Em xin tách topic để anh em nói cho ... sướng. :mrgreen: Mời các bác kể chuyện vui mà mình đã trải qua khi mua bán qua mạng để anh em còn rút kinh nghiệm. Có món hàng ABC được đăng bán với giá 1 đồng 3 xu. Em ĐT cho người bán. - Cho em giá fix. - 1 đồng. - OK chừng nào xem được? - Chiều khoảng 5-6h em đi làm về gọi cho anh. - Deal. Chiều. Không thấy ĐT, đợi thêm lát đến 6h30 em gọi lại: - Về chưa? - Dạ anh thông cảm, em bán mất rồi. - Sao kỳ vậy? - Dạ sáng có người đặt gạch em. Em bán đúng 1 đồng 3 xu đó anh. (Suy nghĩ chút coi??? Có người đặt gạch mà sao nó lại báo giá fix cho minh ta???) - À thì ra là vì ... 3 xu. Anh hiểu rồi, cảm ơn em. :lol: :mrgreen: @@Các bác có muốn nghe tập 2 không? :mrgreen:
Re: Góp ý với BQT Diễn đàn (2009-2010) Vậy thì lần sau anh em nào đăng bán nhớ đừng có ghi "đã đặt gạch"
Re: Góp ý với BQT Diễn đàn (2009-2010) Người mua, bán đàng hoàng luôn muốn nhanh gọn và không gặp phiền phức. Đã nhận gạch của ai thì sẽ không bán cho người khác nữa. Thế thôi. Nếu không ghi "đã đặt gạch" thì sẽ có thể nhận được nhiều cuộc ĐT đến ... phiền. Hoặc vì 3 xu trong câu chuyện của em lại càng phiền.
Cách đây 3 năm... Alô, chào bác, bác chỉ em cách lắp con Pre được không ạ ? OK.... Hix, phức tạp quá. Vậy em còn một bộ lắp sẵn, về bác chỉ cắm biến áp nguồn vào là chạy ngon thôi. OK, cho em xin chi phí. Hmm, 4 quả 6N8P, PCB, tụ tị, trở dale...em chỉ lấy tiền linh kiện thôi, 350K. Nhưng em chưa có luơng...phải cuối tháng. Không sao, em gửi cho bác xài, cuối tháng bác chuyển cho em cũng được mà. ... ... ... Và hình như 3 năm rồi bác ý chưa có lương :lol:
Cách đây 1 năm bán cặp loa Roger alo bác cho em đặt gạch giá rao 4t em trả 3t ok em hẹn bác 2 tuần nữa em qua lấy nhà em ở thủy nguyên gần thôi. các cuộc gọi điện để từ chôi vì đã đặt gạch. 2 tuần sau k thấy gì phone hoi thì trả lời em tiêu hết tiền rồi đợt em 1 tháng nữa có gì em qua lấy kết quả hôm sau : cho thằng bạn trên hà nội dùng khỏi bán. Văn hóa đặt gạch cũng tùy người vì vậy chỉ có đặt tiền là chắc. đừng trách người bán và cũng đừng trách kẻ mua vì hai chữ đặt gạch bằng mồm. Hôm nọ bán CD MR16F một bác sài gòn cho em đặt gạch. OK mình chụp ảnh tất tần tật cho xem. cam đoan mắt mũi tốt. bác ý cứ thế nọ thể chai dài dòng... chắc đặt gạch bằng mồm rồi tính sau. EM bán luôn cho bác khác cũng ở SG. 2 hôm sau phone lại bác cho em mua nhé. Theo các bác đặt gạch bằng mồm có ý nghĩa gì không ạ? Một tin buồn của em: Hàng đang chuyển từ sài gòn ra theo tín thành 1/10 nay đang nằm đông Hời quảng bình khả năng lại chuyển ngươc lại SG. Lúc đầu định chuyển Máy bay nhưng thấy chuyển máy bay quăng quật ghê quá lên chủ shop khuyên chuyển đường bộ. thực ra mình cũng khoái đường bộ vì nó cũng rẻ. vậy là k biết ngày nào mới nhận được hàng, hic hic
Em tẩu nhiều nên cũng hay ì xèo ở mục rao vặt . Em tạm rút ra kinh nghiệm là thấy : Rất Vui ạ Đa số anh em đều trao đổi , mua bán rất thân thiện và nhiệt tình . Em cũng bị vài trường hợp hủy gạch , đôi lúc cũng thấy hơi khó chịu nhưng đúc kết lại vui là chính . Cá nhân em thì luôn cố gắng giữ gạch cho bất cứ 1 số phone lạ nào gọi đến hoặc kể cả tin nhắn vì mỗi món đồ em đăng trên này đều là thành viên VNAV nhà mình nên tin tưởng và yên tâm lắm. Có trường hợp đặt gạch em lúc nửa đêm rồi thình lình hủy gạch vào lúc 6h30 sáng ( đang phê như con tê tê ) , cũng khó chịu nhưng do lúc đó " đứt dây động rừng "...nên bực thôi ạ :lol: Lại có thêm trường hợp 1 bác đến tận nhà xem hàng và đòi đặt tiền cọc nhưng em lại chả nhận , nói bác ấy cứ về đi 2 ngày sau đủ tiền thì đến ôm luôn về cũng được chứ gạch đá làm gì cho mệt. Nhưng hôm sau thì bác ấy nhắn tin lại là không mua nữa...nghĩ đến giờ vẫn còn tiếc...Giá mà hôm đó mình nhận cọc :lol: :lol: :lol:
Người bán : Không bán được giá đó đâu bác ơi, bác trả vậy thà e để lại xài còn đỡ. Lẩm bẩm "Sao ông không bán đồ của ông bằng 1/2 đi, mà lại gạ tôi bán vậy". Người mua: OK, vậy cancel. SMS1, SMS2, SMSxxxxx .... Vài hôm sau, bạn hỏi: "Sao người ta đồn ầm cả lên là mày bán đồ bị hỏng, thay và sửa rồi thế?" :lol: :lol: :lol:
DẠ thôi thì âu cũng là cuộc vui, cuộc đời mà các bác :mrgreen: hỉ nộ ái ố cho ló vui. Thật ra thì tất cả cái này ló phụ thuôc trao đổi và mức độ tin cậy giữa 2 bên. Tuy nhiên, cá nhân em thấy là cách tốt nhất nên là người tiêu dùng thông thái. Cá nhân em cũng bị dính hàng có vấn đề mà không được thông báo trước trong shop VNAV nhà mình rồi ạ. Thôi thì mình xiu thì ráng chịu kêu chi cho mệt thân. Vì chắc chắn bản thân người bán món đồ đó cho mình cũng chẳng vui gì khi món đồ có vấn đề. Còn họ nghĩ rằng họ lừa được mình thì cũng chẳng sao. Em luôn tâm niệm gieo nhân nào gặt quả nấy. Có thể dối được 1 người nhưng không bao giờ dối được 3 người. Thật thà là cha quỷ quái
Em vừa dính một quả xong,nghĩ cũng thiệt là bực.Số là em đăng bán cdp,có một bác gọi đến hỏi mua và xin địa chỉ đến xem rồi nói rằng mai sẽ đến.Chờ ...kg thấy.gọi điện hỏi bác ấy bảo rằng bớt cho bác ấy tiền xe em cũng ôkê và bác ấy bảo rằng mai sẽ đến (lại mai).Thế rồi có mấy bác khác hỏi mua,em nói là đã có người đặt mua .em rất tin tưởng bác ấy vì em nghĩ bác ấy lớn tuổi nên chắc kg thất hứa(sở dỉ em nói bác ấy lớn tuổi là vì em năm nay 40 tuổi mà bác ấy xưng anh với em thì chắc là lớn tuổi rồi) vả lại em có hỏi bác ấy là có chắc lấy kg thì bác ấy lại hẹn mai xuống(lại hẹn tiếp ngày mai).Nhưng chờ mãi cũng kg thấy và em cũng kg dám bán cho ai,nên gọi điện hỏi ,bác ấy kg trả lời.Qua hôm sau gọi lần nữa cũng kg nghe máy,em nhắn tin cho bác ấy thì bác ấy nhắn lại là kg mua nữa :evil: .hẹn tới bốn lần ,rồi trả lời kg mua thiệt là kg biết bác ấy nghĩ gì chứ theo em nghĩ đã là người lớn tuổi thì phải là người có chút hiểu biết chứ đằng này bác ấy lại xử sự như vậy thì... .Em nghĩ đây là một bài học cho sự cả tin.kg biết là có bác nào đã từng bị như em kg nữa.Hic hic...
Nhưng dù sao bác cũng chỉ tạm thời mất cơ hội bán cho người khác trong thời gian đó thôi, cũng còn đỡ bác ạ. May là chưa dính đến tiền bạc, lại càng lôi thôi nữa. Chúc bác lại bán cho người có uy tín và vui với au đi ô...
Ơ hay tưởng chỉ có mình mới gặp mấy trường hợp trên, thì ra các bác cũng bị................heeeeeeeeeeee