"Chim Quyên ăn trái nhãn lồng Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi!" Cụ chụp mà còn đưa cả thi ca vào trong ảnh nữa! Thật là thi vị! Chả bù với mấy ông kia toàn đâm, chém với "chả" thù! 8)
Chào các bác Mình xin tham gia một hình cho vui, Olympus 50mm lens, chả biết nó là hoa gì , trồng ở trong chậu treo tòn ten , nhưng cứ là hoa thì cũng thấy vui rồi, và có cả con kiến đen đến thăm hoa nữa .. Và hoa này là hoa dại , chụp bằng ống kính rộng 17-40 canon 20D, hoa này dòm buồn cười quá , giống như là trái chôm chôm ... Thân
Để em thả nhẹ một viên đá nhé! :wink: Chụp hoa thì em thấy khó nhất là làm sao DOF nó đủ dày để nét được phần lớn bông hoa mà phông không để bị rối vì quá rõ. Em thấy mấy hình của bác (ngoại trừ hình cái hoa tim tím mà bác đổ móng) nét được vài cánh hoa hoặc một phần hoa thôi hà!
Ngoại trừ mấy con ong ra thì em thấy mấy tấm hoa Tigon của bác Congcobe chụp đẹp hơn mấy tấm này cụ CD Shop ơi!
Cụ so thế thì thiệt thòi cho e quá . Cụ Congcobe ôm 5DMKII, chụp lúc nắng đẹp, e có mỗi con 7D noise nhiều lại chụp lúc k có nắng. Ngày mai trời nắng e luyện lại vậy. :lol:
Hai bác bác cứ chuyển qua Olympus Pen + len kit là sẽ trị được màu vàng, dư ra khối tiền thì rủ em đi nhậu :mrgreen: Loài hoa không biết tên, mọc bên hàng rào nhà em. Chơi khổ vuông cho khỏi bị chém về bố cục.
Tấm này em tăng riêng cụ ACNN nhé! Sau hình post lên của cụ thì em thấy hình như có mỗi Penpus là không trị được màu vàng thôi! hihi...