Một số thắc mắc nhỏ của em liên quan đến vụ BĐ !

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tai-to, 9/6/11.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    25
    Location:
    Saigon
    Đã đến lúc Mặt Trận TQ và các đoàn thể phải đóng vai trò lãnh đạo quần chúng trong việc lên tiếng phản đối TQ xâm phạm lãnh thổ VN(dĩ nhiên không căng thẳng như năm 1979).Người dân bức xúc muốn nói thì tổ chức cho người ta nói có gì đâu?.Rồi thông báo sách lược đối phó của VN để mọi người yên tâm đoàn kết hậu thuẩn cho nhà nước.
    Không nên để người dân bức xúc tự phát rồi tìm cách ngăn chận giải tán cũng dở mà để tự phát thoải mái lan rộng cũng dở.
     
  2. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    Khó lắm ạ , Có thông tin là 2 tàu chiến của VN đi thăm những tàu lạ ở nước ...lạ rồi ạ

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/0 ... tra-chung/
    Sorry nếu quá vạch vôi các Mod cứ făng ạ
     
  3. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.838
    Likes Received:
    2.325
    Location:
    Q3, Saigon
    Em đọc cái tin ấy cũng thấy khó ở trong người :(
     
  4. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    Có gì đâu, giống như các cụ vác giàn máy đi giới thiệu ý mà. Chỉ sợ lỡ tay hoặc... bị cháy nổ, ù xì bên bển thì sau không còn cái mà dự Biển Đông Contest.
     
  5. tai-to

    tai-to Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.073
    Likes Received:
    166
    Location:
    Hà Lội 2
    Hi các cụ !

    Mấy bữa bận, các cụ đã giải thích phần nào các thắc mắc của em :lol: ngoài ra, còn thêm nhiều thông tin hữu ích !

    Cảm ơn các cụ thật to !

    Em xin thắc mắc thêm một chút :

    Không hiểu sao anh Cao bồi ở xa thế mà rất hăng hái giúp mình, trong khi anh Hai không thấy lên tiếng gì các cụ nhỉ ?

    Cảm ơn các cụ thật to !
     
  6. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    25
    Location:
    Saigon
    Bác nên cảnh giác: Anh chàng cao bồi chỉ cần ra tuyên bố đòi tự do hàng hải trên biển Đông chứ có giúp mình bảo vệ lãnh hải đâu?(trong đó có quyền khai thác tài nguyên và chủ quyền của VN).Rồi điều 1 tàu chiến chạy lòng vòng xem ai(TQ) dám làm gì thôi.
    May ra mình chỉ có thể đàm phán với anh Philippine đang bị ăn hiếp như mình cùng liên kết đối phó rồi nhân đó đề nghị họ trao trả ngư dân VN bị họ bắt giữ lâu nay.
     
  7. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Anh Hai đi Thái phẫu thuât lâu roài kụ kô bít à - chỉ mong anh í giao hàng nóng nhanh lên thui :mrgreen:
     
