Hoa rất độc Em có nghe kể chuyện xưa có 1 bà vợ phải lòng Giai, nhân lúc chồng bệnh bà ta nấu cháo và thả mấy lá của cây hoa này thái nhỏ bỏ vào bát cháo, chồng tưởng lá hành, ăn xong...........tẻo :mrgreen:
Cám ơn bác Tai đã có hành động can thiệp đúng lúc tránh được thảm hoạ chặt chém của hội trưởng Cà . Phải công nhận là bằng lăng bác Tai chụp bằng ống phích nước đẹp ác thật đấy Thân,
Tay VNS này có kiểu khen rất chi là ngứa ngáy. Em khoe tiếp quả Lens mới mua 300k trên Xóm. :mrgreen:
Quả thực là bác Tai dạo này cũng lên tay nhiều lắm.... Em góp một nhành hoa, cũng không biết tên.... sao mà em dốt tên hoa thế không biết?
Cám ơn bác. Cái tên hay quá, chả trách em nom cây như sắp chít rồi mà vẫn....ra hoa. :mrgreen: :mrgreen:
Em cám ơn bác, đúng là chụp MF em vẫn hay bị thế. Lúc đó em chụp 2-3 tấm thì phải. Để em lục lại xem có tấm nào khá hơn không. Và em thấy cái này, vẫn bị out. @Bác son_CF1980: Em thích bức bằng lăng đầu tiên. Mà bác chụp bằng máy gì thế? Em nom không giống Canon mấy.