Trước khi đi em đã hão hức xem trước hình của bà con chụp Hạ Long thật đẹp, vậy mà ra đến nơi thì hoàn toàn thất vọng, bầu trời mùa mưa bão xám xịt và buồn tẻ .
Những tưởng chả còn gì chơi ngoài nhậu nhẹt và oánh bài ... may mắn trên cùng chuyến tàu ra đảo gặp cô bé thích chụp hình, xui quá em đem toàn lens góc rộng nên đành chuyển qua chụp phá cách, lần đầu chụp thể loại này nên còn non, mời các bác bình lựng và đâm thoải mái Cảm ơn các bác ghé coi.
Hic, em đâm đây: Tấm 1: sắp chân mẫu bị trẹo :mrgreen: Tấm 2: mẫu vừa bị cột buồm đâm vào đầu, ở dưới cũng bị đâm... hơi kỳ Tâm 5-6: gió ác quá, làm hình như là bụng bị to :mrgreen:
Ơ. đại ca ra bắc tuần du mờ không thấy nhắn tin cho đệ. hic hic. Thế đại ca về quê chưa hay vẫn còn lãng du thế? Cái tấm chân dung bán thân đc quá. Zời vần vũ mà chụp lên đc cái xầm xì mới khó chớ. 8)
Cụ Via đi vi hành đến quê em mà ko biết.Tiếc thật, ko có cơ hội mời bác 1 chầu . Nếu còn thì alo cho em nhá: em Hiếu 0934 285668 Thân
lão via này chụp xấu ác ! mẫu cây mọc trên đầu chụp góc dưới lên - mặc váy toàn đại kỵ :evil: đề nghị lão post tiếp - để e còn đâm :lol:
Hi các cụ chả chịu đoc kỹ gì cả, em đã nói là chụp " phá cách " mà lị :lol: , chả lẽ suốt ngày chụp mẫu e e ấp ấp, mắt mũi mơ màng, xoá phông nhòe nhoẹt ? mất hứng quá, mời các cụ coi và đâm tiếp ở đây http://www.flickr.com/photos/52638556@N04/ @ NgoCanh : :mrgreen: em nó là hoa đã có chủ,tại trên chuyến đò buồn tẻ em rủ chụp choi vài tấm vậy thôi, mà thực tình cầm Tokina 12-24 chụp mẫu khó dã man luôn :lol:
Ông audio05_06 đâu? Bác Via đi vi hành đến Quê mình mà Ông chả nắm được gì cả. Quản lý địa bàn kém quá, :lol: phạt Thưa Bác via, rất buồn là không được tiếp Bác chầu bia "không tới bến" ở Hạ Long Quê em bão mà vẫn đẹp nhẩy :lol:
Thế cuối cùng là về quê roài hay vưỡn đương ở Bắc đây? Chụp mẫu dùng góc rộng khó nhưng mới ra đc nhiều miếng hiểm đấy, lên xóm mấy cả vnphoto xem thêm đi anh. Nhiều ảnh độc đáo lắm! Nhưng em nói thật, chụp mẫu kiểu gì cũng phải có đèn, he he. Cái bán thân chụp mẫu có hồn thế còn gì. Chụp một buổi đc một hai cái như thế là khó lắm rồi vì mẫu amator, có biết diễn đâu, khó bủ mệ. :roll:
Quân sư nói gì em không hiểu ạ, hay là PM cho em đi chứ đừng để em suy nghĩ hoài không ngủ được đó :mrgreen:
Lão caithang ác thật, làm bác Via khó ngủ. Mà nếu lão giải thích thì bác khỏi ngủ được luôn. Vì lại đi tìm rùa cả đêm. @ caithang: nhìn là lạ thế nào ấy caithang nhỉ. Em chua gặp kiểu rùa nào như vậy .
He he, Bác Via bên tube nên chả biết mặt mũi ông "-1" bên bán dẫn ra răng thì sao liên hệ với E được. Mà E gặp mấy lần tại contest thấy Bác ấy hay suy tư , ngồi thì một mình - chắc sợ chốn ồn ào, náo nhiệt. Với lại ngủ đêm trên tàu, chân dài, ... có, tâm trí đâu mà ngồi với mấy tay audio. Chả biết ban ngày thì chụp thế, chứ khi ngủ đêm 100 obama trên Vịnh chả thấy khoe tấm ảnh nào? . Cũng tại Quê than mình chưa có đất dựng nhà trên 4r nên AE ở xa có ghé QN cũng không biết liên hệ với ai, ở đâu. Cũng may mà Bác Via không call Bác hk.... chứ không kéo nhau lên đồi chơi hết bình rượu quý chắc chả biết đâu mà bão với gió với cả chân dài. P/S: Đợt này có quái nhân ghé qua, để E quây nhé?
Hi hi, kính báo các cụ là em đi họp lớp ( lớp ĐHHH em năm nào cũng duy trì họp lớp, mỗi năm 1 cảng địa phương đăng cai ) cho nên cũng say xỉn từ lúc check in cho tới ra sân bay đi về cũng còn cố thêm mấy lon nữa :lol: Em xin hứa lần sau sẽ kính các cụ 1 chầu ạ. Tặng các cụ tấm Panorama nha, size thiệt của nó bự cỡ 3 tờ A3 ghép lại :wink:
panorama đẹp nhứt! bác thử panorama với cách chụp máy đừng và xoay ngang xem sao! Lời hơn được một tí