Đúng là lâu quá không nghiên cứu về hoa nên hình như có nhầm nhọt tí chút thì phải cụ ạ! Em thấy hoa đấy đâu phải là Tulip đâu nhỉ! :wink:
Bẩm bác, cái hoa mà bác chụp........tiếng ta gọi là hoa Đỗ quyên ạ :mrgreen: Còn cái của bác Chim tiếng ta gọi là Hoa ly ạ :mrgreen: Thân,
Dạ em không dám đọ súng vì vốn liếng của em cạn sạch rồi, tư liệu sản xuất cũng nghèo nàn lạc hậu :mrgreen: hehehehe cái này dân gian gọi là Đào đỏ của nhà bác Hocamdao Thân,
Cụ Wildbird dạo nơi mô mà toàn hoa đẹp không,em ghen tỵ quá! Em chuyển tông sang tí hoa tí cảnh xem sao! :lol:
Em thích các góc nhìn kiểu thế này ghê! Em thì vẫn thích chơi mấy góc nhìn buồn buồn thế này Cái hoa bé ti ti này mọc ở bờ rào hàng xóm mà em chẳng biết tên là gì!
@Cụ Chip: Vui vì cụ đã thích! Để có góc nhìn đó em phải ôm máy trèo lên hòn đá chênh vênh để lấy mặt nước làm BG.Không thôi,đứng dưới chụp lên lấy trời làm BG thì cứ trắng xác,vô duyên lắm!
Cảm ơn cụ Chim đã khích lệ. Tấm đấy em không còn đất để xoay sở được thêm đâu cụ ạ! Đầu em chạm vách tường bên trái còn máy em cũng đã hạ hết xuống đất để chụp rồi!
Em chụp bằng cái len MF 70-210 macro ở 70 đấy cụ. Làm sao ống wide chụp được trong tình huống này được. Em gí sát và chụp như macro với góc máy nằm gần song song với mặt đất ấy là để xóa hết những cái không được đẹp của bức tường, mặt đất. cũng như ở ngay sau cái bụi hoa đấy ạ. Ngay cả ống tele ấy mà em lấy xa ra một chút là nhìn nó kinh dị ngay chứ đừng nói gì đến wide! hihi.... Cái hoa em không biết tên này cũng thế ạ! Nó nhỏ mà chụp xa rồi crop thì toàn thấy đất, rác,.... thôi cụ ơi!