Em cũng hy vọng Mou có cơ hội gặp lại Bayern để "tính sổ" với nhau. Hy vọng sẽ không thất vọng... Mới có 1-0 thôi mà, nhằm nhò gì!!!
Xem ra gánh càng ngày càng nặng, đường càng ngày càng gian rồi . Lượt về bác bố trí đá 6 tiền đạo cho em :lol:
Bác có thấy ông Jurgen Klopp cũng...ngông ngông & rất cá tính không ạ Thay vì tôn trọng đối thủ trước trận đấu , nhất là trận đánh lớn & đối thủ là Real Madrid với HLV số má như Mourinho thì Jurgen Klopp lại tỏ ra rất thản nhiên , thậm chí còn giễu cợt chuyến do dám của Mourinho là...vô bổ Và rồi đúng là...vô bổ thật khi Dortmund của Jurgen Klopp nện cho bầy kền kền 4 bàn... Em bắt đầu thích thích cha này rùi á... :mrgreen:
Hun sắp chấm dứt hợp đồng ở đợ với Mou và chuyển sang giữ nhà cho Jurgen Klopp :mrgreen: Cũng phải thôi Mou đã thất bại nhục nhã tận 2 lần trước giáo sư người Đức mà :? Có trong tay một đội hình mạnh vượt trội so với Klopp nhưng Mou đã thảm bại nhục nhã, trách nhiệm này phải quy về hết cho huấn luyện viên. Bất tài mới để thua đậm đến vậy.
2 tay này làm bạn với nhau kể cũng lạ nhỉ... Trong cuộc họp báo, cả hai ném về phía nhau những lời ngoa ngoắt khiến tất cả tưởng rằng họ chẳng thể ưa nhau. Nhưng khi trận đấu chuẩn bị diễn ra, họ lại chào mừng nhau bằng những vòng tay ấm áp. Đó là Jose Mourinho và Juergen Klopp, hai vị HLV giàu cá tính bậc nhất. http://tablet.bongdaplus.vn/Details.aspx?id=89952 Giấc mơ Decima của Mourinho & Perez đang vấp phải thử thách quá lớn mang tên...Dortmund Sau trận đấu " điên rồ " giữa Dortmund & Malaga...sau 2 trận đấu vòng bảng & bài học Barca , những tưởng Mourinho sẽ rút tỉa được kinh nghiệm cũng như tìm ra cách khắc chế Dortmund tuy nhiên...Mourinho lại thêm 1 lần nữa bị Dortmund chuốc sầu thậm chí lần này còn khổ sở hơn lần trước với sự tỏa sáng của Lewandoski và Real Madrid chỉ may mắn ghi được 1 bàn danh dự nhờ sai lầm của hàng thủ Dortmund . Với 1 bàn thắng trên sân khách , hy vọng lượt về trên sân nhà Bernabeu , Mourinho sẽ lật ngược được tình thế để giúp Real góp mặt trong trận chung kết trên đất Anh... Hala Decima
Hố hố hố hố hố !!!!!!!!!!!! Giờ này mà nó còn Ha la đờ xi ma :lol: Không có đờ xi ma nào cho Mou cả và nó sẽ là chuyện riêng của Real vào năm sau vì Mou đã "lên đường", câu khẩu hiệu đó nên để cho các Madridnista thực thụ hô vang thì hơn là được phát ra từ alo của lũ fan a dua . Kể ra bất đắc dĩ lắm mới phải trở lại một CLB đã đuổi thẳng cổ mình ra đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì còn mỗi mấy đội nhiều tiền như Chelsea và Man C là hợp chứ về MU, Arsenal thì có mà ăn cám :mrgreen:
Chờ gì nữa, "chuồn" thôi Mourinho! Thua 1-4 trận lượt đi, Real Madrid đang đối mặt với nguy cơ mùa thứ 3 liên tiếp bị đánh bại ở bán kết Champions League, và tương lai của Jose Mourinho cũng trở nên ảm đạm. Từ chỗ luôn tự tin đánh bóng tên tuổi, Mou sẽ phải rời Bernabeu trong thế của một kẻ chiến bại? Không Champions League thì "vứt" Trong cuộc họp báo trước trận lượt đi ở thành phố Dortmund, Jose Mourinho đã nói đầy tự tin trước truyền thông Đức và châu Âu rằng, Real của ông đủ sức vô địch những giải đấu danh giá nhất. Đồng thời, ông nhấn mạnh, công lý bóng đá và Champions League là chiến thắng dành cho Real. Kết quả đã không được như mong đợi của Mou. Dù Real không thảm bại theo cách mà đồng hương Barca đã mở ra một ngày trước đó, khi ghi được 1 bàn thắng sân khách để nuôi hy vọng trận lượt về, nhưng rõ ràng chuyến bay sang London vào tháng sau đang rất xa đội bóng thủ đô Madrid. Không có Champions League, sẽ là mùa giải vứt đi với Real Để đi tiếp đến London và chinh phục chiếc Cúp châu Âu danh giá nhất, Real phải thắng Dortmund tại Bernabeu, điều mà họ từng thất bại khi hai đội gặp nhau ở vòng bảng. Nói thẳng ra, nếu không có yếu tố chủ quan tác động (trọng tài), Real không dễ thắng 3-0 trước Dortmund. Một khi không lật ngược được thế cờ, Real sẽ trải qua mùa giải thất bại không bào chữa. Tại La Liga, đội bóng Hoàng gia đang "hít khói" đối thủ Barca với 13 điểm ít hơn, và bảo vệ danh hiệu quán quân là điều không tưởng. Thất bại ở La Liga, Real tập trung cả vào Champions League, và đây cũng là yêu cầu bắt buộc mà Chủ tịch Florentino Perez đưa ra. Đã rất nhiều lần người đứng đầu "nhà trắng" nhấn mạnh về cái đích "Decima" (danh hiệu vô địch châu Âu thứ 10), và đã chấp nhận bỏ qua cho Mou sau biết bao câu chuyện làm chia rẽ nội bộ. Không có La Liga, không luôn Champions League là điều không thể chấp nhận. Chiếc Siêu Cúp Tây Ban Nha hồi đầu mùa giải, và sắp tới là trận chung kết Cúp Nhà Vua, chỉ đơn giản là những danh hiệu hạng nhẹ nên không thể cữu vãn nỗi hổ thẹn. Có một sự thật: trong gần hai thập niên trước khi Mourinho xuất hiện, chính xác là 18 năm, Real không thèm quan tâm đến Cúp Nhà Vua! Mou sẽ đi trong nỗi tủi hổ? Trong trường hợp Real không thể thắng 3-0 trong trận lượt về, đó sẽ là sự lặp lại của bi kịch từng diễn ra với chính đội bóng Hoàng gia TBN trong giai đoạn cuối thập niên 1980. Mou có nhìn thấy nỗi hổ thẹn trong tương lai gần? Thời điểm ấy, sau hai chức vô địch UEFA Cup liên tiếp 1984-85 và 1985-86, Real trở lại với sân chơi lớn nhất châu lục. Tuy nhiên, 3 mùa liên tiếp là những bữa tiệc dang dở, khi "bầy kền kền" bị Bayern Munich, PSV và Milan lần lượt bắn hạ ở vòng bán kết (1986-87, 1987-88 và 1988-89). Trong đó, mùa giải 1988-89 đánh dấu thất bại nặng nề nhất lịch sử Real ở Champions League/C1. Sau khi hòa 1-1 ở Bernabeu, Milan vĩ đại của Arrigo Sacchi đã dạy cho Real thế nào là chơi bóng đẹp mà vẫn hiệu quả, với chiến thắng 5-0. Đấy là trận đấu để đời của Ancelotti với vai trò trequartista (và thực hiện một siêu phẩm), và Milan ngày ấy cũng là một trong ít tập thể vĩ đại nhất lịch sử bóng da01 thế giới. Hat-trick thất bại ngày ấy với HLV huyền thoại Leo Beenhakker được bù đắp bằng 3 chức vô địch La Liga. Trong giai đoạn này, trước và sau chiến lược gia người Hà Lan, Real còn có hai danh hiệu vô địch khác, để tái thiết lập kỷ lục với chuỗi 5 mùa liên tiếp thống trị La Liga. Mourinho không được như Leo Beenhakker. Những thành công ít ỏi không làm thỏa mãn người hâm mộ và Chủ tịch Perez. Nếu không có Champions League, Mou càng không xứng đáng với mức lương 15 triệu euro mỗi mùa, và những chuyện lùm xùm mà ông làm xấu mặt Real. Vài tuần trước, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn liên tục làm giá, khi bóng gió về tương lai của mình. Gần như chắc chắn Mou sẽ chia tay với Real khi mùa này kết thúc, nhưng đó là cuộc ra đi hứa hẹn sẽ kèm theo không ít nỗi hổ thẹn dành cho "Người đặc biệt". http://beta.bongda.com.vn/news/108/2FDB ... i-Mourinho
Người Đặc Biệt thừa nhận thất bại trên website chính thức của Real Madrid " Ở trận lượt đi , tôi đã thấy một đội bóng mạnh hơn hành hạ một đội yếu hơn. Chúng tôi đều đồng ý rằng đội mạnh hơn đã chiến thắng . Cảm giác của tôi là tất cả mọi bàn thắng đều đến từ một sai lầm nào đó và thủ môn đã phải làm việc vất vả . Dortmund chiến thắng trong mọi pha tranh chấp cá nhân và xứng đáng chiến thắng cả trận " Tuy nhiên Người Đặc Biệt cũng hùng hồn tuyên bố " Mọi người sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng , bởi trong bóng đá, không gì là không thể . Dù cho chúng tôi có bị Dortmund loại đi nữa thì chúng tôi cũng sẽ làm cho họ phải "lê lết" mà vào chung kết " Hala Decima
Chỉ còn 1 trận đấu nữa để quyết định vinh quang hay tủi nhục thôi đó bác. Nhưng dù kết quả thế nào thì em vẫn ủng hộ bác :lol:
Em cũng giống bác này , cũng vẫn sẽ ủng hộ bác bất chấp kết quả đêm nay bởi đơn giản bác là...NGƯỜI ĐẶC BIỆT Hala Decima
Mou nói được và Mou cũng làm được...!? 3 năm Mou ở Real là để lật đổ sự thống trị của Barca...?! Và... - Đây là thành tích của Real: 1 cup QG (có thể thêm 1 cái nữa... cho zui) và 1 La Liga. - Đây là thành tích của Barca: 1 cup QG, 2 La Liga (1 cái đang nằm trong túi) và 1 Champions League. Các fan của Mou luôn tự hào là Mou nói được và cũng làm được. Và khi đến Real Mou nói được và làm cũng... được luôn... :lol:
Thành tích của Mou nghèo thế mà vẫn bám lại được với Santiago Bernabéu 3 năm, mấy thằng cha chủ sân nhiều tiền mà mắt nó kém nhỉ bác phidiep
Chả kém. Quýt trồng nước Sở chua, sang Tần ngọt. Ông Mourinho cũng là người phàm, cũng có lúc nọ lúc kia. Riêng em thấy ông ấy rất giỏi. Bác bỏ cái giọng khiêu khích ấy đi, không nên thế khi mình đã là người yêu bóng đá.
Mắt nó không kém nhưng đến hôm nay mới có kết quả... :lol: . Chứ biết trước thì... :wink: @ còn chả có thằng xxx nào thuê về chưa hết hợp đồng và năm trước vừa được cái Liga xong lại đi sa thải để đền bù cả mớ tiền cả bác jo-sề ạ!
Là người yêu bóng thì cần có trái tim nóng và cái đầu lạnh! bác đọc kỹ comment của em đi đã ạ :mrgreen: bác đang hiểu nhầm ý rồi đấy!
Đố ông nào có thành tích nghèo kiểu đặc biệt như... Người Đặc Biệt 3 mùa bóng 4 cái cúp ( nếu tính cả chiếc cúp nhà vua sắp tới ) Đơn giản...nghèo cũng phải nghèo sao cho đặc biệt vì Mou là...Người Đặc Biệt Mou mà về Chelsea thì đúng là...bá chấy :mrgreen: Khả năng 7/3
Mourinho đặc biệt vì có tài trước đã. Khổ là ông kéo theo đám hâm mộ kỳ quặc, chắc họ tưởng họ cũng đặc biệt như ông.
Em nghe mấy quán bia Hải Phòng nói, khả năng Mou về dẫn tuyển nữ Việt Nam.Khả năng vào vòng chung kết WC là 50/50
Em cũng luôn công nhận Mou là 1 HLV rất giỏi, nhưng giỏi đến mức độ nào thì... còn phải xét đã. Đường còn dài, mới chập chững thôi... Rất nhiều HLV đoạt được cup vàng thế giới, cup bạc Euro, vô địch Nam Mỹ... So sánh với cấp CLB thì hơi khập khiễng nhưng ai cũng hiểu vinh quang nào lớn hơn. Vậy mà mỗi chú Mou này... Nổ thật "đặc biệt"... Người ta nói trèo cao ngã đau... Đường xa mới biết ngựa hay... Hãy xem Mou... rơi tự do... nhé!
Nói chung em vẫn thấy ông ấy rất giỏi. Và còn lâu mới rơi, bởi ông ấy biết tự PR, đó là khả năng thiên phú.
Vâng, PR thì không khó để tự kiếm cho mình những hợp đồng béo bở nhưng thành tích thì... không thể PR được... "Xuân tóc đỏ" đã hết thời lâu rồi và Mou không thể nhờ Vũ Trọng Phụng viết lại tác phẩm mới được nữa. Mou giỏi, sẽ thành công và có thể thành công rực rỡ nếu thực sự nỗ lực, biết người biết ta và học cách tôn trọng đối thủ. Nhưng với tính cách của Mou thì điều đó là không thể. Cho nên Mou sẽ chẳng học được thêm gì ngoài những gì đã có... mà những gì đã có thì... Nho còn xanh lắm... :lol: