Chào các Bác.em nó khi hát bị nóng một bên phía sau,hát 15’ thì tự Turn off vì quá nóng xin hỏi em nó bị bệnh gì ?Thks
Vế bên nóng của máy đang bị đặt thiên áp cho phần công suất nên ăn dòng lớn hơn bình thường .... Chạy một lúc máy tắt là mạch bảo vệ nó hoạt động để bảo vệ an toàn cho máy.... Cần mang chỉnh ngay không có ngày sẽ có món sò của máy bị nướng.... Nếu bạn ở Hà nội mình có thể giúp bạn cân chỉnh cho máy chạy đúng trở lại....
Vậy thì bạn xem có ai gần đó sử lý ngay vấn đề đó đi nhé... Chúc có máy nghe tốt, xứng danh Mcintosh .
Chào bác! Bác cho xin số liên lạc của bác, em cũng ở Hà Nội cần nhờ bác chút về 2205. Xin cảm ơn bác nhiều.
Tự dưng phải sờ đến cục pow mono block McIntosh... Máy bị căn bệnh cắm vào loa làm màng loa rung bần bật mặc dù chưa có nguồn âm... Chủ máy nhìn loa rung mà pow lại là McIntosh.... Than ngắn thở dài mất ăn mất ngủ... Hà nôi đang mưa và rét máy nặng 1 cục hơn 30kg loa hiend cũng nặng nề to lớn... Nên quyết định đưamình tới tận hiện trường sử lý.... Sau một hồi sử lý chủ máy đã cho mình ra về vui vẻ dù mỏ hàn chỉ mang ra hàn hai nốt của vấn đề khác...
Vấn đề để có dc 2 mối Hàn đấy là cả "chất xám" bao nhiêu năm tích lũy bác nhỉ! Chỗ e tìm dc 1 thợ giỏi khó lắm, đồ thì o thể tuỳ tiện trao tay (vì toàn gặp thợ sửa Q-seng, california,.... ) khổ lắm bác à
Thấy máy của gia chủ là McIntosh... Cắm trực tiếp từ nguồn âm vào pow ra loa hiend luôn...Chỉnh to nhỏ bằng cái volume của máy... Hơi sởn da gà.... Mình cũng biết chủ máy là người nghe âm thanh kiểu gì... Mở máy ra các mối hàn vẫn còn chấm sơn xanh lè của hãng... Mình xin chủ nhà một ít tăm xỉa răng...Cái bài chữa đầu cối Crown lại được mang ra...( có lần mình chữa đầu cối Crown mình đã giở bài này rồi... Chủ đầu cối có bảo anh chữa điện sao lại lấy tăm... Mình bảo vì mình không mang tăm nên phải xin họ thôi...) Con trai chủ nhà đang làm ở cách đó 30km cũng phi về và có giới thiệu là tai của họ được cái người mua máy đắt tiền cũng phải nhờ họ đi cùng đánh giá chất âm của bộ đồ đó... Mình càng run run không dám cầm đến cái mỏ hàn nữa... Làm gì cũng được giám sát chặt chẽ.... Sau một hồi vừa làm vừa lẩm nhẩm khấn trong đầu... Test thử máy cho mấy cặp tai thính thẩm âm... Họ đã rạng rỡ trở lại... Mình cũng hết run... Bảo có chỗ a, b có cần hàn không họ đồng ý cho mình hàn ...Chẳng nhẽ đi chữa đồ điện không thấy bấm mỏ hàn lần nào thi thợ khác cười mình thối mũi à... Cũng như có người trong diễn đàn vnav này từng mỉa mình là không biết dùng máy hiện sóng... Vậy là rồi cũng chấm hàn được hai mũi cho nó ra dáng thợ điện.. Và con pow McIntosh nó hết làm loa hiend run rẩy ngoài ý muốn...
Cũng đã có số và địa chỉ của bác mà cuối năm bận quá chưa qua bác được............. vẫn muốn nhờ bác tân trang lại em 2205.
Mà mỗi hãng họ đều có triết lý riêng của hãng.... Càng làm càng học hỏi nhiều... Con này biến áp nguồn và biến áp suất âm nó to gấp đôi các hãng khác... Dù cùng dùng đèn công suất vừa phải và rồi khi nó ca thì tiếng bass sâu thẳm... Tiếng mid, tress tách bạch rõ ràng .... Ôi đúng là McIntosh .. Mới chỉ pow chưa cần pre...
Có bạn nhà hơi xa xa có cục amply McIntosh bán dẫn bị bệnh ... Giờ thời đại 4.0 bạn ấy có nhờ mình bắt bệnh hộ chỉ cho bạn ấy cách khắc phục sự cố... Vì là McIntosh và hình nhìn không được rõ nên mình không dám góp ý nhiều... Và hình như bạn ấy cũng chưa tin tưởng là mình sử lý được McIntosh bán dẫn.... May ra mình chỉ sử lý McIntosh đèn mà thôi... Thời đại 4.0 rồi nên cũng có nhiều thuận lợi thế đó...
McIntosh từ bán đèn đến bán dẫn có from gần giống nhau nhỉ... Và chủ máy ai cũng kêu mấy cái máy này nặng lắm...
Con này không có mấy cái đồng hồ Vu như mấy con McIntosh gần đây... Máy có mỗi 2 cái nút vặn... Máy thì nặng chịch... Kêu thì như McIntosh đèn chỉ tội cho ra công suất lớn Máy nặng quá không kê ở giá được nên cho nằm đất để test sau khi chữa bệnh...
McIntosh hay nhở bác Hà nhở, qua tay bác xong về nó ca ngọt quá làm em cho ampli đèn revox 40 ra rìa (dù em này nổi tiếng là mid ngọt). Mà em vẫn thích chơi thẳng từ pow ra loa, thử mấy cái pre cả đèn và bán dẫn đếu chưa ưng tai. Nói chung đồ qua tay bác Hà là yên tâm nghe lâu dài. Một địa chỉ tin cậy cho anh em chơi đồ vintage ở Hà Nội.
Hôm nay có chuyến dã ngoại.... Đầu tiên xem L34 pushpul.... Xong rồi lại được sờ tiếp Mc Intosh cùng loại này... Sau cùng ngồi thử rượu loanh quanh loanh quanh hóa ra chủ máy có thân thiết với ông bạn đã học cùng mình.... Đầu tiên họ nghĩ mình bắt quàng người sang... Xong nói qua vài lời thì Hà nội quả là bé thật...
Chủ máy này có cả cặp 2100 bạn ạ. Nhưng họ lại chơi theo kiểu một cục cho dải bass, một cặp cho dải tress, còn cục pow L34 pushpull cho dải trung..... Cặp Mc Intosh này của họ ngon lắm...
Bác Nguyên Hà cho em hỏi chút. Pre của em khi tắt và bật mà chưa tắt pow trước loa có bị tiếng bụp to. Đó là vấn đề gì vậy bác