Số là em vừa đi công tác ở Pháp, tranh thủ ghé qua TNK chơi và làm chục cái CD Thúy Nga và mua luôn DVD 100. Em đến đó đúng ngày sinh nhật 10.10. Coi như mua PBN 100 làm quà sinh nhật cho mình luôn.
Cũng xa đấy, coi như từ Bắc đi xuống Nam, cũng tầm 30 km hoặc hơn. Nếu chờ transit ở CDG tầm 8-10 tiếng là đủ để đến, mua và quay về. Nhưng phải khẩn trương, giao thông không tắc nghẽn và nhanh nhẹn với các loại phương tiện giao thông công cộng. Bác cần em chỉ đường.
Nếu bay ở sân bay Orly thì gần hơn bác nhỉ. Lâu rồi không có cảm giác bóc giấy bóng kính của đĩa xịn, khẽ gỡ cái đĩa ra rồi nhẹ nhàng bỏ vào khay đĩa :lol: