Ngoài chuyện đầu cơ thì hình như lão còn làm đại lý thay mặt chủ bút thu tiền bán sách tại phía Nam này nữa hehehehe em nghe thông tấn xã vỉa hè loan tin như thế :mrgreen: :mrgreen: Em cũng đã kịp thời đăng ký 2 cuốn trong tổng số 50 cuốn đầu tiên nhưng cũng chửa biết cơ sự nó như thế nào nữa :mrgreen: Thân,
Không biết cụ Đểu có lộn em với ai khác không mà ký tặng em với dòng chữ Thân tặng lãng tử đa tình Ul...làm em giữ quyển sách trong người mà hồi hộp như vừa đi ăn trộm về,gấu nhà em mà biết được mấy dòng thân thương này thì em có mà banh xác. :twisted: :lol:
Vì cuốn truyện của Bác 'loadeu' mà E thức đến 2h sáng sau khi được Bác tặng để nghiền cho hết. Sáng hôm sau vừa làm vừa ngủ gật :mrgreen: . Nhưng hay và thú vị thật. E vừa đọc vừa :lol: vợ tưởng bị làm sao lao xem cùng và cả hai lại :lol:
Một cuốn truyện hay – ít nhất là đối với người chơi cũng như người đang ngày đêm mưu sinh trong thế giới audio. Tuy kết cục có hậu nhưng vẫn làm người đọc hụt hẫng, bồi hồi. Hành văn mộc mạc, dí dỏm… với những khoảng lặng và cao trào như 1 bản nhạc cổ điển. Thanks bác Loadeu và bác DungAudio :mrgreen:
mời các bác sg : pencil-tube , zorro, uydo,baohun00, lynhan159,regular, thanhVNS ghé qua dũngaudio 97 trương định q3 nhận sách nhé ... he he khi đi nhớ mang theo ....40k :mrgreen:
Em có đăng kí trong danh sách 50 người mua sách đợt đầu không biết đã được mua chưa ạ? ... Nhận tại Sài Gòn
Một cuốn truyện hay. Em đã mua hôm sumo contest và đã đọc xong ngay tối hôm đó. Em muốn mua thêm 1 ít để tặng bạn bè (10 cuốn chẳng hạn). Không biết bây giờ mua thì còn không ạ? Và mua ở đâu? Thanks! Em ở Hà Nội.
Người đọc, nhất là các thành viên trên các diễn đàn âm thanh - hình ảnh sẽ cảm thấy quen thuộc với những từ ngữ, câu nói vốn rất phổ biến trong giới audio. Đoạn hài hước nhất, theo em, có lẽ là đoạn người cha của Bán Loa -một giáo sư đáng kính, vì thương con đang mở shop online nên lén đăng ký nick và "up" bài hộ con.
Em thì em thương nhất lão Boong ! Ngoài đời hiền lành. giản dị, dễ thương ấy vậy mà khi hóa thân vào nhân vật trong truyện lại " đểu " hơn cả bác Loadeu :mrgreen:
Cuốn truyện này tái khẳng định một điều : Tất cả chúng sinh đều khổ: từ anh giám đốc, nhà khoa học đến chàng bán loa hay anh trực khách sạn, từ tình nhân đến kẻ bạc tình, từ những cô gái con nhà khá giả đến cô sinh viên nghèo đi làm cave, từ người lọc lõi, từng trải tới những em bé ngây thơ… Tất cả như đều nằm trong vòng xoáy mưu sinh, phải nương tựa hoặc loại trừ lẫn nhau để mà sống. Chỉ có giây phút hạnh phúc nhất mang lại cho nhau là “xúc than trong niềm hân hoan” hay chơi đùa cùng lũ trẻ con.
Hề hề, thấy cụ nói nó cứ hấp dẫn thế nào ấy :mrgreen: chiều em ghé qua lão con buôn xem sự thể thế nào :wink: Thân,
Sẽ có riêng 1 chuyên cơ chở "chuyện tình chàng bán loa" (thi thoảng làm thêm giờ ... xúc than): Các bác sau chiều tối mai ghé tiệm cụ Yes Sir nhận quà nhé: thienma haiauden somali haidoco atuanns thanhchi hulva hieu_ma luatvista hailh và khoảng 30 suất sơ cua, bản không chữ ký. Các bác nhanh chân lên ạ !
Thông điệp “phối ghép” từ “Chuyện tình chàng bán loa” Đọc xong cuốn “Chuyện tình chàng bán loa” , lẩn thẩn ngồi nghĩ lại mới thấy lão nhà văn này không biết vô tình hay hữu ý truyền đạt tới người đọc cũng là người đam mê phối ghép những thông điệp đầy tính ẩn dụ và trải nghiệm. Khái niệm “ampli vô địch” không còn xa lạ gì với các bác nữa, nên nếu ghép vào câu chuyện tình này thì có tới 4 ampli vô địch đã dần cho nhân vật chính Bán Loa sung sướng và tội nghiệp của chúng ta những "trận đòn tình" nên thân. Cũng xin phép các chị em trên diễn đàn nếu có đọc sự so sánh này thì xin bỏ qua vì người viết không có ý miệt thị giới tính gì sất, ngược lại rất trân trọng và đang chịu trận như bao anh em khác :mrgreen: Xin trộn thêm tí mùi kiếm hiệp cho dễ dẫn truyện: Cả 4 “ampli vô địch” này đều dòng mặt trắng, bóng có núm, hình thức thiết kế, tuổi tác khác nhau nhưng tựu trung có thể chia làm 2 nhóm chính: ampli đời cũ (già hơn so với tuổi của loa) và ampli đời mới – tất nhiên là trẻ hơn, cá biệt có cái phải gọi Loa thiếu hiệp bằng chú. Đại diện cho ampli vô địch đời cũ là Mai cô nương – người chịu nhiều đau khổ và hy sinh nhất từ đầu đến cuối truyện. Mai cô nương là kết quả phối ghép của Si Tình Bình Lừ lão gia – một đại gia trong giới âm công với Đồng Xuân lão nương. Chuyện tình của Bình Lừ lão gia chắc cũng dài và gian nan lắm nên xin tóm tắt lại là Lão gia này đã dùng khổ nhục kế của Cái Bang đại phái mới chinh phục được Đồng Xuân lão nương. Mai cô nương chịu kiếp nạn từ đây, giống như ampli bị sang tay người khác, kể cả gửi ra vùng Quan ngoại rồi lại hồi hương. Kế đến và chỉ có một lần “phối ghép trộm” thành công nhất, có kết quả nhất: Đó chính là sự tác hợp tưởng như chênh lệch về tuổi tác giữa Mai cô nương với Loa thiếu hiệp. Kinh nghiệm rút ra ở đây là gì ? là ampli cũ nhưng tùy thời điểm và biết cách hân hoan phối ghép thì vẫn cho kết quả tốt, cho ra tiếng người. Đại diện cho nhóm ampli đời mới là 3 cô sinh viên cùng ngành xã hội học (Hương, Thủy, và cô SV cave) với Loa thiếu hiệp. Điểm thuận lợi trong phối ghép là họ cùng một trường – giống như cùng 1 nhà sản xuất. Do vậy cảm giác phối ghép ban đầu tưởng chừng rất ăn ý, thậm chí kéo dài tới vài ba năm. Khổ nỗi các ampli đời mới thường có công suất lớn, chuyên trị loa đần, đàng này Loa thiếu hiệp dù đã lăn lóc bờ bụi lẫn giang hồ nhưng vẫn nguyên vẹn là 1 chàng loa tinh tế và nhạy cảm – chàng như sinh ra để chơi nhạc vàng chứ không phải là nhạc giao hưởng. Vậy mới nên chuyện đổi chác các bù. Mỗi lần thay đổi là một lần Loa thiếu hiệp phải trả giá đắt, thậm chí phải hầu tòa. Âu cũng là bệnh ưa hình thức, ưa núm đẹp, khó ai tránh khỏi. Kinh nghiệm phối ghép ở đây là gì? Là chưa chắc cùng hãng đã hợp, nếu có thì ít nhất cũng phải cùng serie hoặc năm sản xuất, hoặc phải có điểm bổ khuyết cho nhau. Chính tác giả khi kết thúc truyện cũng chỉ nêu hình tượng “Bóng Bán Loa và cô sinh viên xiêu vẹo trong trời chiều.” như một giải pháp phối ghép tình thế và cần phải thế. Do vậy, câu truyện phối ghép vẫn còn dài… Em vừa đủ tiêu chuẩn 50 bài, xin phép các cụ em đi bán loa :mrgreen: :mrgreen:
Chúc mừng ThanhDuong lão tổ đạt mốc 50 post trong 5 năm vị chi 10 post / 1 năm. Một tốc độ rùa thật đáng nể
:lol: cao thủ, nghe đồn có bác nick victor 49 post đến nay vẫn không thèm post thêm bài nữa (vì post là bị xóa, j/k) :lol: Thống kê lịch sử post bài của bác thật đáng nể!!! 2005 12 posts 2006 23 posts 2007 11 posts 2009 02 posts 2010 02 posts đến bây giờ...
Thằng cha đểu thiệt là đểu mà các cụ khen gã hoài vậy :cry: Khổ thân nhất là thằng cha Boong tự dưng lại hay trình diễn các loại cười ruồi, cười nhạt, cười đểu...