Trong lịch phát hành của " Mission Impossible 3" tại IMDB, lần đầu tiên Việt Nam xuất hiện trong kế hoạch phát hành của 1 siêu phẩm điện ảnh của Hollywood. Từ trước đến nay , kể cả những phim sớm có mặt tại Việt Nam như "King Kong " hay " Cướp biển vùng Caribê " , chưa bao giờ thị trường Việt Nam có mặt trong danh sách phát hành chính thức này. Ngày 26/5/2006 " Điệp vụ bất khả thi 3 " bắt đầu ra mắt khán giả Việt Nam sau 3 tuần công chiếu chính thức tại Mỹ thông qua hãng MEGASTAR - một hãng nhập khẩu phim mới ra đời. Đại diện của MEGASTAR cho biết , họ đã mua bản quyền phát hành bộ phim này trực tiếp từ VIP - hãng phát hàng MI3 trên toàn thế giới. Thông tin về lịch công chiếu MI3 tại các rạp chiếu phim HN và SG như sau: 26/5/2006 bắt đầu tại các rạp Galaxy, Cinebox Hòa Bình, Cinebox 121, Diamond, Đống Đa, Thăng Long, Toàn Thắng (TP.HCM), Megastar Cineplex, 28/5/2006 bắt đầu Trung tâm chiếu phim Quốc gia, Fafilm, Điện ảnh Quân Đội (Hà Nội).
Re: Mission Impossible 3 chính thức công chiếu tại V Oái, em tưởng hắn chiếu lâu rồi chứ, Hôm tuần trước lò dò lên tầng 6 Vincom ngắm nghía ai dè đúng buổi chiếu Mission Impossible 3 nên em vào xem luôn, công nhận bọn nó làm phim hay quá xem phê phết
Em vừa mới xem về đây, đây là phần hay nhất ( theo em và nhiều người xem khi ra về ) Hồi hợp gay cấn ngay từ lúc màn ảnh chiếu khung hình đầu tiên cho tới cuối phim. phần 3 đã lấy lại phong độ và tầm vóc của loại phim " mission impossiple " với những pha hành động hoành tráng, đấu trí căng thẳng, tình huống nghẹt thở đang xen tình cảm hợp lý và xúc động một điệp viên Ethan mưu trí, gan lì nhưng cũng có trái tim biết khóc một Ethan liều lĩnh, mạnh mẽ nhưng luôn có biết dựa vào sức mạnh của đồng đội không giống như Ethan ở phần 2, chạy moto, đấm đá túi bụi như anh hùng " đường sơn đại hiệp " Hai chàng chàng một chánh, một tà đánh nhau ì xèo để dành một cô gái, thật y như phim hongkong, tiếc thay cho " MI-2 " Hảy đi xem ngay để mình được ngang tầm với nhu cầu giải trí của thế giới
Các bác ra shop bán DVD và mua 1 bản về thưởng thức với dàn Audio của mình sem sao, có hay bằng ở rạp không. hehehehe kà kà kà kà...........
Đúng là chưa thể có bản đẹp được, mà đi xem phim ở rạp có cái thú riêng của nó nhất là phần nhìn thì thôi rồi nhưng phần nghe thì đúng là thua ở nhà em, nhận xét này không phải của em mà của mấy người bạn chuyên đi xem phim ở rạp nhận xét.
Thế còn cái Mật mã DaVinci thì thế nào bác nhỉ? Các bác có biết nó chiếu ở đâu không? Em thích khuôn mặt của nữ chính quá. Cặp mắt này, nhất là đôi môi, hix hix, Ước gì....!!!!
Yeah, Xem ở Vincom thì cảm nhận về âm thanh rất khác biệt, trước khi film bắt đầu tụi nó còn demo cho 1 đoạn Stomp Out Loud, phê lòi! Về cơ bản thì em nghĩ Dân Chủ cũng có thể tái tạo âm thanh như vậy (bố trí loa cũng hoành tráng) tuy nhiên có lẽ vì lý do giá thành mà họ không enable mấy cái Surround. Hy vọng với sự tham gia của những tay khủng lồ, các rạp VN sẽ phải cải thiện chất lượng để cạnh trạnh. Tuy nhiên xem film ở rạp VN có cái khó chịu là nhiều người đi xem hơi vô văn hóa, đến muộn đi lững thững qua màn hình, nói chuyện, phone....
Sau khi chiếu ở Mỹ 1 tuần là ở VN đã có DVD "MI-3" nhưng chắn chắc không phải là bản đẹp. Công nghệ quay lén bằng camera bây giờ cũng tinh vi lắm, xem cũng tạm được, chỉ có âm thanh là ẹ... Xem ở Rạp và xem ở nhà cái nào cũng có cái hay riêng của nó, xem ở rạp thì hình ảnh chắc chắc tuyệt hơn, âm thanh hoành tráng nhưng o tinh tế bằng xem ở nhà ( nếu mình có Dàn Home theatre ngon ), ở nhà khúc nào hay thì cứ trả tới trả lui xem cho đã... Em thì phim nào hay điều ra rạp xem, sau đó chờ ra DVD bản đẹp mua một cái làm tư liệu
Hôm trước em đi xem ở Dân Chủ, thấy trên màn hình hiện lên Qeisheng DVD, sau đó Eject -> Play. Em nghĩ rạp mà dùng DVD thì hơi phẽo!
Đấy là nó phát quảng cáo thôi bác ơi, còn lúc vào film thì vẫn là film nhựa đâý ạ. NHưng đúng là cái hình DVD Qisheng phản cảm thật các bác nhỉ!
Tôi vừa đi xem về đây, phần 3 tôi thích hơn cả 1/ MI-1 Phần 1 của ĐIỆP VỤ BẤT KHẢ THI do đạo diễn Brian De Palma thực hiện thiên về đấu trí, với câu chuyện lắt léo về một điệp viên nổi tiếng của IMF ( Impossible Mission Force ) phản bội lại tổ chức của mình. Với những khán giả trung thành của loạt phim truyền hình MI thì sự phản bội của James Phelps, tay điệp viên do Jon Voight thủ vai cũng sánh ngang với chuyện James Bond 007 phản bội tổ chức tình báo Anh Quốc, vì vậy không ai đoán được hung thủ thực sự! Pha hành động cuối phim với chiếc trực thăng truy đuổi chuyến tàu cao tốc chở Ethan Hunt - điệp viên mới của IMF được xem là một trong những pha hành động ấn tượng và nghẹt thở kinh điển của điện ảnh. Thế mạnh của Ethan Hunt không phải là những vũ khí tinh vi kiểu James Bond mà ở đấu trí- đặc biệt là trò đeo mặt nạ giả trang. 2/ MI-2 Phần 2 của ĐIỆP VỤ BẤT KHẢ THI do đạo diễn Ngô Vũ Sâm đem đến một phong cách khác hẳn, nếu ở MI 1 Ethan Hunt chẳng có nổi một cuộc tình vắt vai thì sang phần 2, người đẹp siêu trộm Nyah ( Thandie Newton đóng ) có những pha mặn nồng cùng với Ethan Hunt ngay sau vài pha ruợt đuổi ở đầu phim. Với kiểu làm phim hành động quay chậm, Ngô Vũ Sâm khiến các fan của MI phát bực mình vì đua xe hơi cũng quay chậm, đua xe máy cũng quay chậm lại cộng thêm bồ câu bay lả tả. MI-2 nhiều hành động hơn nhưng lại rất thiếu những cảnh quay ấn tượng mạnh mẽ. Trò đeo mặt nạ giả trang trong phim khiến người xem rối trí và thiếu tập trung vì .. bất kỳ ai cũng Bị đeo mặt nạ, vào bất kỳ thời điểm nào. Thế nhưng phần 2 lại có thành công về mặt doanh thu với 215 triệu USD chỉ tính riêng tại thị trượng Mỹ. Đặc biệt hình ảnh Tom CRUISE rất được ái mộ tại thị trường Châu Á . 3/ MI-3 JJ Abrams đủ thông minh và tỉnh táo để gom ưu thế của cả 2 phần trước vào phần 3, Ethan Hunt không chỉ có cuộc tình vắt vai mà còn đính hôn với 1 nữ y tá xinh đẹp, duyên dáng ( Michelle Monaghan ), các pha hành động, cháy nổ ly kỳ cùng với sự xuất hiện của trực thăng , một chiếc Lamborghini, đặc biệt lần này chiếc mặt nạ giả trang vẫn có thể " đánh lừa " được khán giả, cho dù họ đã quá quen với trò này tại 2 phần trước. MI-3 không chỉ hành động , mà có cả những pha đấu trí căng thẳng giữa Ethan Hunt cùng nhóm của anh với tên trùm tội phạm mặt lạnh như tiền Owen Devian ( Phillip Seymour Hoffman đóng - 38 tuổi đoạt giải Oscar nam diễn viên chính 2006 cho vai Truman Capote - phim Capote ). Chàng Ethan Hunt không chỉ biết đấm đá, rượt đuổi hành động dũng cảm, trong MI-3 chàng đã có một trái tim biết yêu biết đau khổ, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, tiếng kêu rên được kìm nén sẽ khiến TOM CRUISE giữ được hình ảnh ăn khách của mình trong lòng các fan hâm mộ châu Á thêm thời gian nữa. 4/ Bóng hồng sánh vai cùng Ethan Hunt trong MI-3 - MAGGIE Q - Lý Mỹ Kỳ ( vai ZHEN ) - là nữ diễn viên gốc Á sinh năm 1979 Bố là người Mỹ mang hai dòng máu Balan-AiLen mẹ là người Việt , hiện nay là ngôi sao sáng trên sàn Catwalk Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật.. Cô từng là người mẫu của mỹ phẩm Shiseido và đã đến HN năm 2004 khi khai trương loạt cửa hàng chi nhánh của Loius Vuitton. Trong phim MQ xuất hiện với chiếc váy đỏ quyến rũ bước ra từ một chiếc xe đẹp - ấn tượng của tôi về cô chỉ có thế thôi. Mặc dù có rất nhiều đất diễn nhưng ánh mắt, hành động của cô không toát lên được hồn phim. - MICHELLE MONAGHAN ( vai Julia ) - sinh năm 1976 , đang là diễn viên hạng B sau nhiều năm xuất hiện trong các phim nhỏ của Hollywood, nên đây là một cơ hội và tạo bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô. vai diễn của cô trong phim không có những pha hành động - rất đời thường nhưng tôi thích lối diễn mà tự nhiên như không diễn của cô. (Sưu tầm& Biên tập )
Em thích nhất khi xem đoạn chàng Ethan tối trước khi lên đường giải cứu điệp viên Farris. Xem đến đoạn đó có em nhỏ bên cạnh thốt lên với nhỏ bạn: Ô kìa, giống bố mẹ tớ ở nhà quá! :mrgreen: Nhìn chung tập 3 kỹ xảo tốt, hoành tráng nhưng riêng em thấy không hấp dẫn bằng 2 tập trước. Chắc tại tập 3 có nhiều tình tiết phóng đại quá chăng? Hay tại vì mình đã quen với cảnh anh chàng Ethan vượt qua các điệp vụ bất khả thi rồi nên thấy cái gì cũng "possible" cả!
Ngoài lề về đạo diễn Ngô Vũ Sâm Cũng như uot mi nhận định :lại cộng thêm bồ câu bay lả tả - trong MI-3 Em thấy film nào của đạo diễn này cũng có bồ câu bay lã tã vào những pha đấu cuối cùng của film ( thậm chí một cách vô lý ) và luôn luôn là quay chậm, chắc bồ câu bay chậm thì đẹp ??!! - Film " Broken Arrow " của VanDame - rất hay - nhưng cũng có bồ câu quay - MI-2 : Ai lại nuôi Bồ câu trong hầm tối - khi Ethan đột nhập vào hầm bí mật - Pay check : film này chán vô cùng - cũng có bồ câu bay trong một khu nghiên cứu khoa học !!??
he..he bác ơi, bồ câu trong hầm tối là để phát hiện có xâm nhập, gây tiếng động để cảnh báo. Cảm nhận của em thì phần hai cũng hay, yêu cầu của phim giải trí là quá đủ, cảnh quay đẹp đầy kịch tính. Phần 3 thì em thích nhất, đợi có DVD bản đẹp mua một cái làm tư liệu mới được.