Vâng, em thấy màu hay hay, cám ơn bác. Em thấy có cây Bằng Lăng chỗ cửa Nam nở nhiều dã man, nhưng lúc em đi qua thì sắp tàn rồi nên chụp lại. Tiếc là không có lens wide nên không làm được gì nhiều, đành chụp bằng ống Liên Xô 58mm.
đang hoa phượng đỏ đầy đường xin dzì xì-tin 1 tấm với, tự nhiên nhớ lại thời đi học, xến wá :mrgreen:
Em cũng có cùng nguyện vọng như bác ducanhle đấy....bác show phượng Hà nội lên cho em nhớ cái đi...
Bác xì tin đang lên cầu long biên roài. Em đỡ tí đợi bác ý quay lại này. Đây là cây phượng ngay gần nhà bác Xì Tin. Em chụp bằng ống Liên Xô, kô thể lấy nét hơn được. Bất lực!!!
Em vừa ra chụp mấy phát Phượng vĩ về phục vụ các cụ. Chụp xong mới nhớ ra là đang lắp phim đen trắng, đau quá các cụ ợ
Đúng là chụp hoa khó thật! Một ông chụp hoa xong thì bất lực, một ông chụp hoa xong thì đau như họan! :lol:
Cụ Tám nói cũng có lý: nếu các cụ đeo máy có ống nặng, hay để ống đập vào lưng (chỗ gần thắt lưng) thì lâu ngày cũng có thể hại thận đấy . Trình kém, nhát gan em chỉ dùng máy còi, bỏ túi áo ngực cho yên tâm
Công nhận cây hoa rất đẹp. Bực cái là ngay ở ngã 3 gần đèn xanh đèn đỏ. Em cũng chớp 1 cái nhưng không được toàn cảnh như của bác Tai
Trọn một đời hoa Cành Bằng lăng này có đủ nụ non, nụ già, hoa tuơi (hoa tím), hoa tàn (rụng nhụy, cánh phai màu thành trắng).
Kinh thật, thảo nào em thấy nhiều cụ vừa chụp hoa vừa run! :lol: Hoa các nhà nở đẹp quá còn hoa nhà em bỏ bê một thời gian giờ rình mãi mà nó vẫn chưa thèm ra: Còn ra rồi thì còi cọc đã đành mà mãi lại không thèm nở: 8)