Tác giả: Vy Khanh Đăng trên Tạp chí Tia Sáng - số ra ngày 5/5/2011 Cuối tháng Tư vừa qua, việc Dàn nhạc Philadelphia tuyên bố sẽ nộp đơn xin phá sản đã trở thành một trong những sự kiện đáng buồn của đời sống văn hóa. Tình hình tài chính của dàn nhạc danh tiếng được thành lập từ năm 1900 này đã xấu đi từ lâu trong bối cảnh kinh tế suy thoái toàn cầu. Họ phải vật lộn với tình trạng giảm sút khán giả và nguồn tài trợ. Các nghệ sĩ và nhân viên bị cắt lương, và nhiều hợp đồng thu âm của dàn nhạc bị mất hiệu lực. Giống như với một công ty, việc chấp nhận bảo hộ phá sản sẽ là một cơ hội cho dàn nhạc cơ cấu lại, giảm nợ và tránh một số nghĩa vụ hợp đồng. Tuy nhiên, tác động tâm lí của sự kiện này không khỏi gây chấn động trong giới hâm mộ nhạc cổ điển. Thế kỉ 20 không chỉ có những bất ổn về kinh tế, chính trị mà thêm vào đó là những lo ngại trước sự xuống cấp của văn hóa. Những dàn nhạc lớn như Philadelphia đã trở thành biểu tượng, như một thành trì bảo vệ các kiệt tác âm nhạc cổ điển vốn vẫn được coi là thuộc đẳng cấp cao nhất của nghệ thuật. Nhưng nay họ không còn trụ vững. Dù các buổi hòa nhạc đã lên lịch sẽ vẫn được tiến hành, nhưng dàn nhạc có nguy cơ mất đi những nghệ sĩ tài năng nhất, và hơn thế, là những di sản tinh thần quý báu đã tồn tại suốt 111 năm. Dàn nhạc Philadelphia là đơn vị nghệ thuật lớn đầu tiên của Mỹ đối mặt với sự sụp đổ, nhưng không phải là dàn nhạc duy nhất gặp khó khăn tài chính từ nhiều năm qua. Một trong những lí do cho cuộc khủng hoảng này là tiền chi cho các hoạt động nghệ thuật ngày càng ít hơn. Để dành ngân sách cho những nhu cầu xã hội cấp bách, Chính phủ Mỹ cũng như nhiều nước khác đã chọn cắt giảm chi tiêu dành cho văn hóa. Nhưng theo một số nhà phê bình âm nhạc Mỹ, vấn đề thực sự nằm ở chỗ tuy những chương trình biểu diễn của các dàn nhạc lớn không còn chỉ dành cho người giàu như cách đây 40 năm, nhưng đối với giới trẻ nó vẫn bị coi là lạc hậu, không thay đổi và chẳng liên quan tới thị hiếu của họ. Các dàn nhạc bị mắc kẹt trong mô hình tồn tại từ thế kỉ 19 tới nay. Họ có xu hướng biểu diễn tác phẩm của các nhạc sĩ nhất định, trong đó phổ biến nhất là Beethoven, Brahms và Tchaikovsky. Số lượng của các dàn nhạc và các buổi hòa nhạc cũng đang dần trở thành gánh nặng. Một số chuyên gia cho rằng các “viện bảo tàng âm nhạc” này nhiều quá mức cần thiết. Nhạc trưởng danh tiếng người Anh Colin Davis cũng là một trong số đó - theo ông, giá trị các kiệt tác âm nhạc sẽ giảm đi nếu cứ biểu diễn liên tục hàng tuần vì những thứ được cung cấp quá thường xuyên cuối cùng có thể mất đi ý nghĩa. Nhiều dàn nhạc lớn đã tăng thời lượng biểu diễn lên 52 tuần mỗi năm. Thoạt nhìn có vẻ như họ sẽ tự động có thêm thu nhập. Nhưng thực tế mỗi buổi hòa nhạc là một lần thâm hụt tài chính, và nó diễn ra ngày càng trầm trọng. Dàn nhạc Philadelphia phải dùng tới 46 triệu USD chi trả cho các hoạt động, trong khi doanh thu chỉ có 31 triệu USD. Dàn nhạc Philadelphia sẽ phải tiến hành chiến dịch gây quỹ lớn nhất trong lịch sử, mong đạt được 214 triệu đô la từ những người ủng hộ. Nhưng gốc rễ của vấn đề là các dàn nhạc lớn cần kết nối nhiều hơn với cộng đồng. Cách biệt với giới trẻ là nguy cơ thực sự của họ vì giới trẻ ngày nay nghĩa là khán giả trong tương lai. Em xin chú thích thêm 1 chút: The Philadelphia Orchestra là một trong 5 dàn nhạc thuộc nhóm Big Five của Mỹ (4 dàn kia là New York Philharmonic, Boston Symphony Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, Cleveland Orchestra), hiện dang được dẫn dắt bởi 1 nhạc trưởng chắc nhiều bác cũng biết: Charles Dutoit. Em đính kèm cái link http://www.huffingtonpost.com/ivan-katz ... 54539.html
Giá vé : 1.Đàm Vĩnh Hưng-Dạ tiệc trắng : 4 củ 2.Ý Lan - Nhà hát lớn : 3 củ 3.Phú Quang - Nhà hát lớn : 2 củ 4.Phạm Công Duy -Nhà hát lớn : 700 nghìn 5.Trang Trịnh - Giấc mộng đêm hè - Nhà hát lớn : 400 nghìn 6.Hòa nhạc(Viện Âm nhạc Quốc gia VN)-Nhà hát lớn : 150 nghìn. :roll:
Em đọc bài này trên VN net thấy cũng đúng, định post trong topic mới nhưng lại sợ loãng diễn đàn. Em post vô đây mời các bác tham khảo. "Nhạc cổ điển không phải là nhạc bác học" Cập nhật lúc 16/05/2011 06:30:00 AM (GMT+7) - Đó là nhận định của nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa, kiêm trưởng khoa lý luận, sáng tác, chỉ huy tại Nhạc viện Hà Nội. Top 10 album nhạc cổ điển hay nhất năm 2010 Hòa nhạc HG&YT 2011: Gửi yêu thương qua hòa nhạc đường phố Bùi Công Duy sẽ biểu diễn cùng nhạc trưởng Lior Shambadal Nhạc cổ điển vốn bao hàm tính thẩm mỹ, giai điệu đẹp, cấu trúc độc đáo, những câu chuyện kể lớn nhỏ, lịch sử phát triển văn hóa và những nhân cách lớn.... Tuy nhiên, dường như trái ngược với sự giàu có và phong phú mà nó mang lại, cũng như khả năng xoa dịu tâm hồn của âm nhạc cổ điển, không có nhiều người chủ động tiếp cận với hình thức âm nhạc này. Mặc dù trong thực tế, khán thính giả vẫn thường xuyên nghe nó một cách bị động trong những trích đoạn phim hay sản phẩm truyền hình, truyền thanh - và chính bản thân họ cũng gật gù tâm đắc. Trước quan niệm có phần kinh điển về âm nhạc cổ điển, coi thể loại này là âm nhạc hàn lâm, nhạc bác học, trong buổi gặp gỡ kỉ niệm 5 năm ngày thành lập website về nhạc cổ điển đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam - nhaccodien.info - nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa đã trao đổi nhiều ý kiến quý báu, đồng thời ông cũng phản bác lại ý tưởng cũ kĩ này. Nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa, bên tay trái ông là Phó giám đốc Dàn nhạc giao hưởng VN - ông Nguyễn Chí Dũng Nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa chia sẻ "Việc coi nhạc cổ điển là âm nhạc hàn lâm, nhạc bác học có thể coi là một tuyên truyền sai lầm. Lối quan niệm này vô hình chung đã đẩy xa công chúng bình dân ra khỏi âm nhạc cổ điển. Công chúng bình dân sẽ hình thành ý nghĩ "âm nhạc này không dành cho họ". Trong khi đó, một quan điểm đúng đắn khác nói rằng "công chúng chính là nhân tố sống còn của âm nhạc cổ điển" "Âm nhạc Việt Nam đã sản sinh ra những tài năng lớn như Đặng Thái Sơn, Bùi Công Duy, không có lý do gì để người Việt không thể nghe hay cảm thấy gần gũi với nhạc cổ điển" - Nhạc trưởng cho biết thêm - "Tất cả các hình thức nghệ thuật không nên được xem là dễ hay khó khi thưởng thức, mà hãy xem đó là niềm hạnh phúc của con người, để hoàn thiện thẩm mỹ của con người. Đây là yếu tố quan trọng để cảm nhận các hình thức nghệ thuật phong phú, những sản phẩm văn hóa đặc sắc của nhân loại" Website nhaccodien.info kỉ niệm tròn 5 năm thành lập vào ngày 9/5/2011 Được xem là trang web phục vụ miễn phí cho tất cả người truy cập, với kho tư liệu đồ sộ và kì công, được phân loại hợp lý về các hạng mục tác giả, tác phẩm và thể loại, Nhaccodien.info được xem là con đường đã được phát quang dành cho những người yêu thích, muốn tìm hiểu, lắng nghe hay trao đổi về âm nhạc cổ điển tại Việt Nam hiện nay. Vượt qua một quãng đường dài 5 năm nhiều khó khăn, vất vả, trang web do những người trẻ 8X và 9X sáng lập, xây dựng và phát triển từ năm 2006 này hiện đã thu hút 10 nghìn thành viên gia nhập. Con số này vẫn tiếp tục tăng trưởng không ngừng. Pianist Trịnh Mai Trang và các thành viên trẻ tuổi của diễn đàn Trịnh Mai Trang sẽ độc tấu pinano trong đêm hòa nhạc "Giấc mộng đêm hè" Trong số những thành viên tham gia website và diễn đàn có pianist trẻ Trịnh Mai Trang - cô gái vừa trở về từ nước Anh với những buổi hòa nhạc cháy vé tại Việt Nam. Để kỉ niệm 5 năm thành lập, một buổi hòa nhạc mang tên "Giấc mộng đêm hè" sẽ được tổ chức vào 20h00 ngày 23/5 tới, tại Nhà hát lớn Hà Nội, với sự tham gia của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, độc tấu piano Trịnh Mai Trang dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa. Hồ Hương Giang Thùy Link: http://www.vietnamnet.vn/vn/van-hoa/207 ... -hoc-.html
Giá vé chị Mút-te http://shop.ticketluck.com/ResultsTicke ... 478263&tn= Giá vé Nevermore http://tickets.redanttouring.com/defaul ... vent=19618 Ăn thua ở xuất bản.
em thêm 1 tí: các giá vé 1,2,3,4 là hạng cao nhất, chỗ xanh xanh thì là vé hạng thấp nhất, và tùy chương trình thôi ạ 7. Trang Trịnh - Nhật kí dương cầm: 1 củ (thực tế là dù lượng vé tặng và bán theo diện giảm giá cũng ko ít, nhưng chỗ trống vẫn còn). 8. Bùi Công Duy(chỗ đo đỏ chắc bác viết nhầm) - tuần sau tay này cũng có 1 chương trình rất hay với giá vé trên 1 củ ở nhà hát lớn (cơ mà chắc hôm đấy chắc sẽ cũng có kha khá chỗ trống). 9. Nhiều chương trình nhạc cổ điển nữa cũng trong tình trạng tương tự. Em thấy đi nghe nhạc cổ điển thì dễ trốn vé hoặc kiếm vé giảm giá hơn đi nghe các thể loại khác nhiều.
Riêng thành trì của nhạc cổ điển ở Việt Nam thì thuộc dạng "never die" vi nó được bao cấp mờ! Vấn đề là nó sống thế nào và hoạt động ra làm sao thôi. Theo em là lay lắt và lắt lay!
Em đi học truớc đây 30 năm thì còn đuợc nghe vài bản nhạc của Mozart, đuợc đọc mấy cuốn truyện như Những Tấm Lòng Cao Cả (hình như của NXB Cầu Vông - Liên Xô). Kết quả bây giờ tuy chưa dám gọi là Biết Nghe thì em cũng còn biết thích một vài bài cổ điển Bây giờ con em đi học chỉ xem siêu nhân, đọc Doreamon, nghe thì lúc nào cũng giật đùng đùng... Thế thì làm sao mà nó thích cổ điển bây giờ
đầy người bây giờ nghe cổ điển mà hồi bé cũng chỉ đọc và nghe những thứ y như ku nhà bác đấy thôi :mrgreen:
Cái gọi là "đầy người" của bác chỉ là xét trong một forum, một nhóm người thôi, chứ xét trên binh diện chung - ví dụ như những người hay nghe nhạc thì đã trở thành rất nhỏ, chứ chưa nói đến toàn xã hội. Ặc ặc. Chưa kể trong số cái gọi là "đầy người" đó em tin là có rất nhiều Lý Cố và các nghệ sĩ thuộc môn "đánh đu"
Việc Dàn nhạc Philadelphia tuyên bố sẽ nộp đơn xin phá sản đúng là sự kiện đáng buồn phía trời tây tuy nhiên không chắc vì thế mà Dàn nhạc Philadelphia sẽ giải thể. Phía trời Ta, việc chỉ còn 1 thời gian ngắn nữa ông Nhạc trưởng đương nhiệm người Nhật của VNSO hết " nhiệm kỳ " về nước là nỗi lo chưa có người thay thế. Tuy nhiên cũng nhen nhóm 1 hy vọng về 1 nhac trưởng mới " oách " hơn cho VNSO.
Hớ hớ! :lol: :lol: 10.Cảm ơn bác đã đính chính hộ về tên chú Bùi Công Duy. 11.Em định "dìm hàng" 1 tí,cốt để nhấn mạnh cái ý của em thôi. Em chỉnh lại là giá vé cao nhất của Viện âm nhạc quốc gia là 500 nghìn ạ. (thêm 350 nghìn,vẫn đứng thứ 6) 13.@bác Tai : bác post 2 lần cùng nội dung ạ.
Em tích cực hơn nè : Anh Đàm hát hay gấp 8 lần Alicia Smietana chơi Violon! hoặc : Nhạc pop Việt Nam hay gấp 8 lần nhạc Beethoven, Bach và Wieniawski cộng lại! :mrgreen:
Cám ơn bác, em đã xóa bớt 1 post trùng. Em nghĩ có thể là mấy trích đoạn đầy bi kịch của Shakespeare ?
Có gì đâu bác,vẫn tích cực như thường mà : Nhờ có ĐVH,nhạc giao hưởng Việt Nam vượt qua nhạc giao hưởng thế giới 8 lần (em giả sử anh Hưng vẫn giữ giá 4 củ,còn Viện âm nhạc quốc gia là 500k.Còn nếu anh Hưng tăng giá vé theo tỉ lệ lạm phát nước mình thì em còn tích cực hơn nữa :lol: )
mới có thêm bài này các bác ạ: http://www.xaluan.com/modules.php?name= ... sid=264860 em nhớ hồi lâu lẩu lầu lâu rồi xem hài Vân Sơn-Bảo Liêm, các anh ấy có nói về phim "Xác chết trên cao nguyên", dù chỉ đóng vai "xác chết" thì cũng vẫn cứ là nam diễn viên chính giờ anh Đàm có he hé về việc hát cổ điển, nếu có hát thật và không thể hát cổ điển theo kiểu truyền thống thì anh ấy cũng vẫn là tiêu điểm thu hút nhiều sự chú ý em nể anh ấy lắm, vì dù rất không thích nghe anh ấy hát và em chỉ muốn Việt Nam đừng bao giờ có thêm những ca sĩ như thế nữa, nhưng anh ấy vẫn làm em tò mò về vụ cổ điển này :|
Em thì rất ủng hộ anh Đàm hát cổ điển, chắc là cũng kiểu như rap pha cổ điển bác loving post lên thôi mà, cái đấy hay, sáng tạo ra phết. Hi vọng anh Đàm đặt lời hát Air Bach hay phiên chợ 34 thì quá độc đáo luôn