Hình xem rất thích cụ ạ! Nét đúng cái cần nét,BG mượt mà,ánh sáng dịu dàng.Cần khắc phục thêm vụ noise cho hoàn hảo thêm! Hình như nghe cụ nói máy cầm tay còn đèn tọa trên tripod! :wink: Chụp mấy thứ đứng yên này thì nên làm ngược lại cụ!Khi đó thỏa thích thử những góc độ đánh đèn!ISO cứ việc để mức thấp nhất có thể! Thế nhé,cụ cứ thử rồi show thêm hình đẹp nữa nhé!
Bác Chim muốn biết hoa nầy hoa gì đâu cần đi xa bác Chim ui........................trong Tao Đàn có 2 cây to như cây đa cổ thụ ..........có khi bác TruongChi69 củng biết dưng không để ý thôi à..............
Wildbird wrote: Hình chụp ở Cam phải không bác. Bác có biết hoa này tên gì không. Em cũng chụp cái hoa này ở Cam mà chẳng biết tên lại không có cái trái kèm theo giống như hình bác chụp trông hay quá :roll: _________________ Theo mình biết (từ Hướng dẩn viên Du lịch),cây này là cây SALA có nguồn gốc từ Ấn Độ, theo truyền thuyết thì Đức Phật sinh ra dưới tán cây này và lúc lên niết bàn cũng nằm dưới tán cây này. Hoa SALA nó mọc từ trong thân cây chứ kg như trong cành như bác đã thấy.Đúng thưa Bác hình này mình chụp ở Cam. Thân
Post bên kia để các cụ ấy vào chém xong em lại rón rén post vào đây một tấm hoa giấy nhiều màu trong 1:
Đây là hoa Azalea,tôi đi thung lủng vàng ờ Đà Lạt thấy có trồng ,hôm nay đi callaway garden có chụp vaì tấm hoa Azalea
Em có tấm này chưa qua PS đây ạ! :wink: @Cụ CD Shop: em cũng có vài tấm chụp Tigon và ong để góp vui với cụ đây ạ. 8)