Cái ấy gọi là hồi sức tích cực ấy mà bác :mrgreen: em trình tiếp 1 tấm hoa héo nữa để các bác chém cho nó to tay Thân,
Thanks bác "quacachua" ,wildbird và các bác,máy ảnh của em còi quá,lâu lâu đem ra bấm cho vui ạ. Một nhành đào nhà em vừa nở hết:
Vâng, 3 số nó khác 2 số ở số lượng số bác ạ :mrgreen:. Hình của bác đâu đưa lên đê, cứ giấm díu mãi tay nó teo đấy :mrgreen: Thân,
Cuối tuần rồi em đi Đà Lạt, khổ nổi phải chạy theo tour và luôn bị mẫu hậu và hai mẫu nhí đeo bám quyết liệt nên em chả có nhiều hoa để hầu các bác Chỉ có cái hoa là lạ này mọc trên đường đi bộ xuống thác Datanla được chụp vội bằng ống kính 17mm F2.8:
Em ngại bác nầy thiệt nè.......đi du lịch mà củng Hoa ...........cầm len wide mà chụp hoa......chụp cảnh đẹp đi bác ui ............chụp hoa thì lại gần nửa mới được ...........
Hoa của các bác chụp đẹp nhưng chả bằng hoa này của em. Hàng khủng đấy (đố các bác hoa gì?) :mrgreen: P/s: Giời mưa, lạnh quá. Em đang đi rừng thì thấy mấy ông này.
Cái hoa này hình như ngửi bình thường nó không có "phê" phải sao, tẩm, sấy hay chiết xuất tinh chất thì "hít" hay "chít" nó mới "phê" hả bác? :wink:
Giết sơ, trên vùng núi cao người dân tộc thiểu số trồng rau cải Mèo lẫn với anh hoa này thì rau tốt dã man, rất ngon. Em chụp trộm vì sợ chủ rẫy nom thấy oánh chít em. @liming: Hoa của tây nom đẹp hơn hoa ta, cơ mà nó cũng cùng 1 nhà. :mrgreen:
Mấy hôm nay hoa Ban đã nở trắng rừng tây bắc, hiềm nỗi là giời lạnh mới lại mưa to quá nên chả chụp được, chỉ ngắm thôi các bác ạ. Đẹp ơi là đẹp.