Em cũng không đồng ý với bác Tranluong rằng Mourinho là Con Người Rất Lớn Mourinho - Người Đặc Biệt Thế thôi ạ... Mou nghĩ những điều người khác không dám nghĩ , nói điều người khác không dám nói và làm điều người khác không dám làm...bởi vậy ông đặc biệt và hành động móc mắt Tito cũng chỉ nên hiểu đơn giản là thế vì chúng ta không phải là Mourinho @ Tranluong : Em nghĩ nếu Mou rời Real thì sẽ rất khó có sự sụp đổ như khi Mou rời bỏ Chelsea hay Inter Milan bởi lẽ Real Madrid là đội bóng hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại . Real có thể không hưng thịnh , không đạt được những thành tích như Mou đã từng làm nhưng với dàn sao đông đảo cùng túi tiền không đáy & độ chịu chơi của Perez thì Real vẫn giữ được phong thái cũng như truyền thống vốn có . Cái mất lớn nhất của Real chỉ là...Bản sắc Mourinho
Em thích Pep về MU nhưng rất tiếc ổng "đi đêm" với Bayern từ lâu. Mou là lựa chọn thứ 2 và về MU hay hơn là Chel. Sir cũng mong vậy.
Trước khi Mou đến vẫn chừng đó con người đấy chứ bác. Trước khi Mou đến có 6 HLV thuộc hàng xuất sắc hàng đầu thế giới cập bến Real. Trước khi Mou đến Real là đội bóng "yêu thích" của nhiều CLB (Lyon...) và chỉ vào đến vòng 1/8 CL... Điều em e ngại ở đây là làm thế nào để trị được mấy chục ngôi sao khi mà một số trong đó ngang nhiên chống lại HLV, lập bè phái riêng...
Cách trị dễ nhứt là đừng nói sai sự thật , thì chẳng có ngôi sao nào dám chống lại cả :lol: :lol: :lol:
TƯƠNG LAI MOURINHO - NGƯỜI ĐẶC BIỆT GỌI TÊN AI ( Phần 1 ) (BongDa.com.vn) - Trong những ngày qua, tương lai của HLV José Mourinho trở thành chủ đề nóng bỏng nhất trên khắp các mặt báo. Không phải Falcao, Neymar, Rooney… hay bất cứ tên một cầu thủ nào đó đang tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí, mà đó chính là ông- Mr Special! Những thông tin về điểm dừng chân tiếp theo của HLV José Mourinho sau khi mùa giải này kết thúc được cập nhật từng ngày, từng giờ, bất chấp mùa giải 2012-2013 còn gần 2 tháng nữa mới kết thúc. Nhưng đó đều là những thông tin đến từ đa chiều, tức là có sự khác biệt rõ ràng, thậm chí có phần mâu thuẫn với nhau khiến cho những chuyên gia bóng đá cũng khó có thể biết đâu là thật, đâu là giả. Chưa có một ai lên tiếng xác nhận những nguồn thông tin đó và cũng chưa ai xác minh được tính chính xác của từng sự kiện. Chỉ biết rằng nó vẫn cứ ngày ngày xuất hiện trên các trang báo điện tử và trở thành chủ đề nóng với các tín đồ bóng đá. Vậy chúng ta thử điểm qua những điểm dừng chân lý tưởng nhất để có được cái nhìn sâu sắc hơn về tương lai của “Người đặc biệt”. 1. Paris Saint Germain Cách đây 3,4 năm, nếu giới truyền thông có đăng tin rằng PSG đang đưa HLV José Mourinho vào tầm ngắm của mình cho chiếc ghế nóng tại Công viên các Hoàng tử thì điều này có thể khiến không ít các CĐV bóng đá cảm thấy phì cười vì khi đó PSG còn đang vật lộn ở Ligue 2 và CLB còn suýt nữa phải tuyên bố phá sản. Thế nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, kể từ khi các ông chủ Qatar đến vào năm 2011 và mua lại CLB đã biến họ trở thành một phiên bản Manchester City 2.0. Với rất nhiều tiền bạc, các ông chủ mới không tiếc tiền để đưa các ngôi sao về Pháp. Ngay sau khi