Rất tiếc là đã cuối mùa giải chứ không em sẽ mời bác Xem trận đấu giữa mu và mc , và bác là cổ động viên của mc nhé, trong trận đấu bác cứ nhẩy cẫng lên mà cổ vũ cho mc rồi nói xấu mu và sir alex xem lúc đó ai sẽ là người vô học
Ngày xưa em không thích Chel, mà cũng đang cổ vũ cho MU, nhưng rồi Muo xuất hiện, thế là em ủng hộ kẻ yếu hơn (người mạnh thì cần gì ủng hộ ), cổ vũ cho Chel, mong chel trở thành con ngựa chạy song song với MU (trước đó toàn MU chạy một mình). Cổ động riết rồi tự nhiên thấy thích Chel luôn . Nếu Muo về MU thì MU lại quay lại thế độc tôn, thế này thì xem làm gì cái ngoại hạng nữa :lol:
Em chả ưa gì MC nên chả có chuyện nhẩy cẫng lên hay nói xấu ai cả. Em không thích là không thích còn mọi phân tích và đánh giá là trên các dữ kiện có thật và lồng vào đó là cảm tính chủ quan của mình. Có thể nhận định là đúng nhưng cũng có thể là sai, tuy nhiên không bao giờ có chuyện vì không thích hay không thích mà mù quáng cả. Còn cái viễn cảnh bác vẽ ra là do bác tự tưởng tượng chứ chả liên quan gì tới em cả. Hình như bác có trí tưởng tượng hơi bị phong phú... :lol:
Bác không thấy đây là topic những người yêu mến Mu à, sao bác cứ nhảy vào nói xấu thế vô duyên chết Tài năng của Mu thì cả thế giới công nhân nên cá nhân có đả kích hay nói xấu thì cũng chẳng có vấn đề gì
Mu là thằng nào hở bác, bác vô duyên tệ, đến tên của MU bác còn lộn... @ Arsenal, Barca... Fan club bác có thấy mấy ông anti không? Có ai cấm được không? Còn nói xấu hay bôi nhọ khác với phân tích cái đúng cái sai và cái hay cái dở bác nhá! Phân biệt rõ đi rồi hay chém bác ợ! :lol:
Thôi nào các bác... Trong Topic của Mourinho & Real Madrid có lẫn sạn hay cát thì cũng là lẽ thường tình thế nên trong topic Barca hay Pep dù có lẫn mấy ông Anti cũng là lẽ đương nhiên...Vậy mới vui , hứng thú và có nhiều điều để nói chớ... Các bác Anti uống miếng nước cho hạ hỏa...
Real vượt qua M.U trở thành CLB giàu nhất thế giới Nói gì thì nói, bóng đá đẹp, tấn công, danh hiệu, lượng cổ động viên đông... cũng chỉ để kiếm tiền mà thôi... quan điểm cá nhân em thôi :lol: Không chỉ đánh bại M.U trên sân cỏ gần đây, Real Madrid còn qua mặt người khổng lồ Anh quốc để trở thành CLB bóng đá đắt giá nhất thế giới với trị giá 3,3 tỷ USD. Với những đội bóng giá trị nhất thế giới, thành công có nghĩa là biến những chiến thắng trên sân cỏ thành những đồng USD trong ngân hàng. Và thời điểm này, không đội bóng nào làm việc đó xuất sắc bằng Real Madrid, CLB đã lật đổ “ách thống trị” kéo dài suốt gần một thập kỷ qua trên ngôi vị đội bóng kiếm tiền giỏi nhất thế giới của Manchester United. Lần đầu tiên kể từ khi tạp chí Forbes công bố bảng xếp hạng các CLB giàu nhất thế giới vào năm 2004, danh hiệu số một không thuộc về Manchester United. Điều đó không có nghĩa là Bầy quỷ đỏ bị chùn bước, mà đơn giản chỉ là Los Merengues kiếm tiền giỏi hơn so với M.U. Theo báo cáo, thu nhập mùa giải 2011-2012 của Real là 650 triệu USD, đưa tổng trị giá CLB lên mức 3,3 tỷ USD, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác trên thế giới. Nhờ những bản hợp đồng tài trợ khủng, doanh thu của Real tăng 62% trong ba năm qua. Núi tiền cũng sắp đổ tiếp xuống đầu đội bóng này khi hãng hàng không Emirates chuẩn bị ký hợp đồng tài trợ áo đấu dài hạn có trị giá 39 triệu USD/năm. http://tiin.vn/chuyen-muc/the/vuot-mat- ... -gioi.html Theo các bác vì sao điều này lại có thể xẩy ra???
Ron chuyển đến 4 năm chứ không phải 3 năm đâu bác . Năm đầu có ai thấy Ron ở đâu đâu E biết bác Mike là fan nặng của MU nên dĩ nhiên là thích Ron. Em thich mùa tới Ron về lại MU và Muo về Chel. Tuy rằng em không thích Ron nhưng vẫn thừa nhận rằng Ron HAY TRONG TẦM GIÁ :lol:
câu này rất hay Ron mãi chỉ là 1 cái tên hay trong tầm giá,và vùng vẫy trong cái ao làng ,cũng giống như ông thầy"làm vua sứ mù" :lol: :lol: :lol:
Suy nghĩ "ao làng" thì làm sao mà ngẩng đầu lên để biết trời xanh hả... Những con số kô bao giờ nói dối: Bộ sưu tập khổng lồ của Sir Alex Chức vô địch Ngoại hạng giành được tối qua cùng MU là danh hiệu thứ 49 của Alex Ferguson, HLV thành công nhất xứ sở sương mù, kể từ khi bắt đầu sự nghiệp tại East Stirling năm 1974. Van Persie lập hattrick, MU vô địch Anh lần thứ 20Tiệc bàn thắng mừng ngày MU đăng quang Ferguson đã dẫn dắt cả thảy 4 CLB gồm East Stirling, St Mirren, Aberdeen (Scotland) và MU (Anh). East Stirling là nơi duy nhất ông không giành được danh hiệu nào. Với ba CLB còn lại, số danh hiệu của Sir Alex cứ tăng dần theo thời gian. Ferguson đặc biệt có duyên tại giải Ngoại hạng Anh với 13 lần nâng Cup. Sau gần 40 năm làm HLV, Ferguson đã có tổng cộng 49 danh hiệu. Bộ sưu tập khổng lồ này có thể còn lớn hơn nữa bởi nhà cầm quân 71 tuổi chưa có ý định về hưu. Dưới đây là danh sách các danh hiệu mà Ferguson từng giành được: Với St Mirren: 1 chức vô địch Scotland First Division (giải hạng nhì) mùa 1976-77 Với Aberdeen: 3 chức vô địch Ngoại hạng Scotland: 1979-80, 1983-84, 1984-85 4 FA Cup Scotland: 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1985-86 1 League Cup Scotland: 1985-86 1 Cup C2: 1982-83 1 Siêu Cup châu Âu: 1983 Với Manchester United: 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh: 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13 5 FA Cup: 1989-90, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04 4 League Cup: 1991-92, 2005-06, 2008-09, 2009-10 10 Charity/Community Shields: 1990 (đồng danh hiệu với Liverpool), 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011 2 Champions League: 1998-99, 2007-08 1 Cup C2: 1990-91 1 Siêu Cup châu Âu: 1991 1 Cup Liên lục địa: 1999 1 FIFA Club World Cup: 2008 Thúy An Link: http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/gi ... 60788.html
Quay trở lại fan Mou, cá nhân em thích ổng về MU, vì sau Sir Alex em chỉ đánh giá cao Pep và Mou. Tiếc là Pep đã ở Bayern.
với mình những con số nó không nói nên bất cứ 1 điều gì cả!thế nhé cá nhân luôn đánh giá cao những con người giám đương đầu với thử thách và không bao giờ bám trụ lấy vinh quanh quá khứ thử hỏi sau cú ăn ba rùa rùa năm nào?Mu đã bao giờ được 1 lần sờ vào Cup C1 chưa?hay chỉ luẩn quẩn ở trong nước nơi mà sau khi Mou ra đi dường như không ai có đủ khả năng đối lại ngài Mũi đỏ.Mou rất bản lĩnh luôn tìm cho mình những thành công và thửu thách mới,sau porto với C1 là Inter và sắp sửa là Real ,trong khi đó Ngài mà bác gọi là đáng kính đó có được thêm cái gì? bác viết bài thì không ai cấm nhưng cá nhân mình rất ghét kiểu quá khích làm như trên đời chỉ có 1 MU là đáng xem! ngứa mắt :x mầ đây là Topic fan Mou bác vác thành tích của ông mũi đỏ sang đây để rọa Ma à? :|
Này thì rùa: 2 Champions League: 1998-99, 2007-08 Rùa nhiều quá nên bảng thành tích mới chói lọi... Quay trở lại MOU, em rất thích ổng về MU.
Hình như bác Nguyet cam-HN quên thì phải vì sau cú ăn 3 năm 1999 thì Quỷ Đỏ có đánh bại Chelsea của em trong đêm Moscow đầy mưa...nước mắt của người đội trưởng quả cảm Terry đã rơi sau cúa trượt chân trên chấm 11m để rồi ngậm ngùi nhìn Quỷ Đỏ giơ cao chiếc cúp bạc danh giá Champions League Đó là mùa giải 2008 bác Nguyet cam-HN ạ Với lại các bác cũng hiểu nhầm ý nhau thì phải . Bác Tranluong và bác Mike đang nhắc đến Cris Ron tức là Cristiano Ronaldo ( CR7 ) thì hình như bác Nguyet cam-HN lại nghĩ đó là Roon ( Rooney ) nên mới có cái câu...Mãi ở trong cái ao làng ( ám chỉ Rooney chỉ loanh quanh ở Premier League ) Vậy nên các bác mới...nổi nóng với nhau :lol: Em đoán vậy có đúng không ạ ?
Hình như bác lại nhầm. Định giá cao, doanh thu khủng không có nghĩa là kiếm được nhiều tiền đâu bác. Kiếm được nhiều tiền nghĩa là lãi ròng bác ợ, đôi khi doanh thu không phải là cao nhưng lợi nhuận là khủng, lắm kẻ doanh thu khủng nhưng vẫn lỗ chổng vó thậm chí phá sản!
Ghét cái cách hai cầu thủ đẳng cấp thế giới này chuyền bóng và ghi bàn quá, bàn thắng thế kỷ, theo lời Sir Alex: http://www.youtube.com/watch?v=ImVEfsHMruo BÁc baohun biết cách nhúng youtube dùm em nhé. Mou mà về đội bóng nầy, mang theo Cris Ron nữa thì em thích nữa...
Em đồng ý với bác ở dòng bôi đỏ. Trong 3 năm gần đây, em thấy Real có ký những bản hợp đồng nào kiểu vung tay đâu. Tuy nhiên chi phi của 1 động bóng thì vô cùng lớn, trong đó tiền lương hàng tháng cũng hàng chục triệu rồi. Vấn đề là nếu Muo không về thì chi phí vẫn vậy mà doanh thu thì thấp hơn rất nhiều.
à,chắc vậy đó bác Hun00 làm sao em quên cái đêm"trượt chân định mệnh: cái đêm Moscow đầy mưa và nước mắt,cái đêm mà Chúa đã ăn quá nhiều "cà chua" ôi!rùa vàng Kim quy :mrgreen: