Câu này của lão thì chính xác hehehehe thủ phạm là gió :mrgreen: lấy nét xong chưa kịp shoot nó làm cái xèo > out hehehehehe. Thân,
Vưỡn biết thế nhưng cái background nó đen thăm thẳm thế kia thì hơi lạ (đối với em) Bác Chim hoang có đủ mạn dạn để post mấy tấm hình bị out nét lên như lão VNS không mà cứ bắt bẻ người ta hoài thế :mrgreen:
Khẩu lớn tốc nhanh là nó đen như đít nồi nấu than cụ ới :mrgreen: À lão Choang him, Tungh, Tai, Lamlylam vốn là đối thủ truyền kiếp của em mà lị, chê, chém, ném, đập, đổ đá hay phóng hoả vốn là chuyện cơm bữa ấy mà cụ :mrgreen: em quen rồi nên mấy lão kia có phang mấy đi nữa cũng chẳng ăn thua gì hehehehe VUI LÀ CHÍNH mà cụ ơi. Em thêm 1 nhát hoa bầy teo Ao nét nữa để lão ấy chém cho nó to tay :mrgreen: Thân,
Bẩm lão, em chụp lúc ngày gần tắt nắng. Gần nhà em có cái kênh nước thải hehehe bèo tây đặc kín nở hoa đầy cả kênh, nếu bác máu thì hôm nào xuống em dẫn đi thực địa có khi lại tốn hết cả dăm cái thẻ đấy :mrgreen: @Met: Kệ bác ạ, em bị chém mãi lỳ lắm rồi nên bây giờ có phóng hoả cũng chả ăn thua gì :mrgreen: Thân,
Cụ Kool nhìn 2 tấm hình này của cụ 208 thì sẽ thấy tại sao thôi. Hoa chốn ở chỗ đánh dấu này, hướng chụp này
Em đã cố tình thế mà cụ chẳng thèm soi! Cách chụp là chọn ánh xiên, đẩy hết Tele, dí sát, chọn hậu cảnh là một gốc cây hoặc chỗ nào tối! Chụp test thử rồi chỉnh -EV cho đến khi nào đạt thì thôi!
Mong cụ thỉnh thoảng up vài cái ảnh & kèm theo phần "Chú thích" này để giúp bọn em thêm chút kiến thức + kinh nghiệm. Thanks & Best Regards, NCC
Chết thật, gã phi công rởm này chụp bằng Pns mà chất lại pờ rồ hơn ông Choang him chụp bằng bộ Cà khủng mới lại súng bắn chim hehehehehe cơ sự là như thế nào nhẩy, kiểu này chắc khối ông bán hết bộ GEAR khủng chuyển sang Pns cho nó ngon, bổ và cực rẻ rồi :mrgreen: Thân,
Dạo này chuyển sang chém bên này luôn à các cụ? Mắt lão VNS không bị gì đâu, tại lão ấy "tự sướng" với hình của mình lâu ngày quen rồi đây ợ! :lol:
quote="Wildbird"]Hờ, hờ, cơ sự là mắt lão có vấn đề rồi, đề nghị lão đi khám mắt lại đê :twisted: Thân[/quote] Ối giời, em mới mở hàng buổi sáng vỏn vẹn với mấy dòng mà đã được 2 trưởng ban Cà và Pen vào chăm sóc nhiệt tình rồi :mrgreen: Cám ơn các cụ đã chiếu cố đến cái thân em :twisted: Kiểu này hình như Ca và Pen bắt tay nhau để đè Ni với lại So rồi Thân,
Ngẫm lại thì quả là đúng thật vì cả 2 ông Choang Him và Chip đều đeo kính cận, mỗi em chưa phải đeo chắc mắt em có vấn đề thật rồi :twisted: :mrgreen: Thân,