Fan cuồng (em loại bỏ những bác chưa cuồng) hình như quên mất rằng khi chưa có Mou Real đã từng đoạt 9cup C1 trong đó 2 thập kỷ gần đây có 3 cái: 1 dưới thời Juup, 2 dưới thời Del Bosque. Riêng Bosque chỉ trong 4 năm thành tích đạt được em chả biết là gấp mấy chú Mou mồm to này nữa, mời các bác xem thống kê: Trong bốn mùa bóng mà ông cầm quân tại Real Madrid, Vicente del Bosque đã đưa câu lạc bộ này trải qua một thời kỳ thành công với hai danh hiệu vô địch UEFA Champions League trong các năm 2000 và 2002, hai danh hiệu vô địch La Liga trong các năm 2001 và 2003, một siêu cúp Tây Ban Nha năm 2001, một siêu cúp châu Âu năm 2002, một cúp Liên lục địa năm 2002.
Mấy thể loại báo VN lá cải bẩn thỉu kinh thật. Chẳng làm gì được cho đời, chỉ toàn ném đá với nói bậy câu view là giỏi. Không thể nói Mourinho là thành công ở RM nếu không nhớ tới chuỗi 7 năm liền không lọt vào BK C1 và 3 năm liền toàn thua Barca kể từ trước khi anh này tới.
Vâng, công nhận Mou thành công thật. 3 năm Mou dẫn dắt Real thành tích bằng đúng 2 năm Tito dẫn dắt Barca, vậy ai hơn ai nhể? Đấy là so với Tito chứ so với Pep thì... đừng so kẻo ngượng ợ! @ em không hiểu vào đến bán kết với vào đến tứ kết có hơn gì nhau không nhỉ? Chứ với em về nhì cũng chỉ là con số không tròn chĩnh.
Tiền nhiều hơn bác à :wink: Còn vể thành tích thê thao, đương nhiên vào BK sẽ tốt hơn bị loại ở tứ kết roài :roll: Tất nhiên, không vô địch C1 có nghĩa là Mourinho không đạt được kỳ vọng của RM nhưng nói ông này là Zero thì không phải. Không thành công như Del Bosque nhưng vẫn thành công hơn gần chục ông HLV sau thời của Bosque. Trích dẫn Jose Mourinho vẫn đang là một cái tên gây ra khá nhiều tranh cãi tại sân Bernabeu. Từ mặt danh hiệu cho đến những vấn đề hậu trường, Ngài đặc biệt đều khiến khá nhiều các Madridista bức xúc với việc loại bỏ một loạt những công thần. Nhưng nếu tạm bỏ đi những khúc mắc đó mà nhìn về mặt tài chính, rõ ràng Jose Mourinho đang mang lại quá nhiều lợi nhuận cho Los Blancos. Theo thống kê được tờ Marca công bố mới đây, kể từ khi Ngài đặc biệt đặt chân đến sân Bernabeu, ông đã giúp Real tăng gấp đôi doanh thu tại Champions League. Sự khác biệt ở đây chính là nằm ở việc Kền kền trắng đang có thành tích cực tốt tại đấu trường danh giá nhất lục địa già. Sau khi vượt qua Galatasaray, Real đã giành quyền vào chơi vòng bán kết Champions League năm thứ 3 liên tiếp. Như đã biết, càng tiến sâu tại giải đấu này thì các đội bóng lại càng nhận được số tiền chia rất lớn từ UEFA. Tính đến thời điểm hiện tại, Real đã thu về được khoảng 27.4 triệu euro dù họ còn chưa thi đấu trận bán kết. Trong khi đó, 2 năm trước, sau khi thất bại dưới tay Barca ở trận bán kết Champions League, Los Blancos cũng đã thu về 39.3 triệu euro. Năm ngoái, Kền kền trắng cũng thúc thủ trước Bayern tại vòng bán kết và thu về 38.4 triệu euro. Với mức giá mới hiện nay của UEFA, Real hứa hẹn sẽ bội thu trong mùa giải 2012/13 dù họ có không giành quyền vào chơi trận chung kết. So sánh với giai đoạn từ mùa 2004/05 đến 2009/10 trước khi Jose Mourinho đến thì là một sự khác biệt quá lớn. Trong giai đoạn các đời HLV Luxemburgo, López Caro, Fabio Capello, Schuster, Juande Ramos rồi Manuel Pellegrini, thu nhập bình quân của Real Madrid chỉ là khoảng 25 triệu euro/mùa khi họ chưa bao giờ vượt qua được vòng 1/8 Champions League. Ví dụ như mùa giải 2004/05 của HLV Luxemburgo, Los Blancs chỉ kiếm được 13.6 triệu euro. Năm 2006/07 với Fabio Capello, Real Madrid đã bị loại bởi Bayern và thu được 21 triệu euro. Mùa 2009/10 cùng với Manuel Pellegrini, Kền kền trắng đã bị đánh bại bởi Lyon và kiếm được 26.8 triệu euro.
Cái này thì em công nhận với bác... Tuy nhiên cũng do thế thời thôi bác ợ. Ngoài ra cần phải khẳng định lại rằng Mou là một HLV rất giỏi PR cho tên tuổi của mình, em bắt đầu thấy giống vụ mấy sao Việt tạo scandal, đồng thời việc Real có Rô điệu cũng là một trong những nguyên nhân tăng thêm sự chú ý của giới truyền thông. Mà thời nay thì truyền thông = $,€,£,¥...
Theo em thì Mourinho là nạn nhân của truyền thông TBN thì giống hơn. Khi ở Anh, bác này còn ngông cuồng hơn nhưng hoàn toàn không bị ném đá, chửi bới như ở TBN. Dù gì thì em cũng đánh giá việc mất Mourinho sẽ là 1 thiệt hại cho RM nói riêng và giải Liga nói chung ít nhất về mặt thương mại. Cái mất của RM và Liga sẽ thành cái được của Chelsea và PL :wink: Chắc các bác không biết là từ khi Mourinho gia nhập RM, CLB này đã trở thành CLB có doanh thu cao nhất TG
Thống kê của mỗi công ty tài chính thì một khác bác ạ, tuy nhiên doanh thu cũng chỉ là 1 phần, quan trong nhất vẫn là lợi nhuận bác ợ, mà em thì tin chắc rằng lợi nhuận của Real chắc khong thuộc nhóm dẫn đầu đâu bác. Ngoài ra em không hề nghĩ Mou là nạn nhân của truyền thông TBN vì theo em được biết truyền thông TBN là đàn em so với truyền thông Anh Quốc, mà truỳen thông Anh Quốc còn bị xỏ mũi thì TBN là đinh gì đâu bác. Em nghĩ đây mới chính là nằm trong tính toán của Mou rồi.
Thống kê nào cho thấy thành tích 2 năm của Tito = 3 năm của Mou dzị chòy... :shock: Dìm hàng quá thể đáng... Khiếp...Tính đến giờ phút này cái ông Tito còn chưa chạm được vào bất cứ cái quai Cúp nào ấy chứ...dzị mà cứ nhặng xị hết cả lên Cúp đâu...??? Cúp nào ??? Cúp quốc gia nào ??? Bao giờ ??? Ở đâu...??? Liga à...??? Vô địch chưa...??? Mourinho giận rồi đấy.... :mrgreen:
Trước đây em nghĩ khác về bác, giờ em nghĩ khác rồi Là diễn đàn, mọi người tự do ngôn luận, tự do bình luận, nhưng mỗi lời nói, mỗi coment viết ra cũng là một điểm cộng hay trừ cho cái nick của mình đấy bác à. Nếu đọc vài coment mà điểm trừ nhiều quá, sau này thấy coment của mình thậm chí người ta còn không đọc nữa ấy chứ. 9 đời HLV ở Real trước Mou không làm nên cơm cháo gì. 10 đời HLV sau Muo ở 3 CLB kia cũng không vượt qua nổi cái bóng của thím ấy...
Oái bác tranluong nói thế em e chính Mou không phục...??? Thế hóa ra Mou là vô đối...??? Thế hóa ra Mou cố gắng thắng Dortmun ở trận lượt về là vô nghĩa...??? Vì chỉ cần thành tích 3 năm 1 Liga và 1 Cup QG là vô đối roài...?!? :roll:
Thứ nhứt: em là anti Mou bác lại thần tượng hóa Mou nên em không quan tâm bác nghĩ gì về em và bac có đọc comment của em về Mou hay không Thứ nhị: Mou là một trong HLV giỏi nhất được FIFA ghi nhận chứ không phải thằng cà bơ cà bất nào để em và bác ngồi đây phán. Tuy nhiên bác thử đem Mou so với những gì Vicente del Bosque làm được ở Real hay Pep làm được ở BC xem, đẹp mắt, hào hoa và đừng bảo del Bosque không mang lại danh hiệu nhé.
Cái này em nghĩ thời gian sẽ trả lời tiếp bác à, chờ đợi HLV sau Muo đến Real và chờ đợi Mou có giúp Chel vượt qua được MU hay không :lol: . Mới 50 tuổi thôi mà bác
Theo em với núi tiền và sự chịu chơi của gã tư bản đỏ thì đối thủ chính sắp tới không phải là MU, sắp tới MU chắc cũng sẽ gần giống Pháo thôi, mà mục tiêu là phải vượt qua gã hàng xóm ồn ào của MU. Tuy nhiên nếu luật công bằng tài chính được thực thi 1 cách nghiêm túc thì em tin... ngửi khói Pháo hết nếu Giáo sư vẫn ở lại với Pháo.
Hôm trước BLV có nói thế này, Chelsea, Man City đến rồi đi, còn MU thì vẫn ở lại ... E nghĩ MU vẫn là thế lực ở PL trong thời gian tới.
Mourinho rời Real Madrid thì Liga mất rất nhiều....nhưng...Barca lại được nhiều nhất vì có thể độc diễn thêm 1-2 mùa giải nữa Thôi...bác cứ qua Chelsea chơi với Sir Alex , Giáo Sư , Mancini và đệ tử Villas Boas . Vui và có hứng hơn nhiều và bọn em cũng dễ ủng hộ bác ạ :lol:
'Mourinho xứng đáng bị sa thải' Source: http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/la ... 45560.html Câu hỏi đặt ra sau thất bại của Real Madrid ở bán kết Champions League là HLV Jose Mourinho có còn phù hợp với chiếc ghế nóng tại sân Bernabeu. Dưới đây là quan điểm của bình luận viên Tony Mahoney, trang Goal.com, về vấn đề này. Nhiều năm qua các giải đấu ở Châu Âu luôn thật dễ dự đoán. Những đội bóng lớn, sở hữu lượng cổ động viên đông đảo, cùng tiềm lực tài chính dồi dào thay nhau thống trị giải quốc nội và không hề vắng mặt tại Champions League. Bayern Munich lên ngôi vương Bundesliga khi tháng tư mới bắt đầu. Manchester United vô địch Ngoại hạng Anh với số điểm sát với kỉ lục Chelsea lập ra. Mới đây, Juventus, Ajax và Galatasaray cũng đã vô địch trước vài vòng đấu. Chỉ có duy nhất một ngoại lệ là La Liga. Real Madrid – đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha đã không thể vượt qua Barcelona để nắm giữ vị trí số một La Liga. Cho dù điều này không gây bất ngờ cho nhiều người theo dõi giải đấu này, nhưng vẫn là nỗi thất vọng lớn đối với các cổ động viên của Kền kền trắng. Hãy cùng nhìn vào Real Madrid: thu về rất nhiều tiền từ bản quyền truyền hình, 2 thập kỉ kiếm lời từ việc thi đấu ở Champions League, doanh thu khổng lồ từ quảng cáo, thu nhập cao nhất trong tất cả các CLB châu Âu. Sở hữu cầu thủ đắt giá nhất mọi thời đại Cristiano Ronaldo trên hàng công cũng là một ưu điểm. Bên cạnh tiền đạo người Bồ Đào Nha là vô số siêu sao nổi tiếng khác. Giá trị đội hình của Real lên tới 475 triệu bảng, bỏ xa 71 triệu so với đội hình của “gã nhà giàu mới nổi” Manchester City. Tình hình chấn thương ở Real cũng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Các trụ cột chính đều ở thể trạng tốt nhất, đặc biệt là Ronaldo - cầu thủ thi đấu ổn định suốt mùa bóng. Vậy, với tất cả các lợi thế to lớn trên, tại sao Real Madrid lại để kình địch Barcelona bỏ xa đến 11 điểm trên bảng xếp hạng? Có rất nhiều lý do được đưa ra, nhưng nhiều người đồng quan điểm Mourinho chính là nguyên nhân thất bại của Real mùa giải này. Về phía mình, Mourinho có thể biện minh rằng đối thủ của ông là một Barcelona đang trên đỉnh cao, đội bóng được đánh giá là vĩ đại nhất trong lịch sử. Nhưng hãy nhìn vào những thất bại của Barca tại Champions League, với các trận thua Celtic, AC Milan và nổi bật nhất là bị Bayern Munich đè bẹp 7-0 sau 2 lượt trận, có lẽ lý do này của Mourinho cũng không thuyết phục. Mặt khác, đội hình Người đặc biệt nắm trong tay không hề yếu hơn đối thủ xứ Catalan. Minh chứng rõ ràng nhất là ở những trận Siêu kinh điển gần đây, Real luôn là người nở nụ cười chiến thắng. Nguyên nhân thất bại tại La Liga của Real trước hết nằm ở thành tích kém cỏi đầu mùa giải : 4 điểm sau 4 trận mở màn với những đối thủ dưới cơ. Kế đó là kết quả đáng thất vọng khi chạm trán Barcelona. Bên trong phòng thay đồ tồn tại những vết nứt khó hàn gắn : mối bất hòa giữa Mourinho và nhóm cầu thủ Tây Ban Nha, Ronaldo tuyên bố “không hạnh phúc”…. Tất cả những lùm xùm đó và cả việc bị Barca bỏ xa ở La Liga đều có thể được tha thứ nếu như Người đặc biệt đưa Real nâng cao chiếc cúp địch châu Âu thứ 10 trong lịch sử CLB. Nhưng thật đáng tiếc cho Mourinho, Champions League cũng không hề suôn sẻ. Đội hình toàn siêu sao đắt giá của Kền kền trắng chỉ có thể vào đến bán kết. Ngưỡng cửa trận chung kết đã trở nên xa vời sau khi Real bị Borussia Dortmund đánh bại. Thành công lớn nhất của Real có lẽ là chiến thắng trước Manchester United ở vòng tứ kết. Nhưng hãy nhớ rằng nếu Nani không bị đuổi khỏi sân sau một tình huống gây tranh cãi, thì rất có thể Real đã phải rời sân chơi này sớm hơn rồi. Mourinho trong cuộc họp báo tuần trước vẫn khăng khăng bảo vệ thành tích của mình: "Kỉ lục điểm ở La Liga vẫn thuộc về tôi. Tôi đã đưa Real đến 3 trận bán kết Champions League. 18 HLV trong vòng 21 năm cũng chỉ giúp Real vào 5 trận bán kết Champions League. Còn Mourinho mà các bạn chê bai thì có 3 trận bán kết trong vòng 3 năm. 20 năm không giành được cúp nhà vua, và bây giờ chúng tôi đã giành được nó. Kỉ lục 100 điểm, 121 bàn là của tôi, kỉ lục này không thể xóa nhòa được”. Thực ra, còn hai kỉ lục nữa Mourinho chưa nhắc đến cũng thuộc về Real Madrid dưới thời ông: sở hữu cầu thủ có phí chuyển nhượng lớn nhất và đội hình đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá. Khi một HLV ra đi thường nói rằng ông ta đã đưa đội bóng tiến xa nhất có thể. Rõ ràng Mourinho mùa giải này không hề đưa Real đến với mục tiêu tương xứng với những gì CLB này đã phải bỏ ra. Người đặc biệt đã thất bại ở cả 2 giải đấu quan trọng nhất. Không một lời bào chưa vững chắc nào có thể biện minh cho thất bại này. Đội bóng mà ông mất 3 năm để phát triển, với tiềm lực tài chính hùng hậu phía sau, vẫn không thể giành được những thành công vang dội như người hâm mộ mong đợi. Ở Anh, Chelsea cũng sợ điều tương tự xảy ra với mình, nên đã sa thải Di Matteo, ông thầy đã giúp họ vô địch Champions League. Sắp tới đây, Roberto Mancini cũng sẽ phải chờ phán quyết có được tiếp tục dẫn dắt Manchester City hay không sau thất bại trong việc bảo vệ chiếc cúp Premier League. Tương tự như vậy, kỉ nguyên của Mourinho kết thúc một cách thất vọng, "chiếc ghế nóng" sẽ trao được cho người khác kể cả Chelsea có mời gọi HLV này trở lại hay không.
Những điều làm được và chưa làm được của Mou ở RM thì đã quá rành rành rồi. Hãy đợi khi hết mùa giải xem Mou bị RM sa thải? hay Muo sa thải RM? Hay Mou vẫ ở lại??? Báo chí thì toàn là lá cải để có cái đọc cho vui thôi.
Mou muốn "sa thải" Real thì có lẽ Mou sạt nghiệp để đền bù hợp đồng bác ạ! @ phải công nhận báo chí bây giờ rất lá cải, nhưng cái lá cải này em thấy nhận xét rất chính xác đó chớ! Bác thấy sai ở chỗ nào???
Bác đọc không kỹ roài, đó là đầu mùa. Tuy nhiên đầu mùa hòa Barca trên sân Nou Camp thì không thể gọi là đáng thất vọng được.
Loaị ở vòng bảng và vòng 1/8 có gì hơn nhau không? Vòng 1/8 và Tứ kết như nhau... vậy loại ở bán kết và vòng bảng như nhau hở bác? Cái này thì em k đồng ý với bác rồi. Năm ngoài MU loại ở vòng bảng, năm nay ở 1/8 cũng giống BC và RM sao được.