[b]-Bác trẻ , khỏe, đẹp trai, nên đi nhiều Ampli vô địch của Bác sợ Bác mệt. Em già yếu hơn thì Ampli của Em sợ Em đi nhiều lên tăng sông . Thế lào cũng khổ ![/b]
Lâu quá không gặp để là a chai Sài Gòn đỏ với đĩa sò ốc. Bác phải để râu rồi chụp hình cho nó khủng bố chứ
Thêm AK47 là thành active member của Al Queda Chụp em Trung đông ở chỗ nào đấy ? Tại sao em nó lại bỏ mạng che mặt cho ông chụp ?
Bác Aries chụp hộ em mấy cái phòng nghe nhạc của nhà bác Pha Ra Ông xem bác ý có xử lý âm học không nhá, về nhỡ đâu bắt chước được cũng nên. Nghe đâu mấy bác này chơi khủng lắm. :mrgreen:
Hehe ! Ông dụ em nào bỏ mạng che mặt ra chụp ảnh đi Nếu bỏ luôn cả hijab thì càng tốt Nhớ là tránh xa tầm đạn của ...anh trai hoặc bố cô ta :lol: :lol:
em xin ké mấy tấm ở JP ạ! Ở đâu cũng có người nghèo các bác nhỉ? Em sửa cái hình cho nó nhỏ nhỏ lại một tí ạ
Còn đây là thành Yamamoto, cũng là 1 trong mấy cái thành nổi tiếng của các bạn Nhật ạ. bạn nhật bổn hướng dẫn nói với em là ngày xưa chúa đất ngồi trên cùng, còn gia đình thì sống tầng gần áp chót. Có giặc đến oánh nhau thì trước hết phải hạ hết các chú samurai mấy tầng phía dưới cái đã. Chưa kể là phải hạ được các chú lố nhố trong và ngoài cổng thành nữa ạ. Từ trong tòa nhà cao cao ấy ạ, có bố trí nhiều cái lỗ con con để các chú samurai thò cung ra bắn tỉa bọn xông vào thành, hình như còn có cả trò đổ nước sôi nữa hay sao ấy ạ. Trong thành các bạn bố trí cầu thang leo lên thì khó (bước cao bước thấp), trèo xuống thì dễ để cản trở việc tấn công lên trên lầu cao. Em chưa tìm thấy ảnh cái thành Nagoya và thành Osaka. nếu tìm thấy post sau ạ