Trân trọng kính mời bác Đại tây Dương và bác Loa không zè qua nhà em vào một dịp gần nhất . Sắp có Hifi show ở đó. .
Cho đến giờ, chưa có một triển lãm nào mà Tannoy nghe cho được cả. Kể cả khi vào đại lý , nghe cũng không nên thân nữa Thế mà loa Tannoy cứ vẫn đắt giá, kể cũng lạ :!:
Công nhận nghe bài này từ acapella xong sang nghe Tannoy chán luôn. Em cũng có mặt lúc đấy mà ko biết bác gacon là bác nào để say "hi" cái nhỉ hehe.
Em nghĩ thứ nhất là do phối ghép chưa đến, thứ hai là do loa tannoy cần burn-in khá kỹ và lâu mới hay được, thứ ba là tâm lý và không khí hội chợ là để cởi ngựa xem hoa, không phải để thư giãn và thưởng thức. Về nhà em vẫn phê với mấy cặp tannoy của em mà không dứt ra được
Em vẫn thích bộ này nhất, âm thanh thật gọn gàng, chính xác và ấn tượng, có cái giá thành cao quá không nằm trong tầm với nên chỉ thích để mà mơ vậy thôi :lol:
Thật tiếc cho Tannoy khi cử anh chàng Quý tộc đẹp mã đi thi mà không biết "hót" :mrgreen: , cùng một điều kiện các phòng ốc tương đưong nhau và đều là loa mới cả nên chuyện burn-in hay ghép đồ chưa ra là không hợp lý. Loa Tannoy đắt là với các Driver, speaker cũ được dân chơi sưu tầm thôi, Nếu là đồ mới thì Mấy cặp như Avalon, Accapella, Magico ... so giá với Tannoy WR chí ít >3 lần nên chuyện hay hơn là hiển nhiên . - Dàn accapella + Einstein vượt hẳn các dàn máy trong show lần này với hiệu ứng stereo của nó tạo ra, thật vô cùng đặc biệt, sau này có nhiều tiền để mua loa chắc khỏi phải đi chọn hãng khác nữa. - JBL DD66000 phần design có vấn đề, đây là khiếm khuyết không đáng có với cặp loa có giá >40.000 $ Các bác lại gần quan sát phần bên hông thùng , nơi tiếp giáp giữa mặt phẳng bên hông và đường cong phía sau lưng thùng loa bị "nứt dọc" theo mối ghép, khi trước bác Unison845 có nói về chất liệu làm thùng này không xứng với giá bán quả thật không sai. Là fan của JBL nhưng em nghĩ cặp này chỉ đáng giá 15.000$/pair là hợp lý :mrgreen: - Amply+CD của Ayre rất khác với các HT khác ở chỗ có lên Volume lớn thì tiếng vẫn không chói, âm thanh ấm áp và cân bằng giữa các dải. Quả thực ngồi nghe mấy HT của Avalon và Accapelle, Isophon, JBL... mở to quá sang đến 2 phòng nghe của Ayre giống như ngoài trời nắng vào bóng râm vậy. Xin chúc mừng và cảm ơn nhà tổ chức show hi-end, các nhà cung cấp đã cho anh em chơi audio được cơ hội thưởng thức các dàn máy ngoại hạng .
Không riêng gì JBL mà cặp West cũng có phần chưa được chăm chút, các vết rãnh cắt âm nhằm che các đường keo ghép vẫn còn lam nham, Verneer phía sau lưng bung rộp vài chỗ. Hình như cặp này không được gia công tại chính quốc nên mới đề phô như thế. Vâng, dù thế nào đi nữa công lớn vẫn thuộc về nhà tổ chức và các đơn vị tham gia Show để tất cả mọi ngừơi yêu cái đẹp của âm thanh có dịp thưởng thức và so sánh. Người Đức thật sự nổi tiếng với Clear Audio và Acapella, khi tiếng Cello cất lên bởi Acapella Campanile thì không còn Altec hay JBL để so sánh nữa mà chỉ có duy nhất Acapella Campanile mà thôi. Rất tiếc là lần này đại diện cho nhà hát Opera tại gia không có mặt > Wilson Audio Alexandria, nếu Alexandria góp mặt thì tất cả chúng ta có dịp đánh giá một cách khách quan hơn thể loại Symphony và Opera. Trân trọng,
Nhìn chung Hi End show năm nay thành công hơn năm rồi rất nhiều. Phòng ốc được xử lý kỹ, âm thiết bị loa-amply-CD và phụ kiện được phối ghéo chọn lựa kỹ lưỡng hơn, bằng chứng là em mất khá nhiều thời gian hơn ở mỗi phòng . Anh Duy năm nay đã đầu tư khá kỹ cho các hệ thống của mình, không như nắm ngoái trưng bày như cái chợ..., em ấn tượng mạnh là cặp BS Sonus Faber củ loa chỉ khoản 12-13Cm mà tiếng nghe đỉnh đạc như người lớn, âm thanh rộng mở, khá nội lực so với tầm vó nhỏ bé của no, thể hiện các loại nhạc cụ dây tuyệt vời, dãy cao sắc sảo chứ không sắc cạnh...tuy nhiên ấn tượng nhất là giá của nó, hơn 9,5K tiền Mỹ . Đúng như có bác nói cặp Tannoy khổng lồ đã không thể hiện được đẵng cấp của mình, dãy trung trầm có hiện tượng ù cộng hưởng , nên ảnh hưởng tiếng bass không như ý. Cặp Âcapela miễn bàn, ngồi nghe mà em cứ như muốn né...nước bọt ca sĩ , đùa tí cho vui chứ cặp loa này tiếng Mid kinh khủng không biết diễn tả thế nào. Lạn tới lạn lui một hồi tai trâu em ấn tượng mạnh nhất là 2 cặp loa đến từ Đức- Elac và Íophon. Vào phòng Elac nghe em nó trình diễn tới đoạn tiếng dàn dây kéo ò è ỡ dãy trung trầm mà em cứ tưởng là ông khổng lồ Úsher đang đứng sau lưng nó hát, chờ cho hết bài mới dám hỏi, bác nhân viên trả lời là Elac làm em xấu hổ muốn trốn... Loa loa cột Elac có drive chỉ khoản 18Cm (em đoán vậy) mà vẫn có thể cho ra âm thanh mạnh mẽ, chi tiết, rộng mở và hoành tráng, trình diễn ở âm lượng khá lớn một cách hiên ngang. Còn một chi tiết rất rất quan trọng đóng góp không nhỏ cho thành công của show lần này là phần "nhìn", ngoài các thiết bị đắt tiền sang trọng, bên cạnh đó các cô nhân tiếp khách, rất đẹp ,vui vẻ, rất lịch sự với nụ cười không bao giờ tắt. Mà hình như em lạc đề rồi, dù sao đó cũng thực tế mà ai cũng phải "ngắm nhìn" . Cám ơn ban tổ chức một Hi End show thực sự rất bổ ích cho anh em. Chúc triễn lãm thành công tốt đẹp.
Cũng bao nhiêu hình đó em làm lại theo thứ tự, hình như em bỏ qua 1-2 gian nho nhỏ ... Đầu tiên là Tannoy WR, đúng như bà con feedback, em này giờ có vẻ chỉ còn là cái danh Gian hàng Anh Duy Gian hàng Mộc Thủy
Gian hàng của Audio Choice, gian này thấp thoáng có hình ông anh làm present tốt, tình cảm.. Cuối cùng là 3 gian em thích nhất Số 3 - Thanh Tùng audio với đại diện là DD66000, đúng như bác Thanh VNS nói, cặp loa này ở lần triển lãm này có vấn đề, các bác xem hình sẽ thấy Được kéo bởi cái này
Cặp DD66000 ở triển lãm lần này có vấn đề. Cặp em nghe & xem bên Nhật,kể cả K2-S9900 thùng vỏ hoàn hảo,em đã nhìn kỹ từ trước ra sau,lớp gỗ bọc ngoài rất đẹp & khít,mấy bác Nhật già còn soi kinh hơn em ấy chứ. Acapella thì hay rồi,đắt thế cơ mà,nhưng gặp bản thu cổ(The Beatles bản gốc hay jazz chẳng hạn) là "tai nạn" ngay. Mấy món này phải gặp JBL,đó là lý do tại sao JBL sống lâu đến vậy.
các bác phải công bằng cho em tannoy wesminter tí chứ theo em West wánh không ra bởi những lý do sau đây 1/Phòng ốc setup không đầy đủ và cẩu thả nhất trong các phòng hi-end, tiêu tán âm... không dầy đủ dẫn tới hiện tượng vang và ù nền rất rõ, các bác qua phòng avalon hay accpella sẽ thấy setup rất dầy đủ và cẩn thận 2/Đồ đánh như amp & cd & dây nhợ cho West quá tệ giống như cho phối có chứ chẳng phải cho ra nói chi cho hay nhìn dàn amp & cdp & dây nhợ mà em não lòng khi Anh Duy bèo quá so với các nhà phân phối khác đề cử như Avalon quá khủng bởi bộ VTL bộ DSC và dây nhợ lọc nguồn quá khiếp hay như Accapella và DD66000 đi theo nó toàn đồ khủng và tương xứng. Vậy nên đừng nên tham gia triễn lãm mà không đâu tư kỹ như thế sẽ đánh mất mình và khinh thường khán giả. Nếu các bác nào nghe kỹ xem kỹ thì thấy em nói không ngoa một tí nào Híc qua 2 lý do cơ bản đó các bác hiểu vì sao rồi chứ
theo em biết hình như khí hậu VN không phù hợp với những loa mà thùng dùng gỗ uống cong như B&W hay DD66000, ngoài ra nếu không bảo quản kỹ thì hiện tượng thời tiết gần đây nóng ẩm quá cũng dễ gây hiện tượng bung tróc gỗ
JBL hay. Nhưng nhận định của bác về Acapella vậy có phần chưa hoàn toàn chính xác. Em ngồi nghe rất lâu ở hai gian Dynaudio và Acapella. Acapella chơi rất nhiều loại nhạc, từ giao hưởng, vocal đến v.v. nói chung là nhiều loại, trên nền đĩa ... F1, nhưng phải nói là cực kỳ hay. Giá cặp này bao nhiêu các bác nhỉ? Campanile ấy? :shock: Truly,
Em ngồi gần ông người Dức và nói vài câu thì ông ấy nói nó 75k$ :lol: :lol: , nhưng em khoái cái bóp cd của ông ấy hơn cặp loa :lol:
Em sang phòng tannoy nghe thấy nhạc cũng rất mạnh, trống ầm ầm, các bài với nhiều nhạc cụ cùng hòa âm. Em nghĩ hình như người bán đang muốn chứng minh tannoy cũng ngon với trống phách, giao hưởng và đấy là một sai lầm; với loại nhạc này tannoy không phải là không đáp ứng được nhưng nhất định không phải là thế mạnh, trong khi các bộ loa đắt hơn nhiều và thế mạnh là hoành tráng đang ở phòng bên để ta thấy sự khác biệt ngay lập tức. Nếu bác chủ tannoy bật nhạc Jazz mộc với sax, piano vvv thì tannoy sẽ có một khoảng trời riêng. Công bằng mà nói, tannoy vẫn có cái trầm hùng, dày dặn riêng mà ngay cả acapela cũng không có. Em nghĩ chắc là do thùng loa to mới cho ra cái trầm hùng đó. tối hôm đó bay về HN, em vẫn thấy bộ tannoy của em thật ngọt ngào, trầm hùng, chi kỉ. Mong các bác công bằng với tannoy. Share
Sao mấy bác chứ nhè mấy bộ khủng long ra khoái nhỉ, so với tiền em thấy nó chả hay tẹo nào em thì em khoái âm thanh loa này cơ Lansche No3 cực kỳ ấn tượng khà khà
Ý em là The Beatles hay jazz bản thu cổ(tiếng analog nhưng không được sạch sẽ),qua JBL sẽ tái hiện được chất âm cổ,điều mà rất ít loa làm được. Chứ Acapella chơi jazz đời mới(đĩa SACD hay XRCD chẳng hạn) là chết với nó đấy,vì loa kèn độ nhậy cao rất nhậy cảm với nguồn âm.
em cũng ấn tượng với NO3 này...nhưng bác có biết nó bao nhiêu tịền ko ...em nghe lỏm hình như cũng mấy chục $ đấy bác ạ...nhỏ nhưng tinh túy
Bác lên showroom của bác chủ cặp Avalon Time ở 41-43 (Lầu 2) Trần Cao Vân -Q1 mà nghe ProAC+Naim, ở đấy còn có cặp ProAc >30K