  8. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Bình thường phải như vậy.
    Nếu MT đứng ra thì đỡ phải lo mấy cậu sinh viên bị xúi dục lợi dụng việc này rồi thay biểu ngữ và hô khẩu hiệu khác đi, các cụ đã có kinh nghiệm năm 1945, từ cuộc mít tinh ủng hộ chính phủ Cụ Trần Trọng Kim, các Cụ nhà ta nhảy lên khán đài hô ủng hộ Việt Minh, cờ và biểu ngữ lúc này mới được tung ra, và cuối cùng ta thắng mà chả mất một giọt máu.Làm có tổ chức thì bên an ninh đỡ vất vả. Anh em mình có thể tham gia mà không sợ bị túm nhầm. Số luợng người tham gia sẽ đông hơn nhiều, đương nhiên tiếng nói mạnh hơn.
    Không bình thường ở chỗ trên 9 tầng mây có thể có mấy sắc khác nhau.
    Không phải vì há miệng mắc quai mà đánh giá tình hình có khác nhau.
    Cụ tư lệnh 559 nghỉ đã lâu nhưng vẫn quan tâm việc nước, ngay đến Cụ vẫn bị ru ngủ bởi mấy chữ vàng rỏm. Giữa giai cấp và dân tộc còn ối người mơ hồ. Có Cụ còn bảo nó đánh ta nhưng nó vẫn là đồng chí, anh em chém nhau đằng gọng chứ không chém đằng lưỡi.
    Thế nước nay khác xa năm 79. Hồi đo, tương quan lực lượng giữa ta và họ cả về kinh tế và quân sự chưa quá lớn như bây giờ. Quân tinh nhuệ của ta còn trẻ, thiện chiến, trang bị tốt hơn, tướng lĩnh chỉ huy kinh nghiệm nhiều hơn. Khi ông Chủ trại nuôi mèo sang gặp tay Cao bồi thì hắn không phản đối, cũng không ủng hộ, hắn lờ đi chứ không giúp . Bác Cả khi còn sống, vì mới ký hiệp ước hoà bình an ninh với ta năm 1978, trong đó có điều khoản một trong 2 bên bị xâm lược thì bên kia có trách nhiệm nên nếu Mèo trắng Mèo Đen không rút quân thì bác Cả đã có hiệp ước sẽ nhảy vào ngay trong khi tay Cao bồi đứng khoanh tay xem 2 đối thủ của mình sống mái. Thực tế thì hạm đội của bác ấy lảng vảng ngoài Đà Nẵng đề chặn bác Mèo bơi đường biển vào. Mấy chục sư của bác Cả cũng áp sát biên giới nhà Mèo. Họ phải rút vì thế chứ tương quan 2 bên thì kể cả 10 mạng của họ đổi 1 mạng họ cũng chơi, họ đang thừa người. Nuốt được thì họ nuốt rồi.
    Nay Bác Cả đã qua đời, con cháu chia năm xẻ bảy, hiệp ước năm xưa không người thừa kế. Họ lo cho họ chưa xong nên chả dại gì giúp ta. Họ chỉ cần bán dao găm mã tấu cho cả 2 bên. Các vị cứ chiến để em đút tiền vào túi.
    Thực ra thì ai cũng phải đặt lợi ích của mình lên trên hết nên không thể trông chờ nhiều ở bên ngoài.
    Xưa ta thắng Cao bồi cũng có phần đóng góp của nhân dân họ. Nay thì không thể trông chờ điều đó vì họ tuyên truyền rất giữ. Nhân dân họ có thể còn ghét ta hơn cả nhân dân ta ghét họ. Mà không như tay Cao bồi, họ coi nhân dân họ là cái đinh. Thích thì đánh chứ cần gì hỏi quốc hội.
    Việc không đơn giản như ta tưởng nên trên chín tầng mây nắng hay mưa cũng khó.
    Theo tôi thì chúng ta không nên dùng những từ miệt thị như Khựa hay Tàu bẩn đối với họ khi post bài. Kể cả nuớc cùng phải chiến thì cũng không nên miệt thị.
     
  9. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Em thì em cứ gọi cái bọn Ba... hiếu chiến, lãnh đạo là bon Khựa bẩn, nó bẩn nên nó mới làm trò mèo. Nếu đẳng thẳng ra cứ nói xừ là Tao là nước lớn tao thích đánh thằng nào là tao đánh, tao thích chiếm thằng nào là tao chiếm thì nó đi một nhẽ. Chứ dở cái trò mèo, trò hèn nó ra như cái đận này thì em khinh. Em gọi chúng nó là Khựa bẩn, lũ mất dậy. Còn người Trung Quốc đàng hoàng, chân chính thì em vẫn tôn trọng. Em vẫn thích chuyện Kim Dung, vẫn khoái Thủy Hử... :mrgreen:
    Còn cái vụ mạnh yếu được thua thì cụ lại sai rồi, em kính cụ là bậc trưởng bối đi trước, dưng mà "... tuy mạnh yếu có lúc khác nhau nhưng hào kiệt đời nào cũng có...". Ngàn năm trước tới nay dù có lúc độc lập dù có lúc bị đô hộ, dù có lúc chỉ là một quận của Khựa thì cuối cùng ta vẫn là nước Việt Nam chứ không phải tỉnh này, quận kia, huyện nọ của Khựa. Cho nên dù lúc này ta thua, thế hệ này ta thua thỉ lúc khác thế hệ khác ta sẽ đòi lại và phải đòi lại những gì của ta cụ ạ.
     
  10. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Em ước gì mình giống Nhựt bủn. Mỗi lần "ghé thăm" là mỗi lần làm bọn tiểu nhân hèn hạ này tim đập chân run....
     
  11. Dzy

    Dzy Advanced Member

    Joined:
    15/7/09
    Messages:
    222
    Likes Received:
    4
    Độ này ngôn từ văn phong bác đâu ra đấy phết, nhưng em vẫn lăn tăn việc bác hay dùng đồ Tàu (made in CN) :mrgreen:
     
  12. ssass

    ssass Advanced Member

    Joined:
    12/8/07
    Messages:
    4.557
    Likes Received:
    94
    Tháng 7 này nó sẽ tập trận tiếp tục để mở đường vác cái sân bay nổi chạy ra biển Đông . Chiến tàu mới hạ thủy hôm trước , hôm sau đưa gấp sang Sing nằm chờ ... bọc hậu.
    Sân bãi xong rồi thì nó bắt đầu đem giàn khoan ra ... hút dầu , miệng thì nói : " Đảo của lị thì lị cứ giữ , ngộ có lấy đâu à , còn cái bè khoan nạo dầu của ngộ thì lị đừng có mà đụng vào , tài sản quốc gia đớ " .
    Tình thế này thì dân ta chỉ có việc ngồi chờ ...mùa bão :lol: , nhờ trời cứu chứ người thì bó tay rồi .
     
  13. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Ước thế thì có quá nhiều việc phải làm.
    Yamamoto, vị thuỷ sư đô đốc tài ba của Nhật sau khi vạch kế hoạch và chỉ huy trận Trân Châu Cảng thắng lợi, thay vì vui mừng thì ông lại buồn bã nói:" Chúng ta đã đánh thức người khổng lồ."
    Trong khi đó, sau năm 1975, tờ báo Nhớn của ta đăng bài xã luận rất hùng hồn: đất nước ta từ nay vĩnh viễn sạch bóng quân thù.
    Tôn trọng đối thủ, biết lo xa chưa chắc đã phải là hèn nhát.
    Khinh địch, lạc quan tếu chưa chắc đã phải là anh hùng.

    Họ có những con người như thế nên chỉ 5 năm sau chiến tranh ( tuy 1 phần nhờ kế hoạch Marsal nhưng cốt lõi vẫn là tinh thần Nhật) từ đống đổ nát, họ đã trỗi dậy mạnh mẽ.
    Chiến tranh đã ở sau lưng chúng ta bao nhiêu năm?
    Đầu thế kỷ trước họ gọi tồng chí phía Bắc của ta là : Đông Á bệnh phu do họ biết địch biết ta, biết lá gan địch to cỡ nào.
    Có bác nào đó ở ta ( tại 4rum này) cũng gọi tồng chí là Đông Á bệnh phu.
    Ta lấy gì để gọi người ta như thế?
    Tôi không muốn làm mất nhuệ khí của ai mà chỉ muốn gỡ bỏ cặp kính hồng xuống thôi.
    Kính hồng kính đen đều nguy hiểm.
     
  14. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Chuyền bóng cho đội bạn sút này :evil:

    Theo Đại tướng Phùng Quang Thanh, “Đường 9 khúc” mà Trung Quốc tuyên bố là tranh chấp đa phương, “Đường 9 khúc” này không có cơ sở pháp lý, không đúng với UNCLOS 1982. Trung Quốc cần đàm phán giải quyết với các nước trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, trên tinh thần hữu nghị, đưa ra giải pháp công bằng, hợp lý mà các bên có thể chấp nhận để đạt được mục đích hòa bình và phát triển trong khu vực.
    http://bee.net.vn/channel/1983/201106/B ... g-1801424/

    Em chửa hỉu tại sao lại phải kêu gọi thằng ăn cướp đưa ra giải pháp công bằng hợp lý...nọ kia cho người bị hại

    Có ăn nói theo kiểu ngoại giao thì cũng nên kín kẽ một chút chứ ai lại "hữu nghị" thía bao giờ :wink: :(
     
  15. cottu

    cottu Advanced Member

    Joined:
    15/10/09
    Messages:
    327
    Likes Received:
    187
    Thì cũng giống như khi bác bị bọn gấu nó hỏi thăm ấy mà, thôi thì cho em xin, tiền (tài nguyên) anh cứ lấy hết, còn giấy tờ (cơ sở pháp lý) để lại cho em :lol: .
     
  16. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
  17. nguyenlequan

    nguyenlequan Advanced Member

    Joined:
    19/8/08
    Messages:
    732
    Likes Received:
    5
    Em nói, đối với ai chúng nó là láng giềng tốt , nhưng đối với dân tộc VIỆT NAM , chúng nó vẫn chỉ là bọn " ĐÔNG Á BỆNH PHU " thôi bác ah
    :lol:
     
  18. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Bọn này thì được em liệt vào dạng này cụ ơi :lol:
     
  19. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Em biết cụ nói không hề sai. Dưng mà em cũng tin rằng, nếu bọn Khựa bẩn (em phân biệt với những người thân thiện, tốt bụng, yêu hòa bình khác) manh động chưa chắc đã có lợi cho chúng. Cụ phải hiểu rằng nội bộ quốc gia chúng, những sắc dân khác như: người Hồi hột ở Tân Cương, người Tây Tạng ở cao nguyên Tây Tạng, người Choang ở Vân Nam, người Tứ Xuyên ở Tứ Xuyên... và rất nhiều sắc dân khác chưa bao giờ và sẽ không bao giờ mong muốn là một phần của bon Khựa bẩn này cả, họ chỉ chờ cơ hội để vùng lên. Nếu xảy ra chiến tranh với ta chưa chắc bọn họ đã chiu ngồi yên, vì đây là cơ hội ngàn năm 1 thủa của dân tộc họ, họ sẽ đứng lên. Những lần trước đây các cuộc nổi dậy của họ đều bị dập tắt trong biển... vì họ quá đơn độc mà kẻ địch thì quá mạnh. Do vậy cụ cứ chờ xem, chưa chắc anh Khựa bẩn này dám dở trò đâu.
    @ Em sợ đụng chạm đến chính trị dưng mà thế này thì không biết có là đi quá chưa??? :lol:
     
  20. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Vị tướng đó phát biểu đại diện cho quân đội hoặc nhà nước nên không thể như chúng ta post bài lên đây.
    Khi đàm phán thì đương nhiên mỗi bên đều có quyền đưa ra giải pháp để các bên xem xét. Họ đưa ra giải pháp bất hợp lý thì ta yêu cầu họ đưa giải pháp hợp lý hơn trên cơ sở luật về biển của thế giới là điều bình thuờng. Họ muốn đàm phán song phương để bắt nạt từng nước như bẻ từng chiếc đũa thì ta đưa ra giải pháp đa phương. Nếu Asia đoàn kết thì sẽ khó cho họ nên họ muốn chia rẽ ( nước gì có anh Thâm Sì đang theo đuôi họ đấy thôi).
    Vấn đề này thuộc trách nhiệm của lãnh đạo, ta bàn sâu các mod không vui.
    Có cô gái già đanh đá ế chồng, bỗng nhiên ở góc ao bỏ hoang các cụ để lại cho cô, người ta phát hiện ra có vàng. Thế là nhảy vào tranh nhau nhận ao nhà mình. Hàng xóm gần bóp trên, Cao bồi xa sờ dưới ( nhạy cảm hơn). Vừa giữ được cả trên cả dưới mà không mất vàng là điều quá khó cho cô gái không chồng .
    Hàng xóm gần có cớ nhận vơ nên muốn cướp trằng hợăc cưa đôi.
    Tay Cao bồi ở xa không thể nhận vơ, nên nếu có thể, thuê cao bồi đào vàng công cao hơn nhưng nếu nó nhận lời thì hàng xóm cũng trờn, trả công nó cao chút vẫn hơn cưa đôi với anh hàng xóm. KT thì đơn giản thế nhưng CT thì khó hơn. Anh nắn trên, anh nặn dưới biết trao thân cho anh nào mà vẫn giữ được phẩm hạnh. :mrgreen:
    Ta với họ gần nhau cả về địa lý và thể chế.
    Những vấn đề họ có thì ta có không?
    Đeo kính đen nhìn họ và đeo kính hồng nhìn ta thì không thể sáng suốt.
     
  21. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Cụ lại thế... :D Vấn đề Khựa khác ta nhiều lắm. Các "tỉnh" của Khựa không giống của ta, nó to lớn và rất rộng. Người Choang, Hồi Hột, Tây Tạng, Tứ Xuyên không phải là một dúm, ở một góc mà họ sống trong gần như 1 quốc gia, hay nói đúng hơn nó vốn là một quốc gia cụ ạ.
    Theo em biết Tây Tạng hay Tân Cương diện tích lớn hơn nước ta rất nhiều. :mrgreen:
     
  22. Candino

    Candino Advanced Member

    Joined:
    18/9/07
    Messages:
    577
    Likes Received:
    26
    Location:
    GL- HN
    Bác ví von nghe rất hay và thâm thúy. :)
     
  23. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Cái này nhạy cảm rồi.
    Chỉ lưư ý đến 2 địa danh: Tây Nguyên cách đây mấy năm và Cao Bằng vừa qua thôi. Phía Bắc người của họ và ta xen kẽ. Năm 1972 tôi đi buôn bè có biết dân tộc Nhắng, năm 1979 rắc rối lắm.
    Muốn nói chuyện tiếp thì ra hàng bia, nói ở đây thì lên cột điện ngay. :D
    Thôi tôi lặn không topic này bị treo thì lỗi của mình không nhỏ.
     
  24. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Thế cụ có quen thân với cô bé nhắng nào không, kể cho bọn em biết với :mrgreen:
     
  25. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Có 1 dúm, ở 1 góc không phải cứ muốn là được. Ngoài ra hàng mấy trăm năm nay, hay nói đúng hơn là đến ngàn năm nay đều trong lòng bàn tay, chỉ là một vùng trực thuộc chứ chưa bao giờ là một quốc gia riêng biệt. Còn Tây Tạng, Tân Cương thì từ xưa đến cận đại thời nhà Minh-Thanh nó vẫn gần như một quốc gia riêng, có vua riêng để triều cống nhà Minh-Thanh. Còn trước đó từ thời nhà Tống trở về trước nó còn là một quốc gia hoàn toàn độc lập.
    http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_t%E1%BA%A1ng
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...