắc Xuân! Em thì vẫn tiếp tục với cái khung cảnh ảm đạm vậy! :wink: "Chớ tưởng xuân tàn hoa rụng hết, Đêm qua sân trước nở cành mai" 8)
Hê hê, cám ơn cụ Chip đã giúp em đủ tự tin để post ảnh của em chụp bằng Olympus Pen E-P2 + ống kính OM 50mm F1.8 :mrgreen:
Hê hê, tấm em đưa trên kia không nhằm mục đích khoe là chụp đúng bông hoa đâu mà ham! Người ta đang tập chơi bố cụ và chơi bokeh với mấy cái chấm màu dưới sàn đấy! Lại thêm thời điểm chụp nó đúng với bài thơ ở trên nữa! 8) Dù sao cũng chúc mừng cụ có hoa để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng ạ!
Hoa này hồi xưa ông cố em gọi là dây giun, vì nó trị bệnh giun cho trẻ con (Trong đó có em! :mrgreen: ). Đó là cách gọi theo dân gian, còn tên của nó là Sử Quân Tử! @: Các bác không cần phải ngạc nhiên vì em biết quá nhiều lòai hoa, vì hồi còn bé tí em đã tháp tùng ông Cố và bác Hai của em để chơi Hoa, Lan, Cá và Kiểng ngót 10 năm, nên em cũng biết khá nhiều về hoa cũng như cây kiểng! Tiếc là tới đời em. với hai bàn tay trắng em đã tạo nên... một khu vườn bê tông trước nhà, nơi mà 20 năm trước nó là một khu vườn đầy đủ đồ chơi! :wink: Em đang bắt đầu chơi hoa trở lại, hi vọng sẽ có dịp hầu các cụ các giống hoa mới lạ!