Triển lãm lần này có nhiều đại diện mới nhưng phối ghép cho âm thanh chưa thật ấn tượng... đi tới đi lui em vẫn chấm cặp JBL Everest D66000 là ấn tượng nhất...Tannoy Westminter phối ghép chưa ra, bass lùng bùng mặc dù em là fan của tannoy nhưng kỳ này thất vọng quá.... Về nhà nghe lại bộ dàn vẫn thấy rất hài lòng trong tầm tiền :lol:
chỗ thân quen gần nhà bác mang thử về ghép với Tannoy xem :lol: phê lòi .em đang đi theo hướng này đấy
Dynaudio chơi giao hưởng thật ấn tượng, thật tiếc là Advantage chỉ mang đến một chiếc Dynaudio Consequence để demo chứ không sử dụng. ông chủ Advantage Audio có một buổi làm việc vất vả với những yêu cầu test thử dây của bọn em.
Em ấn tượng nhất với Acapella Campanile lần này, khỏi phải nói các yếu tố độ động, không gian, giải nọ giải kia làm gì, nó quá hay.. Được đánh "hội đồng" bằng dòng Einstein từ CD, pre đến amp. Hay tuyệt vời.
Nghe bài số hai Sonata Concertata của Nicolo Paganini trong đĩa Burmester với tiếng violon và guitar song tấu quá ấn tượng với cặp loa này, theo em phòng ở triển lãm quá nhỏ cho cặp loa này thể hiện hết khả năng của nó. Cả triển lãm chỉ có gian hàng Audio Choice của bác khanh là sử dụng đầu Phono và tube CD, cho dù thế nào khi nghe tube và đầu phono cũng cho chất âm có hồn và truyền cảm nhất mặc dù được phối ghép với các thiết bị tầm trung. Xu hướng của các bộ dàn khủng là cho chất tiếng hoành tráng, độ động tuyệt vời, chi tiết nhưng em thấy vẫn thiếu cảm xúc trong trình diễn không biết là do chưa được burn-in hay ghép hợp với nhau? :roll:
Bộ này nghe nhạc vàng chán lắm, cụ ạ. Em ngăn mãi, nên phòng nghe mở toàn giao hưởng :evil: nghe ... được lắm . khà khà
Em cũng thấy cách phối ghép này có cứ làm sao ấy :mrgreen: . Tại sao cứ Dyn là phải ghép với Plinius hả các bác ? :roll: :mrgreen: