Hôm trước chán em bán hết mớ ống Nikon giữ lại mỗi 1 ống 105, đi công tác bí quá, chẳng chụp được gì, chỉ chụp được mấy bông hoa dại.
@tai_trau: Em cũng không chú ý nhìn kỹ, trời giữa trưa nắng lòa cả mắt. Thấy trồng trong Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt. Hoa dại Đà Lạt.
Em thấy các Bác toàn khoe hình Dof mỏng thôi, máy xịn, ống kính ngon, trình tốt thì mới chụp được, tay run như em thì....đã mỏng thì không còn gì để mỏng, mờ tịt chả thấy gì :lol: Em đi cả ngày tại MC chả có bông hoa nào Bác Chim ạ, MC chỉ nhiều hoa ấy thôi, chụp thì mấy thằng bảo kê nó táng bỏ mịa
Hum nay về quê thấy cái bông giống như cái hình bữa nọ chụp ở Văn Thánh bị chê quá xá nên em chụp lại với chân máy hẳn hoi xem sao: Đúng là người đẹp vì lụa, hoa đẹp vì ... tripod Nhân tiện, khoe luôn cái bông sứ để khuyến khích bác Chim chơi MF :mrgreen:
có bác nào biết hoa dì ko ah? của ông bác hàng xóm, sang xin giống roài mà chưa được cấp quota :mrgreen:
Em nghe có người gọi là hoa hẹ Tí ơi. Trước nay em chỉ thấy màu tím, giờ mới biết nó có màu trắng nữa. Biết em thích hoa này, nhạc mẫu trồng giữ giống để cho em khi nào có nhà riêng nhưng mãi vẫn chưa có nhà!
Hồi bé hình như em cũng hay trồng nhưng chỉ nhớ mang máng hình như em gọi nó là hoa tóc tiên. Không biết có đúng không nữa.
báo cáo cụ chip cũng có 1 số nhân vật quanh khu em bảo là tóc tiên, dưng mà cụ chủ bảo ko phải, icic nhưng cũng chữa biết là hoa dì :mrgreen: