Album này em thấy thua các album trước về mọi mặt, từ cách hòa âm, cách Mỹ Tâm vào bài, dòng nhạc Mỹ Tâm chọn cũng không được phù hợp với chất giọng của mình. Mỹ Tâm trình bày tốt qua các album trước đây như Yesterday, Sức mạnh của những ước mơ,...với các giai điệu slow rock sôi động
Chắc tại vẫn hot nên ẻm bán đĩa khá cao, 82k lận . Em mua nghe thử "1 lần và mãi mãi" và hổng nghe nữa vì hát bài cuối quá tệ thua xa Trịnh Vĩnh Trinh :lol: . Mỹ Tâm là có giọng nhưng gần đây cũng khá bế tắc về chủ đề nên loay hoay từ nhạc dance sang bây giờ nhạc xưa.
Bác thichloa ơi, em kô hiểu sao bị Trịnh Vĩnh Trinh mê hoặc bài cuối của Mỹ Tâm này thế nên bất kỳ ai hát em thấy kô thể qua được. Có thể do cổ là em ruột của người anh tài hoa họ Trịnh nên có tình cảm nào đó khó tả mà hát hay thế? Tuy nhiên kô phải bài nào cũng hay. Khánh Ly hát Trịnh thì chuẩn hổng có cần chỉnh em nghĩ vậy .
Em thấy Mỹ Tâm đóng đanh vô 1 số bài (Tình em còn mãi, Họa my tóc nâu, Ước gì....), chứ hát mấy nhạc cũ cũ em không thấy hợp, Thu Phương hát nhạc buồn buồn cá nhân em thấy vô hơn :lol:
Bác Mike kỳ này nghiên cứu nhạc Việt dữ ha, em thích nhạc cũ nhất là mấy cd nhạc Trường Sơn của bác YS
em thích MT hót bài ƯỚc gì cơ. khá hay các bác nhể ngày xưa em có quen 1 cô bạn gái, cô í thì có ý với em, em thì mặt bơ bơ như Mr.Bean. một lần cô ấy tặng em bài Yêu dại khờ- MT hát. sau này mỗi lần Karaoke, em thích hát bài ấy lắm. ... và ước gì... :mrgreen:
Dạ bác Music, em cũng bình thường như cân đường hộp sữa thôi nhưng thú thật nghe mãi những ca sỹ ngoại, tam tấu (Trio), tứ tấu (LA.4) cũng chán nên em nâng lên "5 Dòng Kẻ" cho nó có tiếng Việt và yêu tiếng mình. :mrgreen:
Ôi thế à, thế về VN đi, cho tớ sang đó. Ca sỹ nào hải ngoại mà hát dở và ugly, bác thử kể ra xem nào.
Kề xơ xơ cho bác nè: Thủy Tiên (mỗi lần nghe em này hát là nổi da gà) Bảo Hân Tú Quyên Lynda Trang Đài Ngọc Liên Minh Tuyết Nguyệt Anh Quỳnh Vi Ca sỉ hải ngoại giọng hát thì nhỏ(yếu xìu), nhưng vòng một thì to
Ôi đúng là âm nhạc thì mỗi người nghe lại có 1 cảm xúc khác nhau nhỉ, không ai giống ai cả. Mình không phải là 1 fan của Mỹ Tâm, nhưng cá nhân mình đánh giá thì đây là 1 album rất hay.
Hôm qua em lọ mọ thế nào mua trúng phải đĩa Mỹ Tâm Melodies of Times 2, ra cùng lúc với album kia, chỉ khác là album này hát nhiều bài dân ca, cũng như tiền chiến hậu chiến, album kia hát nhiều nhạc trữ tình, nhạc vàng. Giọng Mỹ Tâm vẫn dày và mộc vì là tố chất nhưng giờ kỹ thuật hơn nhiều. Em bất ngờ với lối hòa âm phối khí hiện đại cho hai bài: Bèo Dạt Mây Trôi (phối kiểu Susan Wong nhưg giọng Tâm hay hơn theo em) và bài Câu Hò Trên Bến Hiền Lương, phối khí lạ phết, nghe Tâm hát khá cũng nao nao trong lòng. Album bán khá đắt, hình ảnh đẹp, hơn 300K bao gồm sách vở chuyện kể lê thê rồi tâm sự nhiều bầu để dốc... Vài lời chia sẻ!
Bác tai_trau lùng mua hổng có đâu. Ý em là phối kiểu Susan Wong phong cách audiophile ý mà bác cứ chọc em. :lol:
Trình của em ko dám nói ai dở hoặc hay.Chỉ biết nói thích ai mà thôi.Susan Wong là người Hoa hát tiếng Anh nên muốn so thì phải lấy những bài hát tiếng bản ngữ của cổ để so với bài hát tiếng Việt của Mỹ Tâm.Em nhớ ko lầm MT đã từng hát bài Thank you của Dido bằng tiếng Việt và Anh.Hic,em nghe ko vô tí nào.Em thích MT thời hát những bài "Câyđàn Sinh viên."...thui.Hic.Susan Wong hát tiếng Anh thì còn bán CD qua nước khác được.Chứ MT mà làm CD để bán ra nước ngoài thì em e rằng... Ý kiến bác Tai thế nào?
Theo em , MT chỉ nghe được thời trước khi qua qua nước củ sâm thôi . Từ lúc sâm ngấm vào , giọng em này mất hẳn nét đặc trưng cuốn hút , thay vào đó là phong cách uốn éo (cứng như cành khô ) và giọng cũng na ná như những ca sĩ hàng nấm (nhiều như nấm) chán lắm (xin lỗi các fans MT )!
Trình em cũng thế thối, em chả thích MT vì chị này hát kiểu "bỗng dưng" nhảy bổ vào tai trâu em nên em thấy khó nghe. Còn đối với các bác khác thì có thể thế lại là hay chăng? Cái này thuộc về phần cảm thụ cá nhân nên kô thể áp đặt được. Em hỏi bác Mike vì bác ý so sánh "lạ" quá, theo ý riêng bác ấy thì "giống Susan nhưng giọng MT hay hơn" nên em tò mò. :wink: :wink:
Hay ý bác ấy kiểu như là....lai giống Susan Wong ạ :roll: Lai kiểu Susan Wong nhưng vẫn giữ được nét...nguyên bản Việt Nam nên có thể giọng của Mỹ Tâm hát tiếng Việt ...vẫn ngọt hơn Susan Wong thì phải... Em đồ rằng ý bác í là thía
Cơ mà Susan Wong lại có khả năng làm người khác nhún nhẩy qua ca khúc : Do You Wana Dance :lol: còn Mỹ Tâm tưng bừng với ca khúc Bang Bang chỉ khiến bà con :shock: nhìn...hehehe
Em cũng thích Tâm cái thời....chưa có sâm để ngậm hơn ạ...cái thời...Cây Đàn Sinh Viên , tuy nghèo 1 chút nhưng mộc mạc chân phương pha lẫn hồn nhiên nhí nhảnh của Họa Mi Tóc Nâu...thêm 1 chút chững chạc của Tóc Nâu Môi Trầm :lol:
Em mới nghe CD này 1 lần ( nghe lossless ko ah, em có thói quen cứ phải nghe trước để xem có hợp gu này ko rồi mới mua), nên có nhận xét ( ý kiến chủ quan thôi ah), thì CD này ko ấn tượng lắm, đặc biệt Em đã thấy mùa xuân chưa nghe rất dở ( có thể do em nghe Quang Dũng nó quen tai rồi). Em vốn cũng thích MT, nhưng cũng thấy rằng từ sau Yesterday and Now thì MT chưa có album nào vượt được cả. Từ dạo qua HQ thì e thấy có album gì đó mà có bài Lạc Lối nghe cũng tạm chấp nhận được.