Leonardo được bổ nhiệm làm giám đốc thể thao, hàng loạt hợp đồng mua cầu thủ lớn đã được ký kết. Từ các tuyển thủ quốc gia Pháp như Kevin Gameiro, Jeremy Menez, Blaise Matuidi cho đến những cầu thủ ngoại quốc như Javier Pastore, Thiago Motta và 3 hợp đồng bom tấn trong mùa hè 2012 mang tên Lucas Moura, Thiago Silva, Ibrahimovic. Đặc biệt 2 bản hợp đồng với Pastore (43 triệu euro) và Thiago Silva (42 triệu euro) đã chính thức trở thành 2 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử League 1 kể từ khi giải đấu này ra đời.Giờ đây sau 4 năm nhìn lại PSG có thể tự hào rằng họ đang vững vàng với ngôi vị số 1 tại League 1, lọt vào vòng tứ kết Champion League và chỉ thua Barca do luật bàn thắng sân khách. Thế mới biến sức mạnh kim tiền mới vĩ đại tới mức nào! Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận được tài cầm quân của HLV lão làng Carlo Ancelotti. Chính ông đang đưa con thuyền PSG hướng đến chức vô địch nước Pháp sau 9 năm chờ đợi. Những thông tin về việc José Mourinho sẽ đến PSG là cũng có cơ sở nhưng không mang tính khả thi cao. Đành rằng những CLB lắm tiền, nhiều của luôn là điểm đến ưa thích của HLV người Bồ nhưng hiện tại phải nói rằng mặt bằng chung của các CLB nước Pháp chưa đạt đến tầm như CLB ở Anh, TBN, Đức hay Italy. Với một người ưa thử thách cao như Mourinho thì Pháp khó có thể là điểm dừng chân tiếp theo của ông, ít nhất là vào lúc này. Mặt khác Carlo Ancelotti đang làm tốt công việc của mình, không có lý do gì để sa thải HLV người Italy này cả khi ông vẫn biết cách làm cho chân sút chủ lực Ibrahimovic nổ súng đều đều. Đánh giá: PSG sẽ là một điểm đến lý tưởng với Mourinho trong tương lai nhưng hiện tại có lẽ là chưa. 2. Inter Milan Cũng đã có những thông tin cho rằng Mourinho đang cân nhắc khả năng quay lại đội bóng cũ Inter Milan sau khi ông từng có 2 mùa bóng cực kỳ hạnh phúc ở đây, đặc biệt là chiến tích làm nên cú ăn 3 lịch sử mùa giải 2009-2010. Trong một cuộc phỏng vấn, ông cũng từng nói rằng Inter Milan là nơi ông cảm thấy hạnh phúc nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình, nơi ông được chủ tịch Massimo Moratti tin tưởng và trao cho quyền hành tuyệt đối. Nhưng giờ đây Inter của năm 2013 không phải là Inter của 3 năm trước nữa, Nerazzuri đang ở thời kỳ khó khăn của việc chuyển giao thế hệ cầu thủ. Những trụ cột từng làm mưa làm gió một thời trước đây như Zanetti, Samuel, Cambiasso, Stankovic, Diego Milito…giờ đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Đó chính là quy luật khắc nhiệt của bóng đá. Và có một sự thật rằng từ sau đế chế hậu Mourinho thì chủ tịch Moratti không đưa thêm bất cứ một ngôi sao nào về Giuseppe Meazza nữa. Sau nhiều năm no nê danh hiệu có lẽ ông đã nhạt dần với đầu tư mua sắm, chuyển sang triết lý làm bóng đá khác. Hơn thế nữa đấu trường Seria giờ đây cũng không còn được đánh giá cao như trước, việc mỗi mùa giải chỉ có 3 đội có quyền dự Champion League khiến cho mọi sự đầu tư đều được tính toán cẩn trọng hơn. Và dù Stramaccioni có lẽ còn quá trẻ để dẫn dắt một CLB tầm cỡ như Inter nhưng anh ta lại có một chút lợi thế của bản thân để được Moratti tin tưởng, đó là tin dùng và phát triển tài năng trẻ, điều cần thiết cho việc làm mới đội hình vốn đã già cỗi của Inter. Vị chủ tịch “cáo già” này hi vọng Stramaccioni có thể làm tương tự những điều mà Allegri đã và đang làm ở AC Milan. Điều này vốn không phải là thế mạnh của Mourinho, khi ông chỉ thích dùng các cầu thủ đã có kinh nghiệm và khả năng tuân thủ kỷ luật tốt. Năm ngoái Inter vắng mặt tại Champion League và năm nay có lẽ cũng vậy khi họ đang trải qua chuỗi 5 trên 6 thất bại liên tiếp, bị đẩy tụt xuống thứ 7 trên BXH và cách vị trí cuối cùng dự Champions League mùa sau tới 9 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 6 vòng. Đồng thời thất bại 2-3 ngay trên sân nhà Giuseppe Meazza trước AS Roma tại Coppa Italia đã “hiện thực hóa” biến Inter chính thức trải qua 2 mùa bóng không danh hiệu. Stramaccioni có lẽ đang đếm lùi khoảng thời gian còn lại của mình ở Inter. Bất chấp tương lai đang “ngàn cân treo sợi tóc” của Stramaccioni thì tin đồn Mourinho trở về Inter vào cuối mùa giải cũng không được đánh giá cao. Đánh giá: Inter khó là điểm đến tiếp theo của Mourinho được và chắc chắn ông hiểu rõ điều đó. Hơn nữa ông cũng đang muốn tìm thử thách mới tại giải đấu được coi như hấp dẫn nhất hành tinh – NHA. 3. Manchester City Nhưng để có được thành công này, "cái giá" họ bỏ ra là không nhỏ. Tổng cộng đến nay các ông chủ Ả Rập đã chi ra khoảng 1,3 tỉ bảng, một con số khủng khiếp. Cũng nên nhớ họ cũng mới chỉ vỏn vẹn dành được 3 danh hiệu: đó là 1 chiếc Cúp NHA, 1 chiếc Cúp FA và 1 chiếc Community Shield. Từng đó là quá ít so với những khoản đầu tư nói trên,nhất là ở Champion League, Man City vẫn tỏ ra là một đội bóng thiếu kinh nghiệm, thiếu bản lĩnh khi 2 mùa liên tiếp họ bị loại ngay từ vòng bảng. Trong khi HLV Roberto Mancini vẫn ngốn rất nhiều tiền vào việc mua ngôi sao nhưng hiệu quả lại không được như mong muốn, có lẽ các ông chủ đã bắt đầu cảm thấy chán và mất niềm tin dần vào chiến lược gia người Italy. Mùa giải năm nay có lẽ là mùa giải đáng quên với Man City khi họ bị đối thủ truyền kiếp Man United bỏ rất xa tại NHA, bị loại sớm ở Cúp Châu Âu và chỉ còn hi vọng cuối cùng ở Cúp FA.Các trụ cột làm nên mùa giải lịch sử năm ngoái như Joe Hart, Lescott, Samir Nasri, David Silva, Aguero…đã có những sự sa sút nhất định và đánh mất mình trong những thời điểm quan trọng. Trong khi đó các bản hợp đồng được đưa về trong mùa hè qua như Maicon, Jack Rodwell, Sinclair…đang thể hiện sự thất bại ê chề trong con mắt nhìn người của Mancini. Không một ông chủ nào có thể vui khi số tiền mình bỏ ra không tương xứng với thành quả nhận được. Có lẽ người các ông chủ Ả Rập cần đưa về không phải là một ngôi sao bom tấn nào nữa mà là một chiến lược gia có tài năng và cá tính hơn Mancini, một nguồn gió mới thổi vào CLB vốn đang trì trệ, thiếu sức sống. Nhận xét: NHA là nơi Mourinho đang muốn trở về nhất nhưng có lẽ điểm dừng chân tiếp theo không phải là Man City, ai cũng biết HLV người Bồ mong muốn được dẫn dắt Man United sau khi Sir Alex nghỉ hưu nhưng nếu đến Man City thì ông sẽ phải quên ngay giấc mơ đó đi. Hơn thế nữa dường như các ông chủ người Ả Rập vẫn muốn cho ông Mancini thêm cơ hội để chứng tỏ mình, ít nhất là trong mùa giải tiếp theo. Còn tiếp...
TƯƠNG LAI MOURINHO - NGƯỜI ĐẶC BIỆT GỌI TÊN AI ( Phần 2 ) (BongDa.com.vn) - Ở phần trước, chúng ta đã nói nhiều đến khả năng HLV José Mourinho rời Real đến dẫn dắt PSG, đội bóng cũ Inter Milan hay cả Manchester City thì phần này chúng ta sẽ nói đến một vài trường hợp khác. 4. Manchester United Việc đưa Manchester United sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên và bất ngờ, và việc Mourinho về Old Trafford trong mùa hè này chắc chỉ có trong tưởng tượng, thậm chí cả tưởng tượng cũng không nên. Vị trí của Sir Alex Ferguson trong lòng các Manucians sẽ là bất diệt và mãi mãi. Có lẽ đến sau này nhiều năm khi Sir Alex nghỉ hưu cũng khó có thể tìm được một HLV nào xuất sắc hơn ông ở Manchester United. Vì đơn giản nói đến Manchester United là nói đến Sir Alex, nói đến Sir Alex người ta nghĩ đến chỉ mình Manchester United mà thôi. Ông là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, bất cứ ai được chọn để sau này thay thế ông chắc chắn sẽ phải chịu một áp lực ghê gớm. Nếu muốn dẫn dắt Manchester United sau vài năm nữa thì cũng có một vài điều mà Mourinho cần tránh, bao gồm cả việc từ chối dẫn dắt Man City như đã nói ở trên hoặc thậm chí là cả Chelsea- CLB làm nên tên tuổi của ông nữa bởi vì khó có CLB nào chấp nhận để HLV của đội từng là đối thủ truyền kiếp của mình. BLĐ của CLB cũng để Sir Alex có quyền tự do chọn lựa người kế vị của mình sau này và cái tên José Mourinho được nhắc đến như một ứng cử viên sáng giá nhất. Trên một cuộc phỏng vấn gần đây, Sir Alex từng phát biểu: "Mourinho có thể dẫn dắt bất cứ đội bóng nào và giúp họ gặt hái được thành công. Thú thực, trước khi gặp Mourinho, tôi chưa bao giờ tin rằng một người chưa từng thi đấu bóng đá lại có thể trở thành một HLV hàng đầu như ông ấy" ; "Mourinho là người có tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Điều này giúp ông ấy vượt qua được những khó khăn trong nghề HLV ”. Mối quan hệ giữa Sir Alex với HLV người Bồ đã trở nên tốt hơn rất nhiều sau khi Mourinho rời Chelsea, không ít lần người ta thấy Sir Alex lên tiếng bảo vệ Mourinho và ngược lại. Nhận xét: Chắc chắn điều này không xảy ra trong mùa hè này, nhưng một vài năm nữa thì mọi chuyện sẽ đổi khác và cơ hội làm việc tại Old Trafford của Mourinho là không nhỏ. Ông vẫn được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất khi được so sánh với những David Moyes, Steve Bruce, Ole Gunnar Solskjaer... 5. Chelsea Đây có thể được xem như điểm dừng chân lý tưởng nhất nếu Mourinho rời Real Madrid bởi lẽ Chelsea đang rất khát khao tìm cho mình một chiến lược gia xuất sắc để dẫn dắt CLB trên con đường tìm lại ánh hào quang đã mất tại NHA, đó cũng là cơ hội để Mourinho được trở lại nơi đã làm nên tên tuổi của mình. Nếu nói Porto là nơi đầu tiên ông thể hiện tài năng của mình với chức vô địch Champion League năm 2004 thì Chelsea là nơi làm cho cả thế giới biết đến một “Special One” mạnh mẽ, tài năng và cá tính như thế nào. Trong gần 4 năm dưới sự dẫn dắt của Mourinho, Chelsea đã giành được tất cả 6 danh hiệu. Họ đã vô địch Premier League 2 mùa liên tiếp (2004-05, 2005-06), đoạt 1 Cúp FA (2006-07), 2 Cúp Liên đoàn (2004-05 và 2006-07). Danh hiệu còn lại là Siêu Cúp Anh năm 2005. Khi đến với Chelsea, ông đã biến nơi đây trở thành một đế chế thực sự ; mạnh mẽ hơn, khát khao hơn nhưng cũng chắc chắn và ổn định hơn. Không những thế cùng với các học trò, ông đã xô đổ hàng loạt các kỷ lục mà tưởng chừng không thể làm được. Ba kỷ lục bị phá là: kỷ lục về số trận thắng trong một mùa giải (29 trận), kỷ lục về điểm số (95 điểm) và kỷ lục để thủng lưới ít nhất (15 bàn). Dưới sự dẫn dắt của ông, hàng loạt các cầu thủ được phát triển và vươn tới tầm đẳng cấp thế giới, tiêu biểu phải kể đến Frank Lampard, John Terry, Ashley Cole, Essien, Drogba, Joe Cole, Robben…Và lịch sử cũng đã cho thấy, quyết định sa thải Mourinho vào năm 2007 là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp 10 năm làm bóng đá của nhà tài phiệt người Nga Roman Abramovich, bởi lẽ từ khi Mourinho ra đi không có một HLV nào có thể thay thế hình ảnh Special One trong mắt CĐV The Blues. Nếu Abramovich chịu lắng nghe, sẽ không khó để nhận ra những tiếng hô vang tên José Mourinho của khán giả nhà ở một số trận đấu. Đâu đó trên các khán đài Stamford Bridge đã xuất hiện những tấm biểu ngữ có nội dung "Bring back the Special One" (Hãy đưa “Người đặc biệt” trở lại). Ai cũng hiểu Rafa Benitez chỉ là sự thay thế tạm thời và chiến lược gia người TBN cũng không được lòng các CĐV. Với thành tích kém cỏi của Chelsea trong quãng thời gian qua, người ta cũng biết là thời gian dành cho Benitez sắp hết. Chelsea cũng đang trong công cuộc trẻ hóa đội hình, những trụ cột trước kia cũng đã qua thời kỳ đỉnh cao, đã ra đi và cũng sắp ra đi. Đây là lúc những David Luis, Ramires, Lukaku, Hazzard, Juan Mata, Oscar… chứng tỏ tài năng và sức khẻ của mình. Nếu về Chelsea, Mourinho có cơ hội lần thứ 2 biến những con người này trở thành những Terry, Essien, Drogba, Lampard, Joe Cole ngày trước… Điều đó có thể xảy ra lắm chứ! Nhận xét: Mourinho là lựa chọn của các CĐV và cũng là lựa chọn an toàn nhất về mặt chuyên môn với Abramovich. Không có chiến lược gia nào hiểu rõ công việc ở Tây London như vị thuyền trưởng người Bồ. Rào cản lớn nhất với Chelsea bây giờ là việc họ có được dự Champion League mùa tới hay không, nếu Chelsea thất bại trong việc chen chân vào Tốp 4 thì có lẽ Mourinho sẽ suy nghĩ lại khả năng trở về. 6. Real Madrid Báo chí những ngày qua liên tục đề cập đến chuyện Mourinho chuyển đến dẫn dắt PSG, Inter Milan, Chelsea…nhưng đừng quên là hiện tại Mourinho vẫn đang là HLV trưởng của Real Madrid ! Thời hạn còn lại trong bản hợp đồng sẽ đáo hạn vào mùa hè năm 2016, như vậy nghĩa là hợp đồng còn rất dài. Nếu như vào hồi giữa mùa giải khi Real khủng hoảng phong độ trầm trọng, bị Barca bỏ cách 16 điểm khi La Liga chỉ mới trải qua 17 vòng đấu, nội bộ lục đục, các cầu thủ đấu đá nhau và chống đấu với cả HLV, CĐV không hài lòng, thường xuyên la ó trên sân… thì khi đó thân làm chủ tịch, Florentino Pérez phải là người làm yên lòng tâm trạng CĐV đang dậy sóng và hơn ai hết Mourinho phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất với những chuyện xảy ra. Những tin đồn để Mourinho ra đi vào cuối mùa giải cũng có thể làm xoa dịu phần nào không khí căng thẳng tại Bernabeu. Nhưng từ sau trận thua tủi hổ 0-1 trước đội đang trong cầm đèn đỏ Granada ở La Liga, Real đã có cho mình một chuỗi trận cực kỳ thăng hoa bao gồm 14 trận bất bại trên mọi đấu trường ( thắng 12, hòa 2), trong đó bao gồm cả những trận thắng lịch sử trước Barca ở Nou Camp, hạ MU ngay tại Old Trafford, vượt qua Galatasaray ở tứ kết Champion League. Và bây giờ họ còn nguyên cơ hội đoạt cú ăn 2 mùa này, có thể nói tinh thần toàn đội đang rất thoải mái và hưng phấn. Tất cả đang nín thở chờ trận đánh lớn nhất của mùa giải với Dortmund vào 25/4 này. Nhận xét: Khả năng Mourinho rời Real vào cuối mùa giải vẫn được cho là đã báo trước, nhưng kết quả thực tế thế nào còn phải chờ vào thành tích của CLB từ nay đến cuối mùa. Nếu Mourinho và các học trò giành được đồng thời Cúp Nhà vua TBN và đặc biệt là Cúp C1 Châu Âu thì điều có còn giá trị hơn rất nhiều chức vô địch La Liga, có thể khi đó chủ tịch Perez và Mou sẽ cùng ngồi suy nghĩ lại. Cũng theo chiều hướng ngược lại, nếu không dành được Cúp C1 cũng có khả năng ông sẽ ở lại vì ai cũng biết khi đã trên đỉnh cao vinh quang thì đó là thời điểm thích hợp để nói lời chia tay.
Bác có lẽ nhầm lẫn chăng? Khi Mou chưa có mặt ở Real thì đội bóng Hoàng Gia là đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20 và đang là đội bóng có thành tích cao nhất châu Âu và thế giới với 9 cup C1 châu và hàng trăm cup các loại khác em chưa thống kê được cùng với 32 chức vô địch quốc gia, kỷ lục ở La Liga. Có lối đá được cho vào loại đẹp, quyến rũ và latin vào loại bậc nhất thế giới! Nơi sản sinh và thi đấu của hàng chục siêu sao, nghệ sỹ sân cỏ hàng đầu thế giới. Khi Mou đến đã đem gì lại cho Real ngoài 1 chức vô địch Liga và 1 chiếc cup nhà Vua thứ mà Real quá thừa thãi trong quá khứ?! Một tập thể bất đồng luôn lục đục, sự chán nản của hàng loạt CĐV trung thành với Real?! Sự sụp đổ của các tượng đài từng tạo nên một Real vĩ đại và hùng mạnh. Tạo cho Real một lối chơi thô bạo, chặt chém và bẩn bựa, làm méo mó đi lối chơi latin đầy ngẫu hứng, đẹp, lãng mạn và đầy tinh thần Fair Play mà CLB Hoàng Gia đã gây dựng hàng thế kỷ trước đó!? Vậy Real còn lại gì khi Mou đến? Xin bác tự tìm câu trả lời!!!
Em vẫn mong 1 ngày nào đó cầu thủ một thời em rất yêu thích là Zinedine Zidane sẽ làm HLV và sẽ dẫn đắt Real trở lại thời hoàng kim ngày nào với lối đá tinh tế và nghệ thuật như anh đã từng thể hiện ở Real và Juventus Torino. Mong rằng sẽ có một HLV Zidane xuất sắc như Beckenbauer của Bayern và Johan của Barca.
Bác không thích em thì bác lượn đi chỗ khác chơi chứ chỗ nào thích là em cứ vô. Em ghét Mou nhưng không ghét Real, bác có là Mod cũng chả cấm được em nữa là... Đơn giản... Xin lỗi bác bác chưa đủ tuổi Du xx ợ :lol:
Dạ vâng em chưa đủ tuổi nhưng cũng khuyên bác không nên chọc gậy ở đây kẻo đến lúc bị ném mứt vào mặt thì khổ
Tự do ngôn luận, nói năng phù hợp nội quy diễn đàn thì thôi, nhà bác có cổ phần VNAV hay sao mà bảo người khác lượn? :shock:
Thằng nào ném thì tay và mũi nó ngửi trước đấy bác ợ. Em vẫn rất lịch sự khi đánh giá và nhận xét về Mou cũng như Real, em chưa phải loại vô học như ai động tý là dọa ném này nọ! :lol:
Ý em nói là trong giai đoạn gần đây thôi bác à . Và em cũng thừa nhận những diều bác nói ở trên là hoàn toàn đúng. Có điều, sự xuất hiện tiqi taka trong những năm gần đây khiến cho các đối thủ rất khó đá đôi công, kể cả tầm đội tuyển quốc giá. Nhưng gần đây thì Muo đã làm được.
Diễn đàn là nơi kết nối đam mê, sở thich, nơi các thành viên đưa ra những luận điểm và chứng cứ... nhưng phải thể hiện một cách văn minh phải k các bác.
15 cầu thủ Real không muốn Mourinho ở lại. Dường như tương lai của “Người đặc biệt” ở Real lại càng xa hơn khi tờ El Pais loan tin trong một cuộc bỏ phiếu kín được thực hiện nội bộ, đã có tới 15 cầu thủ nói “không” với Mou mùa bóng tới, trong đó có tới 5 cầu thủ đội 1 thể hiện sự bất mãn của mình đối với vị HLV người Bồ. 5 cái tên vẫn còn trong vòng bí mật này còn thẳng thừng tuyên bố rằng nếu Mourinho không ra đi, họ sẽ yêu cầu được chuyển sang chơi cho một đội bóng khác. http://hn.24h.com.vn/bong-da/hot-nhieu- ... 37033.html :?:
Mourinho tuyên bố: Không có mặt ở Real mùa tới http://thethao.vietnamnet.vn/fms/la-lig ... a-toi.html Xem ra rương lai của Muo còn được quan tâm hơn cả 2 trẹn bán kết CL tối mai
Mourinho cho Del Bosque "hít bụi" Việc Real Madrid có bàn thắng thứ 303 kể từ khi HLV Jose Mourinho đến dẫn dắt, chiến lược gia người Bồ đã chính thức vượt qua thành tích của Vicente del Bosque. http://thethao.vietnamnet.vn/fms/la-lig ... -bui-.html
.............. Perez tỏ ra hài lòng với những gì đang diễn ra và tiếp tục bảo vệ các quyết định của Mourinho. “Real Madrid đang hướng đến một tháng tuyệt vời, với những trận đấu tại Champions League và trận chung kết Copa del Rey.” “Làm chủ tịch CLB này đã khó, nhưng làm HLV còn khó hơn. Chúng ta phải học cách sống chung với những thách thức. Chúng tôi có thể thảo luận về các vấn đề đó nếu ngồi lại cùng nhau.” Ông kết luận. http://thethao.vietnamnet.vn/fms/la-lig ... naldo.html
Theo em ông ra đang vuốt ve Mou để Mou toàn tâm toàn ý cho chặng nước rút này. Đích nhắm là cup C1, đã hoàn thành thì dù có cup hay không khả năng Perez "rút ván" là cực cao. Vì như em đã nói Mou đang làm méo mó hình ảnh của một Real khổng lồ. @ một lần nữa em khẳng định Mou là mộ HLV có tài nhưng thành công của Mou cũng do thế thời đem lại. Khi Mou thành công tại châu Âu cùng Porto và Inter thì cũng là lúc Bóng đá Ý bị một "cơn bão" tàn phá đến hoang tàn, các CLB hàng đầu như AC, Lazio, Roma... không còn là chính mình, trở nên yếu bóng vía hơn bao giờ hết riêng CLB hùng mạnh bậc nhất Ý là Juve thì khỏi nói đã tụt xuống Series B và phải sau vài năm mới hồi phục, cho đến tận bây giờ vẫn đang trong quá trình tìm lại hào quang thủa xưa. Bóng đá Pháp thì vẫn phọt phẹt, Đức vẫn dậm chân tại chỗ còn Bayern thì trở nên khủng hoảng không còn thống trị giải Đức nữa. Giải Hà Lan thì Ajax chỉ còn lại một chút đím tàn le lói của hào quang cũ, PSV và Feyenoord thì trở thành những đội hạng trunh của Châu Âu. Hầu như các gã khổng lồ Châu Âu đều trở nên ốm yếu các thế lực hùng mạnh cũng trở nên nhom nhem và ẻo lả còn các đội bóng mới nổi lên như Chelsea, Rubin Kazan, Dinamo Kiev, Sharhta, Galatasaray... vẫn chỉ là những đội có phong độ tốt tức thời chứ đẳng cấp thì vẫn phọt phẹt lắm. Do vậy dẫu không thể phủ nhận tài năng của Mou và các thành tích tốt mà Mou đã đạt được tại Porto và Inter nhưng rõ ràng Mou vẫn chỉ là một anh hùng do thời thế tạo ra.
"Chiến thắng và giành danh hiệu, đó là điều thật tuyệt vời. Chỉ vài ngày trước, một người nào đó đã gọi tôi là một huấn luyện viên của những danh hiệu chứ không phải là huấn luyện viên bóng đá thực thụ," Mourinho phát biểu tại sân Mestalla sau chiến thắng. "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người đó. Tôi luôn thích được là một huấn luyện viên của những danh hiệu."