em định show cái cách này thì cụ đã nghĩ ra... khà khà http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/2009/04/3BA0E7CE/ sao bi chừ nhiều người trầm cảm thí ko biết . cho nên càng ngày chúng ta càng cần cái " thư giãn " này... " thư giãn các cái "... nhá
Ới...ới ! không ổn đâu, tiêu cực quá ! Lão mà làm như vậy thì nhiều tên trên FR mình bắt chước thì nguy to, lúc đó lại thiếu đối tác để "tâm sự, cãi cọ..."
Có nhiều phương án gợi ý mà lão chẳng chịu. Hay là làm 1 phát Lai-vờ-sâu đê! Cụ tỉ như, trên sân khấu, lão mặc quần 1 ống giống đàn ông xứ Scott ấy hoặc đóng khố của người Ba-Na, nhảy Hit-hốp và ca bài Đơ-va be-re-ga chẳng hạn...ấn tượng phết :lol:
Xin góp ý với các bác 1 tý,các bác có đề xuất phương án thì nên chọn phương án nào lành lành và an toàn ,bởi vì tôi nhớ khi xưa bên nước Nhật bản có 1 nam tử...nhật, cũng tự dưng muốn nổi tiếng,Y bèn leo tít lên ngọn tháp truyền hình Tokyo,ở trên đó tươi cười vẫy chào dân chúng.Mọi người đến xem đông lắm,đông lắm.Đám đông phấn khích hò reo "nhảy đi,nhảy đi..." quá phấn khởi thế là Y làm thật ! Bởi vậy tôi rất mong chúng ta đừng để lịch sử lặp lại :wink:
Hê hê, nếu em nhảy thì bác kệ em đi. Hơn nữa đây là thư Dãn mà. Bác thích thì nhảy cùng em cho zui à. :mrgreen:
Bác an-haiphong ơi, em thấy cái ông Tai này còn thông minh và minh mẫn lắm không đến nỗi bảo "nhảy đi" là nhảy lun đâu, ông này chỉ thích nổi tiếng thui... chứ mà đâu có muốn phấn khích quá trớn thì cũng không trớn đến nỗi thế :mrgreen: , gớm chiện đó chỉ có ở Nhật Bản thui, Việt Nam sao có được, nếu có thì có mà... có mà Việt Nam lại thành Nhật Bản àh ...hè
Thuê một con xe 4 bánh, chạy trên phố, tông ít nhất 3 người, cảnh sát giao thông chặn lại tông luôn lên nóc cabô, húc đổ ít nhất một cột đèn tín hiệu giao thông hoặc cột điện....chạy tiếp lao xuống sông Tô Lịch..... :lol: ấy..... nổi tiếng luôn, em sẽ giúp bác một tay nói bạn em ở vnexspress qua chụp ảnh cho lên mạng luôn và ngay.
K xin lỗi khơi khơi thế được :twisted: , k vui vẻ gì xa 2000km thế :twisted: , bác ra ngay HN kéo em đi cafe đê :wink:
bác muốn nổi tiếng ........ bác chịu khó alo đến các phu nhân yêu tinh của những thành viên vnav mà bác biết nói nhỏ vào tai các phu nhân về giá các món đồ audio mà các ông chồng mua giá cao gấp 10 lần đảm bảo mai bác nổi tiếng như cồn.
e có mấy a bạn nói nhỏ vào tai vợ e mấy lần , lần thứ nhất vợ e nhìn e mắt hình viên đạn , lần thứ 2 vợ e nhìn e ánh mắt của cá vàng , lần 3 mắt vợ e như mắt cá bống Lác . và bây giờ e thành người nổi tiếng vì đi đến đâu ai cũng khen anh có cô vợ có đôi mắt đẹp quá !