Sorry các mod và member trước vì em pót bài không liên quan tới âm thanh Khi viết bài này là em rất đang bức xúc với khả năng tiếng Anh của mình Tính sơ sơ thì học tiếng Anh từ hồi lớp 6 tới 12 Thêm 5 năm đại học và 2 năm văn bằng hai nữa Ngót 13 năm Nghiệm lại chẳng có xi nhê gì hết Nói không được, nghe cũng không.. Nguyên nhân ư? Rất nhiều nguyên nhân ạ Không có môi trường Học hành chểnh mảng Không có phương pháp học đúng Vốn từ quá ít Ngữ pháp kém Quá lười vv.... Tình hình là muốn tìm một phương pháp học cho đúng tiếp thu nhanh,mà sao khó quá (Vào lớp Anh ngữ buổi tối ư?.30 tuổi rồi,học với các em nhỏ khó quá..) Em nghĩ đây cũng là bức xúc không chỉ ở riêng em. Và em biết trong VNAV nhà mình có rất nhiều Bác tiếng Anh rất good Các Bác đang hàng ngày học hỏi nâng cao khả năng tiếng Anh của mình mọi lúc mọi nơi Có những Bác hàng ngày tiếp xúc với người nước ngoài trong môi trường toàn Anh ngữ... Vây các Bác bớt chút thời gian post lên kinh nghiêm,các phương pháp,phần mềm hay,vv. về cách học,tự học của mình cho Em và các Bác khác có được không ạ Mong các Bác nhiệt tình hưởng ứng,quan tâm và giúp đỡ với ạ Chúc các Bác vui vẻ thành công.
Em rất ủng hộ ý tưởng này của bác vì nhiều khi em cũng phát điên lên với tiếng Anh của mình cũng như của...những người xung quanh. Tuy nhiên bác lập trong Box Phim Ảnh thì không hợp lắm, nên em xin phép chuyển tạm sang bên hoạt động cộng đồng trước khi tìm được chỗ ổn hơn cho topic. Mời các bác thảo luận ạ.
Vấn đế về tiếng Anh đầu tiên em muốn chia sẻ với các bác là: Mình có thực sự thích sinh ngữ này không? Hay vì cuộc sống nên bắt buộc ta phải học? Nếu vì cả hai lý do trên, thì em tin các bác sẽ học rất nhanh món này. Bản chất tiếng Anh thông dụng là khá dễ so với các sinh ngữ khác, em thấy thế.
Hoàn cảnh của bác chủ thớt giống em thế . Em thì chẳng có kinh nghiệm gì để chia sẻ cả vì trình độ cũng đang phọt phẹt lắm. Chung quy thì cũng chỉ do mình lười mà ra cả không đổ tại hoàn cảnh khách quan được.
Theo em tiếng Anh thông dụng chỉ cần chưa đến 1 ngàn từ (có thể nói về mọi lĩnh vực). Vấn đề là sự kinh hoạt khi sử dụng nó. Đơn giản, dễ làm nhưng mất thời gian nhất là ra ngoài thực hành và liên tục. Tây ba lô, đồng nghiệp, phim có phụ đề...đều có thể là những nạn nhân của ta.
Hì hì, Em cũng từng gõ đầu trẻ về Tiếng Anh (nhưng mất dậy gần 7 năm rùi). Em có suy nghĩ sau mạo muội post lên: - Muốn học tốt (hay làm việc gì cũng vậy) cần phải có lòng yêu thích, say mê, học ngoại ngữ thì càng cần bác ạ. - Tiếng Anh cũng là ngôn ngữ mà ngôn ngữ sinh ra là để phục vụ giao tiếp, nếu không nó sẽ trở thành tử ngữ -> Muốn học tốt bác phải sử dụng nó cho mục đích giao tiếp càng nhiều càng tốt (nghe, nói, đọc, viết), chính vì vậy nhiều khi chỉ cần học ngoại ngữ ở nước ngoài 1 năm thì bằng mấy năm học trong nước bàc ah. - Mời các bác khác....
Theo em, việc đầu tiên là cải thiện giao tiếp (ưu tiên nói) cái đã. Nên cố gắng đơn giản hóa tiếng Anh, tránh áp đặt cấu trúc trong tiếng Việt vào món Ing Lích này. Ví dụ: Ta nói "Điên quá, tìm được amply để oánh cặp loa này phê lòi kèn thấy khoai vật". Theo các bác, nên nói như nào?
Theo em phải có động lực mới học được. Nhớ hồi phổ thông ngoại ngữ dốt đặc, sau lên ĐH vẫn vậy ko có gì khá hơn. Sau đó đi làm, cồn việc cần có TA mới lên level được. Lúc đó em đi học mà học phí đắt lắm, em nhớ đâu tầm hơn 100K buổi vào đầu năm 2000. Đi học mà cứ xót tiền mãi. Vừa học vừa làm + giao tiếp thấy trình có lên tí . Sau này rồi làm mãi nó cũng quen, nói chuyện chém rầm rầm nhưng môn viết nhiều lúc em vẫn phải paste vào word rồi ấn F7 :lol:
Em Google Translate câu trên của bác nó ra thế này "Crazy too, found amply to defeat this critical pair of speakers that sweet horn sticking material." :lol:
Bull sh*t of finding amply to power this f*cking pair of speaker to get effect, it's so potato :lol: :lol: :lol:
Đây bác àh, google dịch: Crazy too, found amply to defeat this critical pair of speakers that sweet horn sticking material
lão xếp em (người Malai) nó bảo em thế này: sao lúc chửi nhau mày phát âm chuẩn thế mà lúc nói chuyện mày phát âm tối thế
Vdict dịch nè: "Madness too, was amply to the approved speaker pair oanh wild Horn saw the potato plants" :mrgreen:
Google nó thiếu mất cái vế khoai vật, híhi! Mà phê lòi kèn thì cái phê là chính, chứ lòi kèn là phụ, vào google lại ra thành horn! :lol: Điên thật, tay tai_trâu ra đề khó vãi hàng. :twisted:
Lạy ngài Tai mới lại ngài Regu, Google dịch theo kiểu word by word. Đọc cái đoạn dịch trên chỉ có thổ dân (mà chửa biết thổ dân ở xứ mô :twisted: ) may ra hiểu được ạ :mrgreen: :lol:
Em thử dịch xem sao, nghiêm túc đấy nhá các bác. Văn nói thôi ạ. "Gosh, its so f'kin' hard to get an apmlifier for those speakers so that they can best get along.". MK, tự nhiên moi ra cái câu trúc trắc quá, đúng là tự tay bóp...potato.
Em cũng có chút kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anhxin chia sẻ với các bác. Học tiếng Anh khó nhất học nghe vậy thì các bác nên chú trọng một chút vào cái này. Người Việt mình hầu hết ai cũng biết ngữ pháp vì học mười mấy năm ở trường toàn ngữ pháp. Muốn học nghe tốt các bác nên làm như thế này: 1. Chú trọng tới phát âm. Vì phát âm sai thì các bác nghe cũng sai. Đơn giản như người Bắc luôn thấy khó khi nghe người miền Trung hoặc miền Nam nói. Vì phát âm ở các vùng miền khác nhau. 2. Học nghe bằng các lấy một đoạn hội thoại bằng tiếng Anh trong băng đĩa. Các bác nghe và ghi lại từng câu trong đó và viết ra giấy. Đầu tiên dùng những đoạn hội thoại đơn giản thôi. Lúc đầu nghe có thể không nghe hết câu nhưng phải cố gắng nghe được người ta nói câu đó gồm những từ nào. Nếu không nghe ra thì cứ viết đại vào giấy đã. Ví dụ, các bác nghe đoạn: Today, I spend all the morning to diy my amplifier. Chẳng may các bác chẳng hiểu người ta nói chứ "diy" là cái gì, nghe được mỗi âm là "đi ai oai". Đoán có lẽ là "define". Thôi viết tạm ra giấy là : Today, I spend all the morning to define my amplifier. Nghe có vẻ thuận rồi đấy. Nhưng không biết có đúng không. Sau khi nghe cả đoạn hội thoại và viết xong ra giấy rồi, bác giở phần Tapescript ra và xem lại cái câu người ta nói như thế nào. À, hóa ra cái từ đó là "DIY" thế mà mình không nghe ra. Lần sau sẽ nhớ cái này. Nếu các bác chăm chỉ nghe mỗi ngày một đoạn hội thoại như này thì chỉ 1-2 tháng thôi thì khả năng nghe của các bác lên rất nhanh. Lúc đó có khi xem phim nghe được ối. Thêm 1 điều cho các bác nữa là khi nghe băng đĩa khó nghe hơn khi các bác nói chuyện trực tiếp với người nước ngoài nhiều. Nếu các bác nghe được băng đĩa tốt thì ra ngoài nói chuyện với người ta rất dễ. Kinh nghiệm học có rất nhiều, Em sẽ post dần lên hy vọng giúp được các bác.
Kinh nghiệm bác share hay quá. Còn em thì thấy nếu bắt đầu với món khoai nhất thì ...khoai nhất. Em quen làm mọi việc từ dễ đến khó. Trước tiên, cứ bắn ầm ĩ (nói) cái đã. Khi nào trơn khẩu rồi thì quay sang 3 kĩ năng kia.
Topic này khá thú vị và cũng là cái bức xúc của thực trạng học tiếng anh ở ta đây ạ. Thực tế em thấy thì tiếng Anh ai cũng biết một tý nhưng chả ai nên đầu nên đũa (đa phần). Ai cũng coi học tiếng Anh là cần thiết nhưng rất mơ hồ về mục đích thực sự của nó (để làm gì, cho công việc, nhưng việc nào...) Dạy thì ai cũng dạy nhưng chả ai dạy ra hồn... Nhà trường, phụ huynh ép con em học tiếng Anh nhưng chúng cũng chỉ học gạo rồi đi thi cho qua. Thế mới có cái chuyện sinh viên trường Đại học ngoại ngữ cô giáo hỏi "tôi có một chiếc quần bò" thì nói ra răng, nàng sinh viên trả lời "I have jean" vì chắc nàng nghĩ Tôi --> I, có --> have, quần bò -->jean. Người ta học có lẽ để lấy bằng, chứng chỉ hay gì gì đó... Trở lại chuyện học, thì muốn học được tiếng anh hay ngoại ngữ nào cũng rứa em nghĩ phải có niềm yêu thích hoặc một quyết tâm lớn. Thêm nữa, học thì cần phải bài bản, có gốc thì mới nên cơm cháo được, một khi đã lộn xộn, mất gốc thì rất khó đào tạo lại. Bác nào không có 1 trong 2 em nghĩ nên bỏ cuộc :mrgreen: Nhớ lại hồi xưa, em rất đam mê và quyết tâm học tiếng Anh vì em muốn tìm hiểu mọi thứ, mà thời đại internet mà biết tiếng anh thì muốn biết, tìm cái gì cũng có hết à. Vì vậy, lúc nào em cũng học, để ý tiếng anh, từ tiếng anh trên lon bia, vỏ dầu gội đầu, bao thuốc lá, biển quảng cáo, TV... tóm lại em thấy từ nào, cụm từ nào không hiểu là em tìm biết cho bằng được, không biết thì hỏi ai đó biết. Kinh nghiệm tiếp theo, các bác đừng bao giờ nghĩ là chỉ học, hay trọng tâm một kỹ năng nào đó trong nghe-nói-đọc-viết vì tất cả 4 thứ ấy bổ trợ lẫn nhau, sẽ rất khó mà học chỉ có một kỹ năng, chỉ có cái nọ giỏi hơn cái kia do cách dùng thôi. Giờ rất may là tiếng Anh của em đã tương đối thành thục, có thể nghe nói đọc viết thoái mái. Em làm cho công ty nước ngoài nên cũng có nhiều cơ hội dùng, vì ngôn ngữ công việc là tiếng Anh nên cũng không bị mai một nên vẫn ok :mrgreen:. Vài dòng chia sẻ, mời các bác cao thủ tiếp ạ...
cái best get along nó đếch ra đc chữ phê. dịch lại đê. :lol: @baoanh: Tiếng nước nào chả thế hở anh, anh xem một vài phim loại thiên về thoại, có rất nhiều kiểu như thế. Hoặc thỉnh thoảng xem phim anh thấy nó dơ 2 ngón thay lên đầu xong rồi nháy nháy, đại loại nhắc người nghe là đang nói ý bóng đấy, kiểu thế. @all: về phát âm, có hai kiểu anh-anh mấy cả anh-mỹ, các bác thích kiểu nào hơn?