Dư vị xuân khg phải là cái lá. Cụ focus vào cái trái sau khi hoa rụng ấy! :lol: Nhưng do Cụ thik cái góc nhìn kiểu ấy. Nên các Cụ kia cũng thông củm! :lol: Em lặn đêy!
Mặc dù xài máy đểu, lens cùi, :lol: xóa phông nhưng cái cảm giác khi nhìn hình vẫn tù túng. Bác còn vướng bận nhiều lắm. Chụp chẹt làm chi. :mrgreen: @Bỏ đôi dép lại rồi chạy đi. Cầm dép chạy không thoát tui đâu. :lol:
Hôm nọ em liên hệ với Hội Nhiếp ảnh TP hỏi học khóa "Nhiếp ảnh căn bản bằng bàn phím" thì nhận được câu trả lời phũ phàng là trong nội dung chương trình của khóa đấy không đề cập đến khái niệm về bố cục, out nét, màu sắc,... Em nghe đến đấy nản quá nên bỏ ý định đăng ký rồi! Cụ Regu và Thánh Chỉ đăng ký học ở đâu vậy chỉ em tới đăng ký học với! :wink: 8)
Em nghe bác sĩ nói uống nhiều thuốc ngủ sẽ có hại cho sức khỏe đó. :mrgreen: P/S: Định không tham gia nhưng thấy mấy bác kia chơi ném hội đồng vui quá nên hùa theo cho có tụ :lol:
Em nghĩ hay là từ giờ em sẽ post 1 bài ở topic mà em định tham gia đồng thời copy bài đấy vào topic Pentax để các cụ tiện ném đá nhé! Chứ cứ 1 cái hình mà có đến vài trang comment thì em sợ ít hôm không ai vào xem nữa! :shock:
Ah bs đây rồi. Bác giữ dùm em đôi dép của bác chip để lát nữa bác í quay lại lấy. @Hôm nay em đi chân chì mà ... sợ ai ... ... ... V...e...è...o... :lol: :lol:
Lạ nhỉ! Ai cũng muốn nhìn hoa từ trước, ai cũng muốn nhìn hoa chớm nở! Thế thì làm sao biết được hoa nhìn từ sau nó ra sao, hoa tàn nó thế nào!!?? Công thành danh toại.... Em thì chụp ảnh theo tâm trạng. Vui thì thấy mấy góc vui để chụp còn buồn thì kiếm cái nào càng "thảm" càng thích chụp!
Woooo.........lần đầu tiên mới thấy..........Hoa bị quẹo , xin phép bác chủ cho em gọi là Hoa quẹo nhe........... :lol: Bác không cho em.......................dzọt lâu rồi , khỏi tìm ....mất công ....dép hả em gửi ở chổ gửi xe rồi , khỏi mong em mất nhe.... :lol:
Hoa cụ kia thì gục đầu. Hoa cụ này thì ... chống nạng. Hơn được chút xíu. :lol: @BS ơi. Em mua bông băng, thuốc, kim chỉ sẵn nè. Anh ở lại lát nữa tự khâu nha. :lol: :lol: ... ... ... V...e...é...o... ... ... ... V...e...è...o... :mrgreen:
Cụ Tám nói đúng rồi! Khi vui thì em thường không cầm máy. Em chỉ chụp ảnh để giảm stress thôi nên thường là những lúc không vui! :!: @Cụ Chim Hoang: em nhình những góc như hình cụ post nhiều nhưng không thích chụp! Em thích chụp những góc như thế này hơn. Chụp Lan thì em chỉ việc bước ra sân là có kha khá để chụp! Ganh đua...
Không nghiêng được đâu cụ! Tấm đấy em chụp bằng cái ống MF 70-210/4 lúc chụp ấy đứng xa lắm và hình như chụp ở tiêu cự 150. Muốn nghiêng được đến mức thấy hông của hoa thì em phải di chuyển ngang xa lắm và nó sẽ làm mất đi cái cảm giác đua tranh.
Mua bảo hiểm chưa? Nếu chưa thì cụ mua sớm đi! Bông băng thuốc đỏ thì liên hệ thanhchi, ổng đầu cơ nhiều lắm! À mà cụ có tính xây nhà không? Chuẩn bị nhặt đá về làm móng nhé! :mrgreen:
E hèm...dù cố nín nhưng không nhịn :lol: nổi!Rõ ràng ông Thanh Chi có khiếu"chém",giật mình lục lại đám hình hoa,lôi mấy tấm"chống nạng"ra trảm hết,hú vía!Lạy hồn,nhờ ăn ở hiền lành nên chưa bị ổng hỏi thăm sức khỏe! :lol: Từ nay,post hình lại càng phải cẩn thận hơn nữa! :lol:
cái này mà là hoa dại... thì em đi hốt cả xe về phân lô bán từng chậu :lol: đây là hoa Đỗ Quyên cụ ạ. hoa này bán vài trăm ngìn/ chậu nhỏ đóa cụ Chip, tấm Ghanh đua ... nhìn background hơi rối. cụ nghiêng góc máy sang phải là đẹp. :mrgreen: