Báo cáo các bác, dạo này em lướt oép thấy bao nhiêu người cứ "bỗng dưng" nổi tiếng, từ 1 nhân vật giời ơi nào đó mà qua 1 vài sự kiện là "thành người của công chúng" luôn, em phê quá. Ngẫm lại thấy có khi mình nỗ lực thì cũng thành giống họ cũng nên. Cứ tưởng tượng là đi đến đâu cũng được mấy cô tin tin đến xin chữ kí và chụp ảnh là em ...rùng cả mình. Chẹp chẹp. Em học được mấy chiêu sau, các bác xem có cách nào giúp bản thân nổi tiếng được kô thì "tham mưu" giúp em cái, nếu thành công em hứa sẽ gửi hình tặng hoặc phong làm "chủ nhiệm Fan Club": - Tung hình nóng lên: Vụ này em máu lắm, nhưng do nhiều yếu tố...chủ quan (vd như ngoại hình còn chưa phù hợp lắm) nên em chưa tác nghiệp được :!: - Nặng đô hơn là tung clip nóng lên: Em cũng máu, nhưng chưa tìm được "đối tác", chả lẽ lại...solo??? - Tuyên bố là đến năm 30 tuổi tôi sẽ làm thủ tướng: Không ổn vì như thế em lại phải đi làm lại giấy khai sinh - Tuyên bố trên VNAV là đang ship 1 bộ giàn tầm 1 triệu đô: Cái này kô ổn vì mấy lão VNAV biết rõ gia cảnh em rồi - Tuyên bố trên VNAV là sẽ DIY mấy quả dề đèn với mức chi phí là 50k/chiếc rồi tặng miễn phí kèm lời quảng cáo "Đập chết dề của Mã Lê Vĩnh Sơn": Chiêu này hình như có bác trên này áp dụng rồi. Bắt chước thì e là kô tiện lắm - Cặp kè với mấy hot gơn tầm như T Top: Chẹp, nếu mà làm được em làm lâu rồi. >>>Em chịu. -..... Em đang rối quá, các bác giúp em mới.
NÓng nhất là TUng clip nóng đóng chung với những người nổi tiếng bác nói trên thì mức độ nổi tiếng sẽ nhanh và mạnh hơn nữa :lol:,ký 2 tay không kịp lun! :mrgreen:
Chưa có nổi tiếng tí nào, sáng nay ở trên sân bay em lượn lờ mấy vòng mà mấy em tin tin nhìn như cá sấu chúa còn lườm em rồi bĩu môi. Em giận quá nên ủ mưu suốt từ sáng. Hay bác với em đóng chung 1 clip đê, nổi lều bều là cái chắc. :wink: :mrgreen: :mrgreen:
Kụ chủ thớt chỉ cần thuê phóng viên Tạp chí gì gì đấy...............phỏng vấn 10 phút là nổi như Bèo luôn ấy chứ :mrgreen: :mrgreen: Thân,
He, he cái nì dễ lém bác Tai ui :wink: Bác cứ chụp hình toàn bộ mấy cái bộ dàn với đống dĩa của bác rồi chua thêm một câu phía dưới "TẶNG KHÔNG CHO CÁC AUDIOPHILE VIỆT NAM - MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC" là bác trở thành người nổi tiếng thui :lol: :lol: :lol: P/S: Trước khi bác làm theo lời khuyên của em thì bác nhớ nói với em trước một ngày để em mang xe tải đến nhà bác chực sẵn nhá. Hi, hi
Trong Phan Rang có nhiều cỏ non sạch lắm, Bác mời đóng video clips nóng gửi cho member VNAV thì tự khắc nổi tiếng ngay có khi bác lại vừa có amp vô địch vừa nổi tiếng chứ, sướng nhá :mrgreen: :mrgreen:
@KhueHN : K được, ông Tai tung clip nóng lên là nó thành clip bi hài mất @Ven : Cũng k được, vườn rau của bác Tai khai thác nhiều xơ xác lắm rồi Đơn giản nhất là bác Tai tung danh sách số lượng con cái lên mạng cho Chương trình điều tra dân số với chuyên gia LHQ nó choáng
Nếu thế thì mắc công quá bác quân sư ơi, em muốn theo cách nào nó vừa nhanh, vừa dễ lại ít....tốn kém cơ.
Em thấy Bác (T_T) nổi tiếng trên VNAV cũnglà nhờ vào series truyện của Bác Đấy! Bác cứ copy & paste cái kịch bản ấy ra là Ok ngay thui!- Lưu ý: nhớ đổi nội dung cho nó thêm tí xxx là ...nổi như Cồn! :mrgreen: :mrgreen:
Nhanh nhất là bác ôm phao ra sông Tô Lịch nhảy ùm xuống và "nổi" bồng bềnh ở dưới đó một "tiếng" để chứng minh chương trình xanh hóa sông Tô lịch đã có tác dụng rất tốt tới đời sống của nhân dân! Cái này nhanh rẻ dễ để được nổi tiếng! :lol:
vậy cách này thế nào ah; bác tuyên bố ko bao giờ chơi audio nửa và rút lui khỏi diển đàn em thấy vừa nhanh mà sẻ ko tốn kém nửa.
Em bỗng thấy lão "Tai" tội tội làm sao í :roll: tự dưng đang yên lành lại muốn nổi tiếng, muốn thành người của công chúng. Hay là lão học tập HỒ GIÁO đại ca đê ! chuyển qua nuôi cừu sữa bằng nguồn thức ăn là cây xương rồng tại NT, nếu thành công, thì xiền thu được từ việc chuyển giao công nghệ đủ để sắm vài cặp Mê-mo ấy chứ :x
Bác tai nên phát triển thương hiệu sữa Cô Gái Phan Rang, đảm bảo nổi tiếng riêng ở VN thôi đã mệt roài :lol:
Ừ nhỉ :cry: Mà biết đâu thương hiệu này lại giống giống như Cafe G7 ấy chứ! ĐNĐ có máy bay 6 chỗ nhờ...gỗ, lão "Tai" nhờ cừu sắm 1 em 2 chỗ, oai hơn :mrgreen:
Muốn nổi tiếng bác Tai và cụ Cai lên núi Brokeback Ninh Thuận dựng lán chăn cừu. Mời giahy, kiemkhach đêm xuống săn bắt con nghệ thuật đang diễn bản năng gốc. Post lên đây là OK, nổi danh như cồn. Vậy là đánh bại giải Oscar của Brokeback Mountain. http://www.youtube.com/watch?v=AldaLWwbxlw&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=N6VcVQ1Xjm0 http://www.youtube.com/watch?v=TxJSOUmX ... re=related Bác Tai và cụ Cai ái ân trong nền nhạc của Jheena Lockwick, Susan Wong hát thì thật tuyệt rồi.
Muốn nổi tiếng uh! Quá dễ! Vào VNAV.VN mở một topic mang tên "Muốn nổi tiếng thì phải làm thế nào hở các bác?". Done. 8)
Nhưng cái chính là hiến cho ai và để làm gì bác ơi ? Cho đại học Y à ? trường hợp y học đã bó tay thì k nhận lại đâu ! Cho Đông y à ? bán cao khỉ thì vi phạm pháp luật ! Cho ngành phân bón à ? giờ xác trâu bò lợn gà còn đầy ra ! Cho thủy sản à ? tôm cá giờ ăn thức ăn công nghiệp lớn nhanh hơn ! Cho pháp y à ? sống còn viết văn hư cấu thì chết còn hi vọng tìm được thông tin gì ! Cho viện bảo tàng à ? mắt xích còn thiếu của lịch sử tiến hóa từ vượn có "chim" hoành tráng hơn nhiều ! Cho ngành giày da à ? da đã dùng nhiều Pond làm trắng thì k ăn xi ......................................................!!! Các bác cho em hỏi giờ nhồi bông ở đâu ý nhỉ, góc nhà em bass dội quá, chắc phải kiếm cái cột chân voi