Em mong ước có bộ âm thanh đắt nhất thế giới nhưng không có củi (tiền). Để làm gì ư? Lúc ấy không phải để nghe âm thanh âm nhạc. Mà là nghe những lời ca ngợi. Ôi, lúc đó mới thăng thiên làm sao.
Em thì chơi audio chỉ là cái cớ để che đậy những đam mê khác. Những cái này em không khai ra đây được. :mrgreen:
Trên đời từ cổ chí kim người ta phân thành chỉ có 3 loại đam mê: tình dục, tiền bạc và quyền lực. Các Bác cho em hỏi khí không phải chơi âm thanh các bác rơi trúng nhóm nào? HETE
Em có nhận xét chung: người chơi đồ âm thanh thì không hoàn toàn vì mục đích nào cả mà là người luôn tìm kiếm cái hay cái đẹp phù hợp với mình tiềm ẩn ở trong đồ âm thanh đó. Nhiều người tìm kiếm qua các đồ âm thanh có sẵn của hãng, nhiều người khác lại tự mày mò qua DIY.
Sao không dám??? Cả 3 và nhiều hơn nữa. Thế này nhé: 1. Có tiền mới mua được đồ theo sở thích. 2. Có quyền mới được nghe theo sở thích, không thì vợ con giành hết. (Cái này em thấy cái cảnh 2 cha con giành nhau để nghe - Cha thua.) 3. Nhiều khi có âm nhạc mới kính thích trong TD. :mrgreen: Đây nè: 4. ... Nói tóm lại là chơi âm thanh rơi vào nhóm hư hỏng nhất trong các loại hư hỏng. :lol: :mrgreen:
Em thì em không chơi âm thanh mà em .....đam mê vào âm nhạc rồi các bác ạ. Còn đồ âm thanh chỉ để tái hiện những giai điệu theo cách mà .....mình thích nhất. (ứ phải cách ông hàng xóm thích nhá vì em toàn mở to nên dể bị chửi)
Em thì cứ thích là chơi thôi dưng mà cũng bực lắm, mình thì cứ AUDIO nhưng vợ thì lại "Ô Au đi đâu" :lol:
Hạnh phúc không phải là khi tới đích mà trên con đường mình đi các bác ah :mrgreen: Hàng xóm nhà em có mấy cậu sv thuê trọ, có cặp loa vi tính suốt ngày mở Joy, Modern Talking ầm ầm... giống em thời sv xa xưa... chắc ít nữa đi làm cũng nghiện nặng thôi
Em vốn kỹ tính, ít tiền nhưng lại thích có sự hoàn thiện trong tầm tiền, trong đó có âm thanh, do đó hay mua đồ âm thanh. Tự nhiên em mắc nghiện và nghiện không mục đích
Em cũng thế. Đời là cứ phải đam mê cái gì đó, audio có thể chưa chắc đã ra gì nhưng nó có thể lành mạnh hơn nhiều thứ khác :mrgreen:
Em thấy chơi âm thanh ít cảm thấy bị nhàm chán trong cuộc sống nhất ,em thì công việc tại nhà nên hở ra cái là em vật aml hoặc loa ra chỉnh .Chả có thời gian mà nghĩ tới chuyện bực mình nữa ,hay thật .
E chơi âm thanh đầu tiên chỉ là lí do cần có thêm tiếng người trong nhà của mình, bởi vì e hay đi làm về sớm, lúc đó ở nhà có mỗi một mình e lủi thủi nấu cơm nấu nước dọn dẹp nhà cửa, e thấy lạnh lẽo và hưu quạnh quá nên cần có thêm tiếng người trong nhà cho nó ấm cúng, dần rà đâm ra nghiện nặng, làm được đồng nào nướng hết vào audio, ăn chăng dám ăn, mặc chăng dám mặc suốt ngày chổng mông cắm với rút. Các bác cứu e với
Em thì có mấy lý do cơ bản sau: - Thích nghe nhạc (chắc giống các bác rùi) - Thiết bị thì như đồ chơi, vặn, chỉnh, lau trùi, nâng niu... háo hức, mong đợi đồ mới đang trên đường về - Nhìn, ngắm, mặc dù đồ cỏ nhưng nhiều lúc về đến nhà chỉ nhìn cái tự có cảm giác vui vui - Do các bác, các bác cứ show hàng nhiều làm em phát ... thèm