Cái Album này bản LP rất tuyệt, ai đang chơi LP mà không có thì thật là đáng tiếc...âm thanh của nó rất tốt, đặc biệt là phần low end, tiếng Bass trong một số bài rất hay, có cảm giác như đang chơi chứ không phải là đệm cho ML nữa...tuy nhiên khi hỏi mấy người bạn đến nghe là phần nào hay nhất? low, low mid, hi mid hay là hi hay nhất? mọi người không nói được vì quả thật các dải đều hay...chắc mỗi e để ý đến phần Bass vì khi đi làm band thật khó kiểm soát được ông ấy...nhiều ông đánh bình thường thì hay, đến khi cao trào hoăc máu quá đánh chẳng nghe thấy gì nữa...chỉ còn tiếng pạch pạch của dây đàn...bó tay...
Phải công nhận ML có chất giọng rất hay. mình thích nhất cô này hát bài "trên đỉnh phù vân". Bài này ML không có đối thủ. Nghe ML chỉ chán khi cô chuyển sang hát các bài hát của Chồng mình sáng tác. Giọng hát thì hay thật nhưng bài hát nó cứ lơ ngơ thế nào không tiêu hóa được. Hôm xem đêm nhạc ML hát với dàn nhạc Giao hưởng VN mìnhbaor với anh em: đêm hôm đó có ba con mụ đàn bà làm hỏng buổi hòa nhạc. Hai con mụ ngồi trước mình nói chuyện thì bị mình đuổi ra ngoài. Còn một mụ đứng trên Sân khấu hét át giàn nhạc mình không đuổi được. HIC. Giọng hát hay là cự kỳ quan trọng nhưng quan trọng hơn là giợng hát đó thể hiện ca khúc nào. Chứ có phải giọng hay thì hát gì cũng hay đâu ML em ơi!
cụ làm em nhớ đến vụ ML tuyên bố....nhạc sỹ nào muốn nổi tiếng thì đưa bài cho cô ấy :lol: nói gì thì nói em cũng mê ML với HN đêm trở gió,trưa vắng...