Các bác có để ý thấy rằng càng ghét Mou thì Mou càng thành công không ? Giống chú CR7....càng bị đè nén bởi Messi thì CR7 chơi ngày càng hay Đôi lúc có cảm giác Mourinho luôn cố tạo áp lực cho bản thân để thành công
Em không biết đánh giá tài năng của Mourinho thế nào, hạng 1 hay 2 hay 10 trong thế giới bóng đá này. Chỉ thấy các ông chủ đội bóng vung tiền không tiếc tay để mang Mou về, rất nhiều cầu thủ thì xem Mou như cha, CĐV nhiều đội bóng vác biểu ngữ đi biểu tình đòi CLB mang Mou về. Cỡ như bác Mai-cồ còn tính chuyện thay Sir bằng Mou À mà bác Mike hết yêu Roon rồi hay sao mà thay hình Roon mất tiêu rồi? :wink:
MU vô địch rất thuyết phục, vấn đề chỉ là sơm bao nhiêu vòng. Tuy nhiên trận thắng 3-0 trước AV thì lại có tý sạn và bàn thắng mà lão già gân, gân cổ khen hay cũng có tý nghi vấn :lol: : http://tablet.bongdaplus.vn/Details.aspx?id=89681
Vâng mỗi người có một đánh giá cho nên ở lần bình chọn này, do tổ chức này sẽ khác lần khác và do tổ chức khác bình chọn. Đôi khi một diễn viên nổi tiếng và được yêu thích lại bị giới chuyên môn đánh giá thấp và ngược lại.
Xem trận tối qua bác thấy rồi chứ? Lần này bác phải thắng BM thì mới đập tan được hoài nghi của mọi người về bác
Em không nghĩ thế bác ợ. Fifa chả được gì hay mất gì với cái danh hiệu vớ vẩn ấy cả, năm nào chả thế. Với lại Fifa chưa bị khùng khi đưa cái bản fax ấy lên nếu nó thực sự không phải gửi đi từ LĐBĐ thành viên. Ở đây một là do chú Pandev đó nói điêu và hai là do LĐ bóng đá Macedonia gian lận.
E đã từng ghét Mou, e ghét Real, e từng ước Mou cầm quân Real. Giờ e ước Mou về Noucamp làm thầy Messi.
Trả cũng được mà vay thêm cũng được. Real vs BM ở chung kết thì quả là trong mơ. Lúc đó em với bác sẽ ra kèo nhé
Vâng. Thực sự mà nói Real - Bayern là cặp chung kết được mong chờ hơn rất nhiều là Dortmun - Bayern. Hai đội bóng khổng lồ có lối đá tấn công đa dạng, nhiều ngôi sao lớn. Em sẵn sàng...
Em vừa đọc được. Đây là vụ khiến Mou to mồm đây ư? http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/2 ... -nham.aspx Vụ FIFA bị tố cáo gian lận: Pandev xin lỗi FIFA vì... nhớ nhầm! 24/03/2013 12:43 (TNO) Vụ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã đánh tráo phiếu bầu trong cuộc bầu chọn HLV xuất sắc nhất năm 2012 vừa có thêm diễn biến mới và lần này là thông tin có lợi cho tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới. Phiếu bầu chọn danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm 2012 của Goran Pandev - Ảnh: FIFA.com Theo trang chủ FIFA.com đưa tin, FIFA đã trưng ra bằng chứng chứng minh trong lá phiếu có chữ ký của Gorna Pandev - tiền đạo đang thi đấu cho CLB Napoli (Serie A, Ý) và là thủ quân của đội tuyển Macedonia, anh đã khoanh tròn lần lượt Del Bosque (tuyển Tây Ban Nha), Jurgen Klopp (Dortmund) và Roberto Mancini (Man City) cho danh mục HLV xuất sắc nhất năm 2012. Trước đó, khi FIFA tuyên bố đã có bằng chứng cho thấy những lời tố cáo của Pandev là sai sự thật, cầu thủ này cũng đã ngay lập tức tuyên bố FIFA đã giả mạo chữ ký của anh để làm ra lá phiếu đó. Tiếp đó, Pandev đã lấy mẫu chữ ký của mình trên mạng xã hội Twitter để mọi người xem. Goran Pandev phải lên tiếng xin lỗi vì nhớ nhầm - Ảnh: Reuters Tuy nhiên, bằng chứng mới đây của FIFA đã khiến Pandev... hết nói. Vừa qua anh đã viết trên Twitter: “Đúng là tôi đã bầu cho Del Bosque. Tôi xin lỗi tất cả mọi người vì... nhớ nhầm”. Tuyên bố này hoàn toàn trái ngược với những gì Pandev nói cách đây ít ngày, rằng “tôi đã bầu cho Mourinho. Nhưng theo kết quả của FIFA, lá phiếu của tôi lại ghi tên Del Bosque. Đã có khuất tất trong lúc kiểm phiếu”. Mọi chuyện bắt nguồn từ "Người đặc biệt" Jose Mourinho. Hồi đầu tuần này, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang dẫn dắt CLB Real Madrid đã gây sốc bằng tiết lộ, kết quả bầu chọn HLV xuất sắc nhất năm 2012 đã được FIFA sắp xếp nên ông đã không tham dự gala trao giải. Cùng với kết quả của vụ Pandev, các quan chức FIFA cũng tuyên bố họ đang cân nhắc sẽ đưa ra mức phạt dành cho HLV Mourinho. Lĩnh Nam
Em có theo dõi giai đoạn đầu vụ này, co bài báo đã viết răng, khi nhận bản fax từ Fifa, Pandev nói đó không phải là chữ ký của anh, bên cạnh đó liên đoàn Macedonia cũng công nhận như vậy. Ngoài ra em còn nhớ là ngoài Pandev còn có 1 người nữa lên tiếng như vậy. Bác có nghĩ là có trường hợp Fifa bắt LĐBĐ Macedonia và Pandev phải nhận lỗi dù họ đúng không??? Nếu như không có án phạt thích đáng cho Muo cuối mùa này thì em nghĩ khả năng này là có thật. Thí 1 con tốt thôi mà. Em nghĩ sai ở đâu thì Fifa phải xử lý ở đó, nếu đưa ra được bằng chứng thì họ phải phạt Muo rât nặng. Nhưng hành dộng không đến giữ lễ trao giải của Muo phần nào đã nói lên tính cách của ông. Em thích hành động này
Bác lại nhớ lộn à? Chelsea liên quan gì đến Mou? :roll:[/quote] Năm mà BM phải ngã mũ kính phục Drogba ở bán kết hay tứ kết gì đó bác, hình như năm đó đang còn Muo và Muo còn bị cấm chỉ đạo hay sao ấy, lâu quá rồi nên em nhớ loáng thoáng.
Bác ui, Pandev thì sợ đếch gì Fifa nếu không sai. Macedonia thì chả có cửa gì ở World cup cũng như Euro vậy thì Fifa là cái đếch gì với Pandev? Anh ta chơi ở CLB mà Fifa thì không quản lý các CLB nhất là nó lại thuộc Uefa. Còn việc phát biểu lung tung thì Mou cũng đếch sợ Fifa vì Mou chẳng phải HLV đội tuyển quốc gia và Fifa cũng chả có quyền gì đối với 1 HLV của 1 CLB nhất là nó thuộc Uefa!
Các chú cứ để Dortmund đấy cho anh... MOURINHO SỚM TIẾT LỘ ĐỘI HÌNH CHÍNH : ĐỢI DI MARIA Mourinho đã xác nhận đội hình sẽ đá chính đêm nay với Brussia Dortmund trong khuôn khổ lượt đi Bán kết Champions League . Trong đó có Diego Lopez sẽ tiếp tục bắt chính và hy vọng Di Maria có thể thi đấu sau khi vừa lên chức bố. " Diego Lopez sẽ ra sân cùng với Sergio Ramos , Varane, Pepe, Coentrao , Khedira , Alonso , Ozil , Ronaldo và người còn lại hy vọng sẽ là Angel Di Maria . Cậu ấy vừa trải qua 1 ngày hạnh phúc khi con gái của cậu ý mới chào đời . Cảm xúc đó thật khó có thể nói lên lời . Chúng tôi hy vọng cậu ý sẽ chơi đúng phong độ của mình "
" Tôi tin tưởng vào chức vô địch của Real vì phẩm chất cá nhân của từng cầu thủ cũng như tinh thần gắn kết của toàn CLB. Đội bóng này khát khao và xứng đáng có được điều đó. Đã đến lúc các cầu thủ của tôi được hưởng sự công bằng, đến bây giờ họ vẫn chưa từng vô địch CL cùng nhau. 2 lần dừng bước tại bán kết, 1 lần thậm chí không đáng để nói tới (thua Barca do lỗi của trọng tài), 1 lần gục ngã đắng cay trên chấm phạt đền. Tôi muốn chờ đợi xem liệu rằng bóng đá rồi có công bằng với họ một lần nào không " " Ở Real Madrid này, đứng hạng nhì là không đủ, lọt vào bán kết cũng là không đủ, bạn phải cố gắng hết mình để đến được Wembley. Và một khi đã ở đó rồi, chúng tôi sẽ giành chiến thắng "
Hôm lây mới biết có to bít lày. Cơ dưng mà liệu đêm này Mou có cầm hòa nổi Dortmund không bác tranluong và bác baohun ới ời? Khi mà lịch sử luôn là một phần của cuộc sống. 23 lần sang Đức đá Cup châu Âu, Real chỉ thắng đúng 1 trận, ((hạ Leverkusen 3-2 ở vòng bảng mùa 2000-2001)) còn lại Real hòa năm và thua 17 trận. Mùa trước chính mun chèn đã nện cho REAL rồi. vừa đây chính Klups đờ lại gieo sầu cho Mou như PEP thủo nào. Năm tới sẽ còn hay nữa khi mà PEP đẫn dắt Mun khèn. Trận này em dự thua :cry: Giờ em chỉ khoái Mou vào chung kết thôi. Dù em rất khoái Dortmund và thầy trò nhà Klup đờ. Tuy nhiên, REAL của mou vào chung kết thì cái tính máu lửa. Ngọn lửa hận thù nó được nung đỏ hơn. Khi mà những rob bần, rúp hen kờ đang muốn gieo sầu cho cố nhân.