Khuyến cáo: Không dành cho các bác cao huyết áp :lol: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat...ong-Tan-Trong-Binh-Trong-Phuong.IW6OZWWZ.html
Em thấy các bác xôn xao, nên cũng lò dò nghe. Em chả thấy hay, cũng không thấy buồn cười. Chỉ thấy khó nghe và cheap quá thôi.
Em nghe thì thấy lời ca bài này hơi sáo một chút, nhưng nhìn chung cũng nghiêm túc, không văng tục chửi bậy, không cợt nhả, không xxx... vậy các bác thấy nó buồn cười, khó nghe, hay cheap ở chỗ nào vậy. Thực sự thì âm nhạc Việt Nam cũng có nhiều bài hát nội dung tương tự mà.
Michael Jackson mãi mãi là vì sao sáng mãi mãi là nửa vầng trăng Nghe bài này xong em phân vân quá, không biết MJ là người Thổ Nhĩ Kỳ hay Pakistan hay là Malaysia nữa, nhưng em đoán chắc MJ theo đạo Hồi
Dạ, em thấy nó rẻ tiền ở chỗ là lời bài hát nghe rất khẩu hiệu, vô nghĩa chả liên quan đến cái chất của Micheal tý nào. Sáng tác kiểu ăn theo cho dễ hot nên vớ vẩn. Âm nhạc Việt Nam có nhiều bài hát nội dung tương tự không có nghĩa là nó không...rẻ tiền và khó nghe. Em không thấy bài này buồn cười tí nào.
Bài này phần nhạc nghe như viết cổ động cho binh chủng bộ binh xồng xộc xông lên, phần hú hiếc thì hơi quái dị, lời nhạc thì tối nghĩa như :" MJ của ngày mai, của tương lai rồi lại của TG hôm nay" "MJ mãi là vì sao sáng nhưng lại chỉ là 1/2 vầng trăng" "MJ tình bay xa vang vọng TG hôm nay" :lol: Túm lại em thấy khâm phục ông sáng tác, càng khâm phục ông hát và ông tung lên mạng... nhưng khâm phục nhất chính là em, vì em đã ngồi nghe và viết cảm nhận trên đây
Vậy em mới nói nó hơi sáo, nhưng có thể cái chất của MJ đối với người sáng tác nó không giống bác với em cảm nhận, thiết nghĩ không nên áp đặt. Đã khẩu hiệu thì không thể nào hot được bác ạ, teen chúng em chả ai thích khẩu hiệu cả. Những bài hát có ca từ và nội dung tương tự trong nhạc Việt Nam, rất nhiều bài thuộc dòng nhạc đỏ và nổi tiếng đó bác, em thấy chẳng qua đối với các bác MJ không phải là anh hùng lao động hay danh nhân nào đó nên khó nghe thôi.
Teen không chỉ ở tuổi mà còn ở xì tai, em hàng ngày vẫn tà lưa các em 9x đều đều nên còn teen lắm ạ :lol:
Em thấy hàng ngày cụ tà lưa nào những GU50 với GU81,toàn những em 5 6x ah.xì tai cụ teen nhể :mrgreen:
Vậy em cũng được vào hàng ngũ teen rồi,em tà lưa mấy em 6h30 EH non choẹt lại cao ráo chân dài nữa chứ :mrgreen:
nghe bài này ko thấy hay lắm như kiểu ca ngợi chiến sỹ cộng sản là tấm gương cho lớp lớp đàn em noi theo
Không phải "rẻ tiền" đâu bác Tai mà phải nói "rất rẻ tiền". Cứ như mà không hát lên thì người ta không biết rằng người Việt không biết MJ. Hát cho nó bằng anh bằng chị, cho mọi người biết rằng ta cũng tưởng nhớ MJ.
Thấy các bác phê phán kinh quá nhưng đối với em nghe vào T7 thì đúng là " THƯ GIÃN " thật :lol: . Em cười muốn rụng rốn à :lol: