Sorry anh, em chơi nguồn và dây nhợ nhưng CDP vẫn là Marantz 11 S2 nên vào marantz chém gió, anh có marantz ko mà và đây mượn gió bẻ măng vậy? :evil:
Bác cũng chơi CDP này à? em đang chơi bình thường mà mấy bác kia cứ hè vào chê là đồ hi-tech!! Nhưng em thấy "hi-tech" nghe cũng ổn đấy chứ , hôm trước em mở nắp ra, nhìn bộ lòng "hi-tech" này cũng đẹp đẹp nên. . . em tiếp tục chơi :lol:
Chẳng có lý do gì hay rẻ tốt hơn tầm giá mà ko nên thử cả bác ạ. Em chẳng quan tâm Hi .. gì chỉ thấy hay là em chơi thôi hihi
Em thấy có vài bác tư vấn, chém gió hơi bừa bãi. Mới nghe vài bài nhạc sến là nhận xét độ động, âm hình. . . .; có bác lại tư vấn phà phà về phối ghép mà chẳng biết bác chủ thích nghe nhạc gì... Theo em thấy tầm giá 11S2 khó kiếm được cdp nào thay thế. Nếu kiếm cụ CDP thì không biết khi nào nó tèo. Nhưng từ khi Marantz chuyển qua Đông Thành phân phối thì giá bay lên vô lý quá. Phải chăng ĐT bán giá cao hơn giá trị thực?
Hồi tháng 4 mình bán có bao nhiêu, 2500 ô ba ma. Hớ rồi. Nhưng nghĩ khổ thân ông nào bỏ ra 3 ngàn ôm cái của nợ CD7 về.
Sao vậy bác?CD7 khủng như vậy mà là của nợ ạ! Bác nói nhỏ thôi không các bác trong fan ném đá chít :lol:
Hồi tháng 4 mình bán có bao nhiêu, 2500 ô ba ma. Hớ rồi. Nhưng nghĩ khổ thân ông nào bỏ ra 3 ngàn ôm cái của nợ CD7 về.[/quote] Sao vậy bác?CD7 khủng như vậy mà là của nợ ạ! Bác nói nhỏ thôi không các bác trong fan ném đá chít :lol:[/quote] Zời ơi, em chơi MR 7 năm trời. Ôm con số 7 gần 3 năm trời tưởng ko rời được nó. Nhưng 1 ngày đẹp trời em khám phá ra nó chỉ là nó của 10 năm trước, còn hiện nay với giá tiền đó mình có thể tậu được 1 con CD đời mới ngon hơn hẳn. Thế là bán, tranh nhau mua (em được cái bán đồ trên VNAV dễ như trở bàn tay) Em đã chơi đến CD7 rồi, và đã vĩnh biệt nó rồi thì ai dám ném đá em đây? Nào ra đây nào?
"Zời ơi, em chơi MR 7 năm trời. Ôm con số 7 gần 3 năm trời tưởng ko rời được nó. Nhưng 1 ngày đẹp trời em khám phá ra nó chỉ là nó của 10 năm trước, còn hiện nay với giá tiền đó mình có thể tậu được 1 con CD đời mới ngon hơn hẳn" Thế là bán, tranh nhau mua (em được cái bán đồ trên VNAV dễ như trở bàn tay) Em đã chơi đến CD7 rồi, và đã vĩnh biệt nó rồi thì ai dám ném đá em đây? Nào ra đây nào? ------------------------- Các bác nói ko sai. Nhiều khi ta bị vẻ bề ngoài cân nặng giá sx cao mê hoặc. Nhưng phải hiểu đến thời điểm này em nó đã tụt hậu với công nghệ đương đại và lỗi thời lắm lắm rồi.
Cá nhân em thấy các dòng CDP mới họ cũng thay đổi triết lý về âm thanh hay sao ấy! chi tiết, thiên sáng... những cái đó lại không hợp gu với nhưng người thích nhạc trữ tình, nhạc vàng! Cũng có thể em chưa được thưởng lãm những CDP cao cấp nên chưa cảm nhận được chăng!
"Zời ơi, em chơi MR 7 năm trời. Ôm con số 7 gần 3 năm trời tưởng ko rời được nó. Nhưng 1 ngày đẹp trời em khám phá ra nó chỉ là nó của 10 năm trước, còn hiện nay với giá tiền đó mình có thể tậu được 1 con CD đời mới ngon hơn hẳn" Thế là bán, tranh nhau mua (em được cái bán đồ trên VNAV dễ như trở bàn tay) Em đã chơi đến CD7 rồi, và đã vĩnh biệt nó rồi thì ai dám ném đá em đây? Nào ra đây nào? ------------------------- Các bác nói ko sai. Nhiều khi ta bị vẻ bề ngoài cân nặng giá sx cao mê hoặc. Nhưng phải hiểu đến thời điểm này em nó đã tụt hậu với công nghệ đương đại và lỗi thời lắm lắm rồi.[/quote] Hoàn toàn chính xác, huyền thoại mà không cảm nhận được cái hay của SACD. Lọ mọ đẩy tay khi dây cuaroa dãn, nghe đĩa được dĩa không khi mắt yếu, nhiều khi tự huyễn mình là hay. Theo em nói về CD cứ công nghệ mới mà chơi, mà hưởng thụ
Tháng trước em và vài bác ghé nhà bác kia nghe thử bộ dàn cũng khá nhiều tiền. Khi mở nhạc vàng, một bác bảo 'để nghe nhạc vàng bác kiếm bộ dàn rẻ ~ 1/5, 1/7 bộ này đôi khi còn hay hơn". Em nghĩ, bỏ ra 3 ngàn mua CDP nghe nhạc vàng cũng hơi phí bác nhỉ? vì nhạc vàng có đòi hỏi gì nhiều đâu. Em thấy MR đời mới cỡ như 11S2 nghe Vocal, bộ hơi cũng ôn với tầm tiền. Nếu có 7S1 chắc là phê hơn.
Hoàn toàn chính xác, huyền thoại mà không cảm nhận được cái hay của SACD. Lọ mọ đẩy tay khi dây cuaroa dãn, nghe đĩa được dĩa không khi mắt yếu, nhiều khi tự huyễn mình là hay. Theo em nói về CD cứ công nghệ mới mà chơi, mà hưởng thụ [/quote] # À, bác dongcanqn nói hay quá, em cũng sợ các "cụ" CDP, lỡ mắt mũi chèm nhem.
Tất cả các bác đều là hảo thủ và phán đều đúng hết - có điều các bác không nghĩ đến vấn đề "đầu tiên " để chơi Cdp mới - đời mới - hic Bác Trinhtuandat : em nhớ có một bác nói : " hay mà không đẹp mất hết ý nghĩa "em thích câu nói đó , đôi khi nghe còn phải đi với nhìn - nghe là chín - nhìn là 10 .
Các cụ CDP giá có rẻ đâu bác, $2500 cũng đâu có ít. Có bác kia khuyên em thêm tí nữa đổi SA11S2 nhà em qua 1 cụ Wadia nghe cho "lực" mà em ngại! Thôi, ở với em trẻ ẻo lả tí cho lành, ở với cụ sợ tốn thời gian đưa cụ đi viện.
Mỗi người có quan điểm riêng. Với em Nghe là phải hay, đã ko hay nó lại còn lù lù một đống long lanh ra vẻ nguy hiểm là em cho tòng thị phóng ngay. Để đạt đến tầm nghe 9 nhìn 10 thì cứ bỏ 100k ra là nghe cũng ngất và nhìn khỏi chê. Phải ko bác AD :?:
Em thì quan điểm đầu tiên là phải hay với mức tiền bỏ ra! sau đấy mới xét tới hình thức! Trước đây dùng Creek em toàn lắp bóng 25w ở phòng nghe, còn bây giờ đổi sang Linn em chuyển sang bóng 40w! :mrgreen: