Em cũng chưa nghe album này nhưng thấy các bác bên hdvietnam chém ác lắm ạ! Chê khủng khiếp luôn! E đang down lossless về nghe thử. Nghe xong sẽ comment.
Khen hay chê là bản tính của mỗi người. Quan trọng là cứ phải mua, hoặc không mua thì mượn, xin, down về mà nghe . Nghe xong thì hẵng phán, em rất sợ bác nào chỉ đọc báo, đọc bài review của người khác rồi khen, rồi chê như đúng rồi . Em đang tìm nguồn down về để nghe thử, bác nào thấy đâu, cho em xin. Thanks! :mrgreen:
em đã được nghe thử LP này mấy hôm trước rồi ạ, có tí review ở bên này, mời các cụ chém đê: viewtopic.php?f=49&t=62223
ây, bác phidiep chưa có comment khen/chê gì đâu bác nhé, muh bác cũng rảnh quá ta, còn mấy trăm cái đang chờ bác ký nốt kìa :lol:
Bác nào biết CD này đã bán ở đâu chưa, em làm cái về nghe thử xem sao, âm thanh tốt là ổn rồi, các cái khác hậu xét.
Em thấy bác Đức Hàng Bài bán đó bác, âm thanh đĩa này thu khá tốt, nhiều bài nghe cũng thấy rưng rưng
trời hôm nay em mới mò lại topic này,em nhầm xin lỗi cụ HD nhé :lol: @ King cụ mò thông tin đâu hay vậy :lol:
Nghe rồi, đĩa này chỉ có một vài bài là thích...giọng hát của ML hơi bị chìm trong tiếng nhạc nền...Các bài hát chủ yếu là ML viết lời, nhạc của chồng hoặc em chồng, cũng không có gì đặc sắc lắm...Em thấy nghe còn không hay bằng các Tóc Ngắn lần trước.
Em cũng đang háo hức và chờ đợi nhưng đọc được mấy dòng rì viêu của bác mà người em nhẹ cả lên , cám ơn bác!
Đoạt giải tiếng hát sinh viên năm 18 tuổi với bài Thì Thầm Mùa Xuân năm 93, năm 95 đã bắt đầu nổi như cồn với video Hà Nội Dêm Trở Gió và Chị Tôi, sau đó 96 mới có cd đầu tiên là Bay Vào Ngày Xanh, Rồi Album Phú Quang...
Các Bác cho em hỏi. Theo thông báo chính thức thì LP được phát hành toàn quốc, mà sao em nghe ngóng thấy chỉ có vài Shop có thôi ạ?
Hôm qua em được thưởng thức lp một ngày của Mỹ Linh rồi. Nghe rất phê các bác ạ. Đặc biệt bonus track có thêm ca sỹ nhí Mỹ Anh tham gia. Đoạn này kiến cô con gái của em rất thich thú, cứ y/c mở đi mở lại cho nghe rồi hát theo nữa.