Trong 1 tình huống cụ thể: Nếu ở nhà vào ngày nghỉ, bác nào muốn được yên thân, muốn thoát khỏi những việc sai vặt của vợ thì cứ bôi dầu gió khắp người rồi kêu đau đầu đau bụng gì đó cho em. Ngồi/nằm đâu là được tại vị yên lành luôn.
Các bác có tin là trong cơ quan, em bị bắn tỉa lia lịa. Thậm chí có hôm liên hoan cơ quan, mượn chén mà nói rằng ''thằng Đức này không cần thăng tiến, nó chỉ cần yên thân làm thằng công nhân thôi'' Thế đấy các bác ạ
Chúng nó tưởng em muốn thăng tiến nên nó đánh phủ đầu ấy mà (chịu ko nổi nên mới phải thế) Nhưng cũng hiệu quả ra phết Giờ ngon rồi, yên thân rồi
Em đã hài lòng với hiện tại (công nhân bình thường) hehe Rảnh được 1 chân để đi vớt bèo nuôi heo (Mà công việc của em có nhiều thời gian nghỉ vào ban ngày lắm)
Thế là chưa được rồi :wink: Em có ông anh, hỏi cả tập đoàn ai cũng biết, "thằng này chỉ thích rong chơi, không cần thăng tiến, lúc nào cũng phởn phơ"...ai cũng chơi, ai cũng yêu, ai cũng quý. Như thế mới là đạt, mà vẫn đủ $ sắm dàn audio xịn nha :mrgreen:
Em làm ngược lại bác, tuyên bố là "Thằng tai trâu này không cần yên thân, nó chỉ cần thăng tiến thôi". Thế là từ hôm đó ai cũng e dè em, và thế là em được yên thân. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MŨ NI CHE TAI. :mrgreen:[/quote] CHE TAI chứ bịt lại rồi cũng chỉ được 2-3 ngày, em công tác hơn 2 chục năm, đọc nhiều sách nói về vụ này, luyện mãi cũng không thành :lol: Em mà nhịn được thì em ốm chết lâu rồi, làm gì còn đây mà nghe nhạc và tham gia VNAV :lol: Em xem tử vi của mình thấy có câu "...tính khí cương cường, khó tránh tai ương..." biết vậy mà không sửa được, thế mới đau chứ
Gặp mấy thằng có máu thăng tiến thật thì nó uýnh cho phù mỏ chứ đợi đấy mà yên thân :lol: . Theo em cách hay nhất là chà đạp thật nhiều, leo thật cao, thật nhanh, kiếm chác thật bẫm rồi tìm cách hạ cánh an toàn. Té sang Tây mua quả biệt thự ung dung mà hưởng, chả sợ ai kèn cựa nữa. Vấn đề khó là biết dừng đúng lúc, đúng chỗ :evil: .
3 câu ngắn gọn đó rất hữu ích nhưng áp dụng triệt để trong từng thời điểm chưa chắc đã hay.Lúc đầu em cũng thực hiện như cao nhân của bác nhưng sau đó khi mình đã đủ tự tin rồi thì phải linh hoạt hơn.Không gì tốt bằng có đồng đội tốt và tin tưởng trong cơ quan.Kinh nghiệm của em 2 cái đầu cùng nghĩ sẽ hơn 1 cái đầu.Em tin chắc khi bác tìm được người bạn tri kỷ sẽ không khó để vạch mặt những âm mưu cho dù tinh vi nhất để đề phòng.chúc bác thành công!
Dụ khị xếp vào sinh hoạt trang VNAV chắc sẽ được yên thân, nhưng sẽ mệt cái đầu lẫn cái tai :mrgreen: