sau lúc nào cũng Say là sao ? say có nhiều loại say nhé. ví như Say Nắng chẳng hạn... quyển của cụ em mạn phép đọc vài trang trong khi ngồi tám ở Hội Nghệ Sĩ... mong cụ thông cỏm. cụ lật cho em trang 178, đọc dòng đầu tiên (đây là câu cụ Via thuộc lòng) :lol:
Sáng nay có mang theo, định để trưa đọc, nhưng thấy bác nói em lật ra xem liền:...gối hắn rung lên, hắn đi tìm Viagra. :lol: Mịa, giờ này mà em đi tìm viagra thì co khị bị đuổi việc mất! :mrgreen:
Viag có tác dụng kéo dài đến 4 tiếng lựng. bây giờ là 9 giờ sáng, cụ uống 1 viên sau khoảng 30-45 phút thì có tác dụng. đến giờ tan sở 11g30 thuốc vưỡn còn tác dụng... híc híc. mà Viag lúc nào cũng thủ sẵn trong bóp ấy chứ :mrgreen: văn hóa công sở nghe nói dạo này... cũng đáng nể lắm. cụ Rờ gu có phải đi trực đêm hay không đấy ?
Sợ bị đuổi việc vì trong phòng có sẵn 4 nữ NV nè! :lol: Em khg được phân bổ trực đêm ở Cty cụ ợh!! :mrgreen:
Nghe đồn phải xúc 5 hố than liên tục mới đủ liều viagra, không đủ liều bị phản ứng phụ là bị triều cường 24h :lol:
Quà của bác vào thăm thành phố mang tên Bác rồi. Hic hic. Bác đăng ký phải nói rõ ở Hà Nội hay Sài Gòn để tác giả biết còn phân loại Bác Hieuma --> của bác cũng tương tự
Có lẽ phải nhờ các shop từng khu vực hỗ trợ việc phân phối cuốn truyện này (giống shop DungAudio, jack&cable), hoặc khu vực nào không có shop thì nhờ bác king phát chuyển nhanh.
e ở Hà Nội muốn lấy 1 cuốn có còn kg ah. Bác cho e địa chỉ để e đến ném gạch cướp sách luôn cho nhanh đỡ tốn tiền vận chuyển
lô sách " CHUYỆN TÌNH CHÀNG BÁN LOA " đã về đến tiệm em - mời các sếp sg đến nhận và mua về xem xim cảm ơn
Giá mua vào của em với DHL tại Singapore khoảng 30$ (all in, door to door service) cho 1 ký đầu tiên. 1 ký gói được khoảng 5 đến 6 cuốn Không có ai sang bển dể cầm giúp các bác và các bác muốn đọc bản in trực tiếp thì phương án trên là một lựa chọn. Em sẽ giúp